1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Bé Yến Nhi và ông bà ngoại đã có nhà mới

(Dân trí) - Sau khi được rất nhiều tấm lòng hảo tâm là bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bé Yến Nhi cùng ông bà ngoại đã không còn phải ở trong căn nhà tranh rách nát mà thay vào đó là căn nhà khang trang được chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm xây dựng từ nguồn tiền bạn đọc báo Dân trí gửi về .

Trước đó như Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh của bé Ngô Thị Yến Nhi (thôn 1, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Cháu không có bố còn mẹ bị người ta giết rồi”.

Yến Nhi sinh ra đã không biết cha là ai, mẹ thì trong một lần đi làm bị kẻ ác giết chết. Bản thân Yến Nhi lại mang căn bệnh dây thần kinh chèn ở họng khiến bé khó khăn trong ăn uống và nói. Tuổi thơ của cô bé chỉ là đói nghèo và bệnh tật. Thấy cháu bệnh tật nhưng khi cái ăn còn không đủ nên việc chữa trị cho cháu cũng chưa bao giờ ông Vệnh (ông ngoại của Yến Nhi) nghĩ đến.

Ông bà ngoại của Yến Nhi vui mừng khi được ở trong căn nhà mới
Ông bà ngoại của Yến Nhi vui mừng khi được ở trong căn nhà mới

Yến Nhi sống cùng ông bà ngoại trong căn nhà lá rách nát, mùa mưa thì nhà ngập nước vì dột, mùa hè thì nắng rọi vào tận giường.

Thế nhưng, sau khi được báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh của bé, đã có rất nhiều nhà hảo tâm gửi tiền về giúp đỡ bé. Chính quyền địa phương xã Tân Thọ cùng bà con hàng xóm đã xây dựng cho ông cháu bé Yến Nhi một căn nhà khang trang từ nguồn tiền bạn đọc báo Dân trí gửi về.

Căn nhà được xây với giá trị gần 80 triệu đồng. Ngoài căn nhà được xây từ tiền bạn đọc giúp đỡ, bé Yến Nhi còn có một sổ tiết kiệm 125 triệu đồng.

Bé Yến Nhi và ông bà ngoại đã có nhà mới - 3
Căn nhà trước đây của ông bà cháu Yến Nhi và căn nhà mới được bạn đọc báo giúp đỡ xây dựng
Căn nhà trước đây của ông bà cháu Yến Nhi và căn nhà mới được bạn đọc báo giúp đỡ xây dựng

Lần này trở lại thăm gia đình bé Yến Nhi, PV Dân trí tiếp tục trao số tiền 50.780.000đ do bạn đọc ủng hộ tuần 4/10. Bên cạnh đó, PV Dân trí cũng trao số tiền 26.600.000 đ do nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Lan Phương (cán bộ UBND tỉnh Thanh Hóa) kêu gọi giúp đỡ gia đình bé Yến Nhi xây nhà.

Nhận trên tay số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ, ông Ngô Xuân Vệnh xúc động: “Nhiều lúc ông già này cứ tưởng mình đang nằm mơ. Sống gần đất xa trời, nay mới được ở trong căn nhà mà trời mưa không lo dột, trời nắng không lo nắng chiếu vào và quan trọng hơn là chết cũng nhắm mắt được rồi vì con Yến Nhi đã có nhà để ở, có tiền để đi học. Tôi không biết nói gì là cảm ơn đến toàn thể tòa soạn, cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm đã giúp đỡ ông cháu tôi”.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình cháu Yến Nhi
PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình cháu Yến Nhi

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đỗ Văn Phượng, Chủ tịch Hội khuyết tật xã Tân Thọ chia sẻ: “Địa phương vô cùng cảm ơn tòa soạn báo, cảm ơn bạn đọc trong và ngoài nước đã sẻ chia đến gia đình ông Vệnh. Không có bạn đọc báo giúp đỡ thì cả đời ông Vệnh cùng cháu vẫn phải sống trong nghèo khổ. Cháu Yến Nhi thì không biết khi ông bà “gần đất xa trời” sẽ phải làm sao. Địa phương cũng khó khăn nên chưa thể giúp ông bà xây nhà được. Ngày mai, tôi sẽ gọi cán bộ ngân hàng xuống nhà ông Vệnh nhờ họ tiếp tục làm sổ tiết kiệm cho cháu Yến Nhi để cháu có tiền sau này ăn học ”.

Nguyễn Thùy