1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Trương Văn Lanh bị ung thư được một hoàn cảnh nhân ái chia sẻ 20 triệu đồng

(Dân trí) - Là cậu bé đáng thương không còn bố, mẹ bị tâm thần, bản thân lại mắc bệnh ung thư võng mạc, Lanh được các anh chị tình nguyện viên ở khu vực Cao Bằng giúp đỡ đưa đi chữa trị nhưng kinh phí eo hẹp. Được bạn đọc Dân trí chung tay, góp sức, em đã thực hiện ca mổ tại bệnh viện Mắt TW và tham gia được 5 đợt truyền hóa chất tại bệnh viện Nhi TW.

Một lần nữa gặp lại Lanh, cậu bé đáng yêu có gương mặt bầu bĩnh, dễ thương và luôn ngoan ngoãn cúi chào mọi người khi gặp, chúng tôi thấy mừng vì trong suốt thời gian qua tình hình sức khỏe của em khá tốt và đáp ứng được với việc truyền hóa chất. Vẫn là người đồng hành, giúp đỡ và trực tiếp đưa em từ Cao Bằng xuống Hà Nội chữa trị trong suốt nữa năm qua, anh Nguyễn Việt Anh không dấu được niềm vui trên gương mặt: “Con tăng được 3 kg rồi cô ạ. Con ngoan, chịu ăn lắm nên các cô chú trông cũng nhàn chứ không vất vả lắm. Thằng bé thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên nó quấn các cô chú lắm, đi ngủ cũng phải cầm chặt tay chú hoặc cô trông mới chịu”.

Cậu bé Lanh dễ thương trở lại cơ quan Dân trí sau ca phẫu thuật và 5 lần truyền hóa chất.
Cậu bé Lanh dễ thương trở lại cơ quan Dân trí sau ca phẫu thuật và 5 lần truyền hóa chất.
Em tăng cân, phát triển tốt, ngoan ngoãn nên ai cũng yêu.
Em tăng cân, phát triển tốt, ngoan ngoãn nên ai cũng yêu.

Sau ca mổ khoét mắt và được thay thế bằng mắt giả tại bệnh viện Mắt TW, Lanh đã tham gia được 5 lần truyền hóa chất tại bệnh viện Nhi TW với kết quả mang lại khá tốt. Em khỏe mạnh, ngoan và lớn lên trông thấy. Đó cũng là niềm vui chung của các anh chị tình nguyện viên và bạn đọc Dân trí đã và đang dõi theo thông tin về em trong suốt thời gian qua.

Trong đợt này xuống Hà Nội, con còn qua bệnh viện Mắt TW để khám và chào bác sĩ Châu, người đã giúp đỡ cho con rất nhiều trong suốt thời gian qua.
Trong đợt này xuống Hà Nội, con còn qua bệnh viện Mắt TW để khám và chào bác sĩ Châu, người đã giúp đỡ cho con rất nhiều trong suốt thời gian qua.
Bố chết, mẹ bị điên bỏ lại 4 anh chị em cậu bé Lanh. May mắn nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Lanh được đưa đi chữa trị và 3 anh chị em của em đã có gạo ăn.
Bố chết, mẹ bị điên bỏ lại 4 anh chị em cậu bé Lanh. May mắn nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Lanh được đưa đi chữa trị và 3 anh chị em của em đã có gạo ăn.

Lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, em còn được đón nhận 1 sự bất ngờ lớn khi được bác Hoàng Văn Thấm – bố anh Hoàng Văn Kiên (MS 2473) trao tặng số tiền 20.000.000 đồng từ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí. Ngồi trò chuyện và ôm cậu bé Lanh vào lòng, có lúc bác Thấm đã rưng rưng khi nhớ lại cháu nội của mình đã qua đời cách đó mấy năm vì căn bệnh tim. Bác kể: “Thằng Quyết nó 6 tuổi, lớn hơn cháu Lanh này. Nó vẫn hay đá bóng với tôi và hay trò chuyện lắm. Nó là con trai của anh Kiên mà được bạn đọc giúp đỡ tiền mổ tim đấy. Thằng bé cũng bị tim và phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức nhưng mà nó mất rồi. Nhìn bé Lanh này tôi lại nhớ đến nó…”

Nghe câu chuyện của bé Lanh, bác Hoàng Văn Thấm vô cùng xúc động.
Nghe câu chuyện của bé Lanh, bác Hoàng Văn Thấm vô cùng xúc động.
Bác rưng rưng nhớ lại hình ảnh người cháu nội của mình đã mất vì bệnh tim.
Bác rưng rưng nhớ lại hình ảnh người cháu nội của mình đã mất vì bệnh tim.

Tâm sự của bác khiến chúng tôi vô cùng cảm động và thêm 1 lần nữa thấu hiểu được những sự thiệt thòi mà bác đã phải chịu đựng trong suốt những năm vừa qua. Là người chiến sĩ đã từng vào sinh ra tử ở chiến trường miền Nam gần 10 năm để rồi khi trở về mang trong mình thứ chất độc da cam ác nghiệt. Chính đó cũng là lí do khiến cho 1 người con trai của bác bị thiểu năng trí tuệ, cho đến giờ bố mẹ vẫn phải phục vụ, còn bản thân anh Kiên thì yếu, lại mắc bệnh tim đến độ đã bước 1 chân sang bên kia cửa tử nếu như không có bàn tay của mọi người giúp đỡ.

Bác Thấm chia sẻ 20.000.000 đồng giúp đỡ cậu bé Lanh tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Bác Thấm chia sẻ 20.000.000 đồng giúp đỡ cậu bé Lanh tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Cùng là những mảnh đời bất hạnh được báo điện tử Dân trí giúp đỡ, bác Thấm cho biết việc được chia sẻ với 1 số hoàn cảnh như cháu Lanh làm bác thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bản thân được nhận rồi lại cho đi… Đó là việc nên làm và cần làm để nhân lên niềm vui và giảm những nỗi buồn. Cậu bé Lanh có số tiền này rồi, sẽ giúp em nhiều trong việc điều trị và lo miếng cơm, manh áo cho cả 3 anh chị của em hiện đang phải tá túc nhờ những người dân trong bản. Chứng kiến cảnh nhường cơm xẻ áo mà bác Thấm đã dành cho bé Lanh, thay mặt cho “gia đình” bé, anh Việt Anh gửi lời cám ơn đến bác và báo điện tử Dân trí đã làm được những điều vô cùng ý nghĩa để cứu vớt cuộc đời của cậu bé Lanh đáng thương trong suốt thời gian qua, hiện tại và cả sau này.

Phạm Oanh