1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé trai 3 tuổi, 2 lần cắt thận được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 42 triệu đồng

(Dân trí) - Chỉ mới 3 tuổi cháu Hoàng đã phải 2 lần nhập viện cắt bỏ đi 2 quả thận vì dị tật nguy hiểm đến tính mạng. Sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí mang cơ hội để cháu tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và hy vọng cháu sẽ khỏe mạnh, bình an.

Chiều 7/8, đại diện báo Dân trí tại Bình Định phối hợp cùng chính quyền huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã đến thăm và trao đến hoàn cảnh gia đình anh Diệp Thanh Huân số tiền 42.590.000 đồng do bạn đọc giúp đỡ thông qua báo Dân trí.

Bé trai 3 tuổi, 2 lần cắt thận được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 42 triệu đồng - 1
Đại diện báo Dân trí tại Bình Định phối hợp với chính quyền huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) trao quà bạn đọc báo Dân trí đến hoàn cảnh cháu Hoàng.

Anh Diệp Thanh Huân (29 tuổi) và chị Trần Thiên Mến (30 tuổi, ngụ xóm 1, thôn Liên Hội, xã vùng sâu Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) có 2 người con. Tuy nhiên, cháu Diệp Minh Hoàng (3 tuổi, con trai đầu) lại bị bệnh “bất thường” 3 thận và phải phẫu thuật cắt bỏ 2 thận, còn lại một thận.

Hiện tại, sức khỏe cháu Hoàng không được bình thường như những đứa trẻ khác, thường xuyên đau ốm. Hàng tháng, gia đình lại phải đón xe đò đưa cháu Hoàng  vào TP. Hồ Chí Minh để tái khám, lấy thuốc về điều trị.

Theo anh Huân cho biết, sau khi báo Dân trí đăng bài về hoàn cảnh gia đình nhiều bạn đọc hảo tâm đã điện thoại hỏi thăm, động viên và gửi cả quà về cho gia đình. “Nhiều người ở tận ngoài phía bắc cũng điện thoại hỏi thăm rồi còn gửi tiền vào cho gia đình lo thuốc men cho con. Tôi rất cảm động. Cách đây mấy ngày, gia đình cũng nhận hơn 16 triệu đồng từ tòa soạn báo Dân trí gửi vào tài khoản”, anh Huân cho biết.

Tiếp tục đón nhận 42.590.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua báo Dân trí anh Huân xúc động gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng các mạnh thường quân: “Vợ chồng tôi làm nông vốn đã khó khăn nhưng chẳng may con cái lại mắc bệnh hiểm nghèo, tiền lo chạy chữa bệnh khiến hoàn cảnh gia đình lại càng thêm khó.

Đây là số tiền lớn mà vợ chồng tôi nghĩ trong lúc này chẳng biết làm đến khi nào mới dành dụm được. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí thì vợ chồng tôi cũng chẳng biết nhờ cậy vào ai. Số tiền này em sẽ sớm đưa con vào TP. Hồ Chí Minh tái khám. Hy vọng con sẽ khỏe mạnh, sau này lớn lên cháu cũng sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác”.

Trước đó, báo Dân trí cũng đã gửi số tiền 16.580.000 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong tuần 3/7 vào tài khoản của anh Huân.

Doãn Công