1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé gái mang "u khủng" dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa!

(Dân trí) - Vừa qua, PV Dân trí đã trao hơn 180 triệu đồng của các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình bé gái đáng thương bị "u khủng" dị thường mọc choán hết gần nửa mặt. Đáng tiếc, cháu bé đã mãi mãi ra đi và gia đình xin dừng không nhận sự chia sẻ của bạn đọc.

Qùa Nhân ái đến với 2 hoàn cảnh xót xa Làng Quỳnh.

Ngày 18/10 vừa qua, đại diện Báo Dân trí tại Nghệ An đã có mặt tại gia đình anh Hoàng Văn Thạch, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trao số tiền 180.270.000 (tuần 1 tháng 10 năm 2019) cho bé Hoàng Thị Bé, nhân vật trong bài viết: “Mẹ chết ngất nhìn con chào đời mang “u khủng” dị thường trên mặt” đăng vào ngày 2/10/2019.

Cháu Hoàng Thị Bé là con của chị Trần Thị Nghi (SN 1989) và anh Hoàng Văn Thạch (SN 1985). Hai vợ chồng đã có 2 mặt con trước khi có thêm cháu Bé.

Quá trình mang thai, chị Nghi chỉ đi siêu âm 1 lần và cho kết quả bầu 5 tháng, thai nhi bình thường. Chỉ đến khi lên bàn đẻ vào ngày 25/9/2019, sản phụ này mới đau đớn khi chứng kiến khuôn mặt đến "dị thường" của đứa con gái.

Bé gái mang u khủng dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa! - 1

Ngày 18/10, đại diện Báo Dân trí tại Nghệ An đã có mặt tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để trao số tiền 180.270.000 của bạn đọc Dân trí giúo đỡ gia đình anh Thạch.

Bé gái mang u khủng dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa! - 2

Cháu Hoàng Thị Bé trong ngày PV đến trao quà.

Ngay sau đó, cháu bé được chuyển vào Bệnh viện Nhi Nghệ An rồi được đưa ra tuyến trên. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra, xác định khối u trên mặt cháu bé là u ác, không thể chữa được nên gia đình đành chấp nhận đưa con về nhà.

Đó là những ngày đau khổ của vợ chồng anh Thạch khi chứng kiến đứa con bé bỏng đau đớn mà vợ chồng đành bất lực. Với hy vọng còn nước, còn tát, vợ chồng anh cố gắng chăm bẵm con bằng tất cả tình thương của mình.

Bé gái mang u khủng dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa! - 3

Do bệnh tình quá nguy kịch nên cháu đã mãi mãi ra đi.

Nhận số tiền lớn từ đại diện báo Dân trí, anh Hoàng Văn Thạch không khỏi xúc động. Anh Thạch đại diện gia đình cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ gia đình trong lúc khốn khó nhất. Người bố này cho biết vẫn luôn mong phép màu sẽ đến với đứa con của mình.

Tuy nhiên, điều mong ước ấy đã không thành hiện thực. Ngày 19/10, thông tin từ gia đình cho biết, cháu Hoàng Thị Bé đã mãi mãi ra đi, kết thúc 25 ngày sống đau đớn ở trần gian. Thông qua báo Dân trí, anh Thạch cho biết gia đình xin tạm dừng việc nhận ủng hộ của quý ân nhân dành tình cảm cho con gái anh.

Bé gái mang u khủng dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa! - 4
Bé gái mang u khủng dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa! - 5

Trong ngày PV đến trao quà, bé vẫn cảm nhận được hơi ấm những người xung quanh. Tuy nhiên, ngày 19/10, cháu đã mãi mãi ra đi về cõi vĩnh hằng.

“Chúng tôi rất biết ơn quý ân nhân đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Nhưng, hiện con gái tôi đã mất nên chúng tôi ngừng tiếp nhận ủng hộ, để nhường cho những hoàn cảnh khác cần kíp hơn”, anh Thạch trao đổi.

Bé gái mang u khủng dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa! - 6

PV Dân trí trao số tiền 36.630.000 đồng tới bà Trần Thị Tuệ.

Ngày 18/10 vừa qua, Báo Dân trí cũng trao đến bà Trần Thị Tuệ, (trú xóm 13, xã Quỳnh Thanh) số tiền 36.630.000 triệu đồng (gồm tuần 3 tháng 9: 16.630.000 đồng; tuần 4 tháng 9: 17.450.000 đồng và tuần 1 tháng 10: 2.250.000 đồng).

Bà Tuệ là nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ mang hộp sọ “méo mó” nói lời tạm biệt tử thần”, đăng vào ngày 21/9/2019.

Nhận số tiền ủng hộ từ mạnh thường quân, em Trần Văn Xuyên - con bà Tuệ đã gửi lời cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ mẹ mình trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. 

Trong nỗi xúc động vì món quà ý nghĩa, bà Tuệ cũng gửi lời cảm ơn mọi người. Những giọt nước mắt chực rơi trên khuôn mặt khắc khổ, nhăn nheo của người phụ nữ một đời khó nhọc, lam lũ.

Nguyễn Duy