1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3319:

Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời!

(Dân trí) - Mới 6 tuổi mà bé Hân đã bị ung thư máu tới 3 năm. Từ bé suốt ngày Hân quấn lấy chân bố, nhưng người cha - chỗ dựa tinh thần của cháu đã đột ngột qua đời. Chiều chiều, cháu cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đặt giữa nhà nhìn ra cửa, đợi bố. Đêm đêm, có hôm, cháu thức giấc giữa đêm ngồi dậy nhìn lên bàn thờ bố mà khóc…

Bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu sốc khi người bố đột ngột qua đời

Bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu khiến gia đình khánh kiệt

Cái chết của anh Trịnh Ngọc Hòa (sinh 1974, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khiến vợ anh con không khỏi bị sốc khi anh không chỉ là lao động chính của gia đình mà còn là chỗ dựa tinh thần cho 4 mẹ con chị Trương Thị Cẩm Liên (sinh 1980).

Vợ chồng anh Hòa, chị Liên có 3 đứa con gái. Cháu lớn tên là Trịnh Trương Thị Cẩm Hiền, sinh 1999, hiện đang là sinh viên năm 2, trường Đại học Tài chính – Kế toán Quảng Ngãi. Cháu thứ 2 tên là Trịnh Trương Cẩm Hạnh (sinh năm 2006, học lớp 7). Và cháu út tên là Trịnh Trương Cẩm Hân (6 tuổi, vì cháu bị bệnh nên chưa từng đi học).

Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời! - 1

Bốn mẹ con chị Liên đau đớn trước sự ra đi của người chồng, người cha mình

Nếu không có biến cố xảy ra thì cuộc sống gia đình anh chị cũng không đến nỗi nào. Cách đây 3 năm, cháu Hân được phát hiện mắc căn bệnh ung thư máu. Để có tiền chữa bệnh cho con, thời điểm đó vợ chồng chị phải bán căn nhà trên đường Phú Lộc 14 (phường Hòa Minh) mới có tiền đưa con vào Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TPHCM.

Sau khi bán nhà, cả nhà chị Liên thuê một phòng trọ trên đường Nguyễn Xí (phường Hòa Minh) để sinh sống.

Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời! - 2

Bị ảnh hưởng tâm lý nhiều nhất là cháu Cẩm Hân bởi vốn dĩ lúc bố còn sống, cháu rất quấn bố, cháu lại đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu

Ngoài căn nhà đã bán, vợ chồng anh có một miếng đất giấy tờ ba lá (đất có xác nhận của chính quyền địa phương chứ không có sổ đỏ - PV) ở tổ 113 (phường Hòa Minh) để anh Hòa mở xưởng mộc.

Do con gái út bị bệnh nên chị Liên chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái. Cả gia đình gồm 5 người đều sống nhờ vào xưởng mộc của anh Hòa.

Thời gian đầu mới phát bệnh, cháu Hân được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, sau mới chuyển vào Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TPHCM. Nhờ kiên trì theo đuổi việc điều trị cho con, nên hiện bệnh tình của chị cháu đã khá lên nhiều.

Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời! - 3

Từ lúc bố mất, cháu trở nên khó tính, không còn được vui vẻ như trước nữa

“Nhiều lúc không có tiền, vợ chồng tôi tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng việc chữa trị cho con nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của các bác sĩ và các nhà hảo tâm nên cháu mới có cơ hội tiếp tục được điều trị. Bác sĩ nói bệnh của cháu đã đẩy lùi được 90% nhưng phải tái khám thường xuyên theo như lịch hẹn và phải theo cho được 5 năm”, chị Liên chia sẻ.

Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời! - 4

Chiều chiều, cháu Hân thường ngồi trên chiếc ghế đặt giữa nhà nhìn ra cửa đợi bố về nhưng bố đã không về nữa

Theo chị Liên, bây giờ cứ mỗi tháng cháu phải vào Bệnh viện Truyền máu – Huyết học tái khám một lần và chi phí cho mỗi lần tái khám như vậy cũng phải từ 7 – 10 triệu đồng khiến gia đình vô cùng vất vả khi xoay xở số tiền này.

Bố mất đột ngột, các con đều sốc

Trong giấy báo chứng tử, chúng tôi thấy ghi anh Hòa mất do bệnh hen suyễn. Tuy nhiên, khi hỏi chuyện, chị Liên bảo không biết chính xác chồng mình mất vì bệnh gì vì anh nhiều bệnh quá.

Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời! - 5

Có khi cháu Hân ngồi trước bàn thờ bố rồi nhìn ra cửa như mong ngóng điều gì đó

Ngoài bệnh hen suyễn, anh Hòa còn bị bệnh thoái hóa cột sống cổ, máu không lên não, rối loạn tiền đình, thoái hóa khớp háng…

Chị Liên kể, anh Hòa bị bệnh cũng lâu rồi nhưng anh mà nghỉ việc thì không có ai lo cho vợ con. Vậy nên, mỗi khi đau, lại đi mua thuốc giảm đau về uống cho đỡ rồi lại làm tiếp chứ không dám đi viện.

Nhiều lúc thấy chồng như vậy, chị Liên cũng nhắc chồng phải lo chữa bệnh chứ “lỡ anh có chuyện gì mẹ con em không biết trông cậy vào ai”.

Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời! - 6

Mỗi lần mẹ cúng cơm ngày cho bố, cháu Hân cũng đến vái bố

Đợt vừa rồi, bệnh nặng nên anh Hòa xuống viện điều trị 2 tuần, thấy đỡ nên anh về nhà buổi sáng thì buổi tối phải nhập viện lại vì người mệt quá. Xuống viện điều trị được 5 – 6 ngày thì anh mất. Anh mất hôm 15/4 vừa rồi.

Chị Liên cho biết, khi anh Hòa còn sống, cháu Hân rất quấn bố, cái chi cũng bố thôi. Ăn cũng phải bố đút, tối ngủ cũng phải ngủ với bố. Tối nào cũng phải đợi bố đi làm về, cả nhà cùng quây quần, cười đùa, vui chơi với bố rồi bé Hân mới chịu đi ngủ. Vì thế, sự ra đi đột ngột của anh Hòa là cú sốc lớn đối với cháu Hân.

Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời! - 7

Chị Liên chưa biết tính sao để lo cho các con khi chồng mình không còn nữa

“Hôm bố đi bệnh viện, cháu Hân cũng thường xuyên gọi điện cho bố và động viên bố chăm uống thuốc để về với con. Khi chồng mất, tôi lo sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con gái nên giấu cháu. Tôi gửi cháu ở nhà ngoại để lo công việc của chồng. Đến khi liệm xong, tôi mới đưa cháu về nhà. Thế nhưng, cháu gọi điện cho ông ngoại hỏi bố con đi viện sao lâu về thế. Khi gia đình đưa cháu về nhà, mới vào nhà là cháu đã khóc rồi. Cháu nói tôi “sao bố mất rồi mà mẹ giấu con”. Rồi cháu vừa khóc vừa rờ lên quan tài bố”, chị Liên kể mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má.

Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời! - 8

Từ nay mẹ con chị Liên sẽ về xưởng mộc để sống chứ không có tiền thuê phòng trọ nữa

Chị Liên cho biết, trước đây, cháu Hân là một cô bé vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng. Nhưng từ lúc bố mất, cháu Hân trở nên khó tính, hay cáu gắt, cháu khó chịu khi ai đó động vào người mình. Chiều chiều cháu cứ ngồi trên chiếc ghế đặt giữa nhà nhìn ra cửa, mặt buồn rượi ngóng bố về nhưng bố không về nữa. Đêm đêm, bé trằn trọc mãi mới đi ngủ được vì nhớ bố. Có hôm, cháu thức giấc giữa đêm ngồi dậy nhìn lên bàn thờ bố mà khóc…

Thắt lòng gia cảnh bé gái 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu, bố đột ngột qua đời! - 9

Hiện bệnh tình của cháu Hân đã đỡ nhiều nhưng phải tái khám thường xuyên

Không chỉ cháu Hân mà hai chị lớn của cháu cũng rất sốc trước sự ra đi đột ngột của cha mình.

“Hai đứa lớn cũng sốc lắm. Chúng nó cứ khóc thầm miết nhưng trốn trong góc để khóc khỏi sợ mẹ biết, mẹ lại buồn thêm”, chị Liên kể.

Anh Hòa ra đi đột ngột nên không kịp trăn trối, dặn dò gì vợ con cả. Sau khi chồng mất, chị Liên cũng lục tìm sổ sách xem có khách nào còn nợ tiền hàng không nhưng cũng không thấy sổ sách đâu cả, trong ví anh tiền bạc cũng không có…

Sau khi hoàn cảnh gia đình chị Liên được chia sẻ trên mạng xã hội, với sự hỗ trợ của cộng đồng cùng anh em, bà con, chị Liên đã lo xong việc mai táng cho chồng.

Nhưng rồi giờ đây, chị sẽ làm gì để có tiền chữa bệnh cho cháu Hân, đóng học phí hai cháu lớn, hay cháu Hiền đành phải nghỉ học giữa chừng… Chị Liên chưa thể nghĩ được.

Ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh xác nhận, gia đình chị Liên thuộc diện hộ nghèo chuẩn thành phố giai đoạn 2019 – 2023. Hiện chính quyền địa phương đang làm thủ tục để hỗ trợ khó khăn đột xuất cho gia đình chị Liên.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3319: Chị Trương Thị Cẩm Liên (trú tổ 113, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

Điện thoại: 0935.909.165 (cháu Hiền, con gái chị Liên)

Số tài khoản: 3030103795009 (Ngân hàng quân đội chi nhánh Đà Nẵng), chủ tài khoản: Trương Đình Linh (em trai chị Liên)

2. Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
Email: nhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0451000476889
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri
Account Number: 0451370477371
Swift Code: BFTV VNVX 045
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 129 0000 61096
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí
Số Tài khoản : 2611 000 3366 882
Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An
Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.
* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Account Name : Bao Dien tu Dan tri
Account Number : 2611 037 3366 886
Swift Code : BIDVVNVX261
Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch
Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0721101010006
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Bao Dien tu Dan tri
Số TK: 0721101011002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206034036
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Khánh Hồng