1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé gái 5 tháng tuổi được bạn đọc giúp đỡ vượt mặt tử thần lần đầu về quê đón Tết

(Dân trí) - Bé Băng Tâm chào đời được hơn 5 tháng tuổi đã bị bệnh bạch cầu lympho cấp nguy cơ cao (một dạng ung thư hệ tạo huyết). Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bé Băng tạm thời vượt qua tử thần và chuẩn bị về quê đón Tết đầu tiên của cuộc đời mình.

Ngày 7/1, Nhà báo Lý Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM, trao số tiền 251.730.000 đồng đến chị Nguyễn Thị Phương Quyên (mẹ bé Phạm Băng Tâm) mà bạn đọc đã ủng hộ cho bé Băng Tâm trong tuần 2 tháng 12/2019 (101.000.000 đồng), tuần 3 tháng 12/2019 (114.700.000 đồng) và tuần 4 tháng 12/2019  (36.030.000 đồng).

Nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Phương Quyên vui mừng cho biết, thời gian qua bé đã được nhiều bạn đọc quan tâm, đến tận bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ con. Nhờ đó, gia đình có điều kiện điều trị bé tốt hơn thời gian trước rất nhiều.

Bé gái 5 tháng tuổi được bạn đọc giúp đỡ vượt mặt tử thần lần đầu về quê đón Tết - 1
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng – Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM – trao quà bạn đọc đến cho chị Phương Quyên

Chị Quyên cũng cho biết, vì cháu quá nhỏ nên khi vào thuốc liên tục bị các tác dụng phụ làm sức khỏe suy yếu, hay mắc các bệnh vặt, đau sốt phải ngừng điều trị giữa chừng nên thời gian vào 1 toa thuốc kéo dài hơn trẻ lớn. Chị Quyên phải chuyển viện cho con liên tục từ Ung bướu sang Nhi đồng và ngược lại. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, chị có tiền để đưa con đi lại điều trị, không phải đắn đo vì thiếu tiền như trước.

Tính đến thời điểm này, bé Băng Tâm đã vào xong đợt thuốc đặc trị thứ 2. Điều vui mừng là sức khỏe bé ổn hơn khi vào toa thứ nhất, không xảy ra các biến chứng nặng nề. Chị bảo: “Bác sĩ nói nó qua được 2 đợt đầu là mừng, vì 2 toa này toàn thuốc mạnh và thường dễ biến chứng nhất. Qua rồi thì mấy toa sau khỏe hơn nhiều”.

Nhận những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc, thông qua báo Dân trí, chị Phương Quyên cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc khắp cả nước và cả ở nước ngoài đã đến tận bệnh viện hay gọi điện thăm hỏi, hỗ trợ chi phí cho chị điều trị cho bé Băng Tâm. Chị Quyên cho biết: “Tuần cuối năm bé sẽ vào vài liều của toa thứ 3 là được về quê nghỉ Tết, sau Tết sẽ lên vào tiếp toa thứ 3”.

Bé gái 5 tháng tuổi được bạn đọc giúp đỡ vượt mặt tử thần lần đầu về quê đón Tết - 2
Bé Băng Tâm hiện đã vào xong toa thuốc thứ 2

Như Dân trí đã đưa tin, bé Phạm Băng Tâm (sinh ngày 18/6/2019) là con của chị Nguyễn Thị Phương Quyên (sinh năm 1996). Khi hơn 2 tháng tuổi thì Băng Tâm có biểu hiện sốt cao, 2 mắt bầm đen, uống nhiều thuốc mà không hết.

Khi đến bệnh viện tỉnh, các bác sĩ lo ngại tình hình có thể nghiêm trọng nên yêu cầu chị chuyển con lên bệnh viện Nhi đồng 1 thăm khám cho an tâm. Kết quả xét nghiệm tủy đồ cho thấy: bé Băng Tâm bị bệnh bạch cầu lympho cấp nguy cơ cao (một dạng ung thư hệ tạo huyết).

Kể về người chồng của mình, chị Quyên xấu hổ cúi gằm mặt: “Khi con phát bệnh, anh cũng đi theo chạy chữa ở bệnh viện tỉnh, rồi lên thành phố. Nhưng sau khi các bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng chẩn đoán bé bị ung thư, chuyển qua bệnh viện Ung bướu vào hóa chất được vài hôm thì anh nói về quê kiếm tiền đem lên cho con vào thuốc”.

“Thấy anh về lâu mà không liên lạc, em gọi điện thì anh không bắt máy. Hỏi người nhà bên chồng thì mọi người cho biết là anh bỏ mẹ con em rồi, không muốn lo cho con nữa. Nhà chồng cũng khuyên mà anh không hồi tâm, chẳng hỏi han gì mẹ con em từ đó đến nay”, chị Quyên nghẹn ngào chia sẻ.

Lúc ấy, Quyên thật sự lo sợ vì sau 1 năm nghỉ làm sinh con, hầu như bao nhiêu tích lũy trong mấy năm làm công nhân của chị đã hết. Giờ chồng bỏ, lấy tiền đâu ra để chữa bệnh cho con?

Tùng Nguyên