Mã số 2438:

Bé 7 tháng tuổi nguy kịch vì bố mẹ không xoay được tiền mổ tim cho con

(Dân trí) - Nằm trong vòng tay mẹ, con khò khè thở từng hơi yếu ớt, thi thoảng lại nấc liên tục rồi có lúc lại khóc thét lên vì đau. Ôm con, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết nhìn nhau khóc, bởi anh chị bất lực hoàn toàn khi không vay ai được tiền cho con đi mổ.

Con là Nguyễn Ngọc Hà, cô bé đáng thương với đôi môi thâm tím tái mà chúng tôi đã trở lại thăm trong những ngày đầu năm mới. 7 tháng tuổi, con được phát hiện bị tim bẩm sinh, không có lỗ van động mạch phổi kèm vách liên thất hở và teo phổi nên có chỉ định phải phẫu thuật. Tuy nhiên số tiền vài chục triệu bố mẹ không thể lo được nên vẫn cứ lần khất ở nhà trong tiếng kêu cứu đầy vô vọng.

Mới 7 tháng tuổi bé Hà đã phải chịu bao đau đớn về bệnh tim
Mới 7 tháng tuổi bé Hà đã phải chịu bao đau đớn về bệnh tim
Cô bé có đôi mắt đen tròn này đang dần dần...rời xa bố mẹ vì gia đình mình quá nghèo
Cô bé có đôi mắt đen tròn này đang dần dần...rời xa bố mẹ vì gia đình mình quá nghèo

Gạt ngang dòng nước mắt, mẹ của con là em Nguyễn Thị Lan (SN 1994) không thôi thổn thức khi kể chuyện: “Ngọc Hà là bé thứ 2 nhà em anh chị ạ. Lúc em sinh cháu ra, người cháu tím tái như củ khoai ấy nhưng không ai nghĩ ra. Đến thời gian sau, thấy người cháu vẫn cứ tím tái lại lúc đó vợ chồng em cho đi khám thì bác sĩ bảo cháu bị tim nặng lắm phải phẫu thuật anh chị ạ!”.

Kể đến đây, Lan chững lại, những tiếng nghèn nghẹn vẫn trong cổ họng như thể cảm xúc bị đẩy xuống đến tận cùng. Ngày ở trên viện, ôm con còn đỏ hỏn trên tay, nhưng bác sĩ lại có chỉ định phải mổ khiến em như rụng rời chân tay, không còn đứng được vững. Sự hoang mang, sợ hãi khiến người mẹ trẻ như Lan trở nên càng yếu ớt, bất lực.

Đến tay của bé Hà cũng sưng và thâm tím
Đến tay của bé Hà cũng sưng và thâm tím
Người mẹ trẻ thương con nhưng chị bất lực nhìn con gái mình bị hành hạ, bởi chị vì gia cảnh quá nghèo
Người mẹ trẻ thương con nhưng chị bất lực nhìn con gái mình bị hành hạ, bởi chị vì gia cảnh quá nghèo

Tiếp tục tâm sự trong hai hàng nước giàn giụa, giọng Lan lạc cả đi: “Sắp đến ngày mổ cho con rồi anh chị ạ, mà giờ gia đình em vẫn chưa biết xoay đâu ra tiền. Đầu óc em giờ không nghĩ được gì nữa, bởi biết làm gì để có cả trăm triệu tiền phẫu thuật cho cháu bây giờ. Con thì đau đớn, nó lúc nào cũng tím tái, mặt nhăn nheo càng khiến em như ngồi trên đống lửa”.

Bệnh của con mỗi ngày một nặng, để giải quyết tạm thời gia đình chị Lan phải đưa bé Hà đi thông cuống phổi và mua thuốc cho bé, bố mẹ chồng Lan đã cầm cố sổ đỏ nhưng cũng chỉ được đến đó. Còn tiền mổ vẫn là con số không mà gia đình chưa biết vay được ở đâu ra.

Bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1954), hàng xóm anh Tài mếu máo khi tâm sự về hoàn cảnh đôi vợ chồng trẻ
Bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1954), hàng xóm anh Tài mếu máo khi tâm sự về hoàn cảnh đôi vợ chồng trẻ

“Bác sĩ bảo con em phải phẫu thuật 3 lần nên tốn kém cả trăm triệu đồng nhưng giờ trong nhà em chẳng có đồng nào cả. Từ mấy tháng nay nhà em đều đi hỏi vay các nơi đấy nhưng không được, cực chẳng đã chồng em cứ bảo nếu chết được mà có tiền cho con mổ thì cũng chấp nhận”.

Nhắc đến con, ngồi thất thần một chỗ, anh Tài cũng nghẹn ngào khi đối diện với núm ruột của mình nhưng lại không thể cứu. Con ở ngay gần đây mà bố mẹ lại thấy quá đỗi xa vời bởi sự sống chỉ có thể được tiếp diễn nếu như con được mổ, còn không sẽ là những ngày đếm ngược con ở lại trần gian. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, anh chỉ nhìn con không nói gì rồi xin phép ra ngoài, có lẽ là anh lại tìm 1 chỗ yên tĩnh để mà ngồi, mà ngẫm.

Nhắc đến con, ngồi thất thần một chỗ, anh Tài cũng nghẹn ngào khi đối diện với núm ruột của mình nhưng lại không thể cứu
Nhắc đến con, ngồi thất thần một chỗ, anh Tài cũng nghẹn ngào khi đối diện với núm ruột của mình nhưng lại không thể cứu

Bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1954), hàng xóm anh Tài mếu máo khi tâm sự về hoàn cảnh đôi vợ chồng trẻ: “Vợ chồng nó mới cưới nhau, cũng chưa có vốn liếng gì, nhà thì nghèo giờ thêm con nó bị bệnh, cả xã tôi vừa rồi ai cũng thương và ủng hộ cháu nó là hộ nghèo. Mà nó nghèo thật đấy, giờ vay cả đống tiền chứ ít ỏi gì. Cũng cầu mong các nhà hảo tâm dang tay cứu vớt cháu bé”.

Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lan
Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lan

Giấy chứng nhận hộ nghèo của vợ chồng chị Lan anh Tài
Giấy chứng nhận hộ nghèo của vợ chồng chị Lan anh Tài
Sắp đến ngày hẹn phẫu thuật cho con, nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa biết xoay đâu ra tiền
Sắp đến ngày hẹn phẫu thuật cho con, nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa biết xoay đâu ra tiền

Đang ngồi lặng, bé Hà lại quặn người khóc thét khiến chúng tôi cũng lúng túng, hoang mang không biết làm gì. Lại ẵm và nựng con, nước mắt Lan xuôi theo chảy dài xuống cổ ướt nhèm. “Nín đi con, mẹ có tội, là tại mẹ hết, mẹ không cứu được con…”. Những lời của Lan lần nữa như những nhát dao cứa sâu vào tận tâm can người cha, người mẹ đang bất lực vì không xoay đâu được ra tiền. Tính mạng của con giờ như ngàn cân treo sợi tóc trong tiếng khóc ngằn ngặt đến xót lòng… Nhưng bố mẹ nghèo, không làm gì khác được.​

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2438: Chị Nguyễn Thị Lan: Thôn Nội, xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

ĐT: 0973.165.664

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Đức Văn – Phạm Oanh