Báo Dân trí trao 150 suất quà ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Ninh

(Dân trí) - Sáng ngày 15/8, Báo Điện tử Dân trí phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tiếp tục trao 150 suất quà trị giá gần 90 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí gửi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh)

 

Báo Dân trí trao 150 suất quà ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Ninh - 1

Ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí (thứ 3 từ trái qua phải) và ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh (thứ 2 từ trái qua phải), trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình bà Ngô Thị Hằng.

Theo đó, mỗi hộ dân sẽ được bạn đọc bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 1 đôi chiếu, 1 màn đôi, chăn đơn và 10kg gạo. Tổng trị giá 150 suất quà của bạn đọc là gần 90 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trong đợt lũ lịch sử vừa qua xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, khiến hơn 4 nghìn hộ dân bị chìm sâu trong biển nước, có hộ dân bị ngập sâu tới 3m trong nhiều ngày.

Bà Mai cho biết thêm, trong đợt lũ lụt vừa qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh cũng nhưng đảng bộ, chính quyền TP Cẩm Phả đã chủ động giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

 

Báo Dân trí trao 150 suất quà ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Ninh - 2

Báo Điện tử Dân trí phối hợp với Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh trao 150 suất quà bạn đọc báo Dân trí gửi ủng hộ đồng bào lũ lụt phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Trương Văn Pha, Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả cho hay, mặc dù trận lũ lịch sử không gây thiệt hại về người trên địa bàn phường Quang nhưng có hơn 1 nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó có 2 hộ dân nhà bị sập đổ hoàn toàn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi hộ gia đình có nhà bị sập là 50 triệu đồng, ngoài ra có nhiều tổ chức đoàn thể ủng hộ vật chất như: nước uống, gạo, mì tôm... để người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Dẫn chúng tôi vào khu dân cư 4B, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lịch sử, ông Hoàng Mạnh Thắng vừa đi vừa chỉ tay lên những bụi cây, tường nhà cho biết, nước lũ ngập sâu đến lưng nhà và phải 8 ngày sau mưa lũ mới rút hết.

Bà Ngô Thị Hằng (tổ 4, khu 4B, phường Quang Hanh) bần thần kể lại, sáng 28/8, đỉnh lũ dâng cao ngập ngang tường nhà, vợ chồng ông bà phải chạy sang nhà 3 tầng hàng xóm xin tá túc đến khi trở về nhà thì thấy nhà mình bị sập đổ hoàn toàn, nước lũ cuốn trôi toàn bộ đồ đạc có trong nhà.

“Giờ 2 vợ chồng nhà tôi không còn đủ sức lao động, chồng tôi thì bị ung thư, được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng tiền xây lại nhà, nhưng cũng không biết có xây nổi nhà hay không vì...không có tiền trả nhân công, còn các con thì cũng nghèo túng”, bà Hằng nói.

Trước món quà mà bạn đọc báo Dân trí gửi tặng, bà Hằng xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ.

Báo Dân trí trao 150 suất quà ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Ninh - 3

Ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, bàng hoàng bên ngôi nhà sập đổ của gia đình anh Trần Văn Quyết.

Rời ngôi nhà đổ nát của gia đình bà Hằng, chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Văn Quyết, (SN 1980, tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh), một cảnh tượng kinh hoàn hiện ra trước mắt chúng tôi, toàn bộ ngôi nhà cấp 4 vợ chồng anh Quyết vừa xây dựng ngày nào để ra ở riêng cũng bị đổ sập hoàn toàn. Toàn bộ đồ đạc trong nhà mỗi thứ một nơi, vợ chồng anh Quyết phải dựng chiếc lều ở tạm bên cạnh để khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Bản thân anh Quyết đang bị gãy tay do tai nạn lao động.

Báo Dân trí trao 150 suất quà ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Ninh - 4

Ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí và ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Sở TTTT  tỉnh Quảng Ninh trao quà tới hộ gia đình anh Trần Văn Quyết.

“Lũ lụt nghiệt ngã quá anh ạ, nhà bị đổ sập, cả nhà trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của em, không biết bao giờ mới khôi phục lại được”, anh Quyết vừa nhận quà của bạn đọc báo Dân trí vừa nói nghẹn ngào.

Chia tay bà con bị ảnh hưởng trong trận lũ lịch sử vừa qua tại phường Quang Hanh khi mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi sẽ tiếp tục còn quay trở lại tỉnh Quảng Ninh, nơi đó vẫn còn hàng nghìn hộ gia đình cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để sớm ổn định cuộc sống.

Tuấn Hợp