1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc ủng hộ mẹ con chị Lò Thị Học hơn 64 triệu đồng

(Dân trí) - Chị Lò Thị Học là người mẹ trẻ đơn thân đang phải phụ dưỡng bố mẹ già và hai con nhỏ. Vì hoàn cảnh quá khó khăn mà chị Học mới chỉ cho một người con đến trường. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, hiện chị đã cho 2 con cùng đến trường

Chị Lò Thị Học, sinh năm 1992 là người dân tộc Thái tỉnh Sơn La, làm dâu người Mường tại xã Sủ Ngòi, Tp Hòa Bình. Vợ chồng chị sinh được hai đứa con: một bé trai đã được đi học mẫu giáo và một bé gái cũng đã đến tuổi đến lớp nhưng vì nhà nghèo chưa có điều kiện để cho bé gái đến trường như các bạn cùng trang lứa.


Tương lai của 2 con thơ của chị Học trở nên mịt mờ sau khi bố mất

Tương lai của 2 con thơ của chị Học trở nên mịt mờ sau khi bố mất

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, PV báo Dân trí đã đến tìm hiểu viết bài về hoàn cảnh khó khăn đăng trên mục Nhân ái báo Dân trí, qua đó được bạn đọc của báo hỗ trợ giúp đỡ các con chị có cơ hội đến trường.

Thay mặt bạn đọc của báo, ngày23/11, tại Ngân hàng VietinBanhk Hòa Bình, PV báo Dân trí tại Hòa Bình đã trao tận tay cho chị Lò Thị Học có (Mã số 3110) số tiền 64.730.000đ) do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái.

Ngay sau khi nhận tiền, chị Lò Thị Học đã gửi ngay số tiền trên vào ngân hàng, với mục đích tiết kiệm để cho hai người con của chị ăn học đúng với mục đích của các nhà hảo.


PV Dân trí (phải) tại Hòa Bình trao 54.730.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến chị Học tại Ngân hàng Vietinbank Hòa Bình

PV Dân trí (phải) tại Hòa Bình trao 54.730.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến chị Học tại Ngân hàng Vietinbank Hòa Bình


Ngay sau đó chị Học gửi lại số tiền trên vào ngân hàng để làm sổ tiết kiệm cho 2 con ăn học sau này

Ngay sau đó chị Học gửi lại số tiền trên vào ngân hàng để làm sổ tiết kiệm cho 2 con ăn học sau này

Được biết trước kia hai vợ chồng chị Học thường ngày làm ruộng, hết mùa vụ đi làm thuê kiếm sống. Tháng 6/2018 tai họa ập đến, chồng chị Học bị tai nạn giao thông trên đường đi gặt lúa.

Khi tai nạn xảy ra chồng chị bị thương nặng phải đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Mặc dù đã hết sức nhưng không thể xoay sở được tiền để tiếp tục cứu chữa cho chồng, chị Học thắt lòng xin phép bố mẹ chồng đưa chồng về nhà để chăm sóc, sống thực vật ở nhà được một thời gian thì mất, để lại cho người vợ trẻ một khoản nợ lớn, bố mẹ già trên 70 tuổi cùng hai đứa con thơ dại.

Cuộc sống bỗng chốc trở nên mịt mờ, ảm đạm với 3 mẹ con. Sống ở nơi đất khách không có anh em ruột rà thân thích, anh em nhà chồng tuy ở gần nhưng cũng không khá giả gì, nghề nghiệp chính của chị Học là làm ruộng, làm thuê thu nhập bấp bênh, bên cạnh đó phải gánh một khoản nợ lớn, phụ dưỡng bố mẹ già, nuôi hai đứa con nhỏ.

“Cuộc sống của bố mẹ chồng và bản thân thì thế nào cũng được, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, em chỉ thương 2 đứa con còn quá bé đã sớm mất bố, tương lai rồi đây không biết sẽ như thế nào nữa”, chị Học trải lòng.


Hình ảnh vừa đáng yêu vừa đáng thương của 2 anh em sớm mất bố khi còn quá nhỏ

Hình ảnh vừa đáng yêu vừa đáng thương của 2 anh em sớm mất bố khi còn quá nhỏ

Mặc dù gia đình khó khăn là vậy, nhưng ngay sau khi nhận được tiền Nhân ái của bạn đọc báo Dân trí chị liền gửi ngay tiết kiệm để dành cho hai đứa con ăn học. Chị Lò Thị Học cam kết, dù khó khăn đến mấy tôi sẽ chỉ dùng tiền Nhân ái đúng mục đích chỉ để cho hai đứa con ăn học, để không phụ lòng các nhà hảo tâm.

Đàm Quang