1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TP Cần Thơ:

Bạn đọc hỗ trợ “nóng” 5 triệu đồng giúp anh Trần Văn Trình có cái tết đầm ấm

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của anh Trần Văn Trình, nhất là ngày tết cận kề, anh không có tiền mua quần áo mới cho đứa con gái học lớp 3… Một bạn đọc ở An Giang hỗ trợ “nóng” 5 triệu đồng cho anh Trình để có cái tết đầm ấm.

Anh Trần Văn Trình (xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) là nhân vật trong bài viết: “Mẹ bỏ đi, cha nằm liệt giường, bé 9 tuổi mịt mờ tương lai” mà Dân trí vừa phản ánh vào 26/1 vừa qua.

Từ khi vợ bỏ đi, anh Trình là trụ cột gia đình, hàng ngày anh đi vác lúa thuê nuôi đứa con gái học lớp 3 và cha mẹ già ngoài 70 tuổi. Trong lúc gia đình ngặt nghèo, chạy ăn từng bữa, anh Trình không may gặp tai nạn, có nguy cơ nằm liệt một chỗ nếu không có tiền điều trị tiếp.

Bạn đọc hỗ trợ “nóng” 5 triệu đồng giúp anh Trần Văn Trình có cái tết đầm ấm - 1

Bao năm qua, anh Trần Văn Trình là trụ cột gia đình nên từ khi anh nằm một chỗ, cả nhà sống vào lon gạo tình thương của bà con hàng xóm

 

Vì anh là lao động chính nên từ ngày anh gặp tai nạn, cả nhà sống phụ thuộc vào lon gạo tình thương của bà con hàng xóm. Đặc biệt, khi ngày tết cận kề, anh Trình buồn lo vì không tiền sắm cho đứa con gái bộ quần áo mới, mua ít thịt cá, bánh kẹo cho cả nhà ăn tết…

Bạn đọc hỗ trợ “nóng” 5 triệu đồng giúp anh Trần Văn Trình có cái tết đầm ấm - 2

Đồng cảm trước hoàn cảnh khó khăn của anh Trình, một bạn đọc ở An Giang đã hỗ trợ 5 triệu đồng, giúp gia đình anh có cái tết đầm ấm

 

Đồng cảm trước hoàn cảnh khó khăn của anh Trình, một bạn đọc ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) thông qua PV Dân trí, hỗ trợ “nóng” 5 triệu đồng cho anh Trình, giúp gia đình anh có cái tết đầm ấm như bao gia đình khác.

Nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ khi ngày tết cận kề, anh Trình, cha mẹ anh xúc động bày tỏ lời cám ơn chân thành đến bạn đọc ở An Giang và quý bạn đọc gần xa đã gọi điện thăm hỏi và giúp đỡ anh. Nhân dịp năm mới, anh Trình gửi lời chúc đến BBT báo Dân trí, quý bạn đọc lời cầu chúc an lành, vạn sự như ý.

Ngô Nguyễn