1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp người mẹ nghèo Lê Thị Hùng hơn 97 triệu đồng

(Dân trí) - Vừa qua PV Dân trí đã trao 97.080.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 2+3 tháng 12 năm 2017 tới chị Lê Thị Hùng, ở xóm 10, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Ngày nhận quà, chị Hùng đã khóc sướt mướt vì tình cảm bạn đọc đã giành cho gia đình chị.

Trao hơn 97 triệu đồng đến chị Hùng.

Vừa qua, PV Dân trí cùng bà Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch UBND xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đã đến thăm và trao 97.080.000 đồng tới chị Lê Thị Hùng nhân vật trong bài viết mang mã số 2762: "Xót xa người mẹ nghèo "bới rác kiếm cơm" nuôi 4 con thơ dại".

Số tiền nói trên gồm Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 12 năm 2017 là 57.260.000 đồng và Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 12 năm 2017 là 39.820.000 đồng.

Tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch UBND xã Thái Sơn thay mặt chính quyền địa phương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình chị Hùng.

PV Dân trí cùng bà Nguyễn Thị Yến trao 97.080.000 đồng đến chị Lê Thị Hùng.
PV Dân trí cùng bà Nguyễn Thị Yến trao 97.080.000 đồng đến chị Lê Thị Hùng.

"Với gia cảnh chị Hùng nhà báo biết rồi đó. Hoàn cảnh chị ấy khổ lắm. Chồng mất cách đây ít năm. Giờ chị ấy đang bị bệnh, rồi hai đứa con nhỏ cũng mắc bệnh nên hoàn cảnh như rơi vào túng quẫn. Chưa hết, chị ấy còn nuôi bố mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi cả rồi. Ở cái vùng quê nghèo này, như gia đình chị Hùng thuộc vào nhà nghèo nhất xã chúng tôi đó ... Nay được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ trong lúc khó khăn thế này, thay mặt chính quyền địa phương tôi chân thành cảm ơn sâu sắc. Những lúc khốn khó này, bạn đọc và báo Dân trí như một vị cứu tinh của gia đình chị Hùng cũng như bà con xã Thái Sơn chúng tôi", chị Yến sẻ chia.

Được biết, hoàn cảnh chị Hùng chồng mất, chị một mình gánh vác công việc nặng nhọc của gia đình nghèo với 4 đứa con thơ dại và bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Một mình gồng gánh lo cái ăn từng bữa cho cả gia đình bằng nghề mua phế liệu, để bớt tiền học cho con chị xin nhà trường đi đổ rác thuê vào mỗi chiều thứ 7. Đau khổ hơn khi nhìn các con mang bệnh mà chị chỉ biết lặng nuốt nước mắt vào trong đau đớn.

Sinh ra vốn không được khỏe mạnh, con trai thứ 2 của chị là Nguyễn Quang Tuấn (SN 2006) lại mắc thêm bệnh bướu cổ, hen suyễn. Cũng từ lâu lắm rồi chị không dám đưa con xuống bệnh viện để thăm khám xem bệnh tật của con tiến triển đến đâu, chị chỉ xin đơn bác sĩ để lấy thuốc về cho con uống dần.
Sinh ra vốn không được khỏe mạnh, con trai thứ 2 của chị là Nguyễn Quang Tuấn (SN 2006) lại mắc thêm bệnh bướu cổ, hen suyễn. Cũng từ lâu lắm rồi chị không dám đưa con xuống bệnh viện để thăm khám xem bệnh tật của con tiến triển đến đâu, chị chỉ xin đơn bác sĩ để lấy thuốc về cho con uống dần.
Cháu Tâm đã bước sang tuổi thứ 6, nhưng chưa gọi được tiếng mẹ cho rõ ràng. Trong ngày trao quà, cháu như hiểu được điều mình đang chịu thiệt thòi nên đã rơi nước mắt.
Cháu Tâm đã bước sang tuổi thứ 6, nhưng chưa gọi được tiếng mẹ cho rõ ràng. Trong ngày trao quà, cháu như hiểu được điều mình đang chịu thiệt thòi nên đã rơi nước mắt.

Cụ Hoàng Thị Minh hơn 80 tuổi, mẹ chồng chị Hùng đã khóc trong buổi trao quà nghẹn ngào: "Hai ông bà chúng tôi giờ nhiều tuổi rồi chết cũng được, nhưng chỉ mong sao trước khi nhắm mắt có thằng cháu nối dõi được chữa khỏi bệnh. Tôi rất mong cháu được cứu sống, nó đang trẻ lắm. Cầu mong ơn trời giúp đỡ cháu nó vơi...".

Đau đớn hơn người con gái thứ 3 là Nguyễn Thị Mỹ Tâm (SN 2012) đến nay vẫn chưa thể nói được. Cơ thể Tâm gầy gò ốm yếu, em ăn được rất ít và thường xuyên đau ốm. Chị bảo, cái Tâm nó đau ốm như cơm bữa. Có thời gian nó đau triền miên. Đau đến nỗi chị cũng bất lực.

Bạn đọc giúp người mẹ nghèo Lê Thị Hùng hơn 97 triệu đồng - 4

“Các bác sĩ nói nên đưa cháu ra Hà Nội để khám biết đâu người ta có phương pháp điều trị tốt thì cháu có thể nói được bình thường. Cháu Tâm nhà tôi nay đã 5 tuổi rồi nhưng chưa gọi được tiếng mẹ cho rõ ràng như những đứa bạn cùng lứa. Nhìn con như vậy mà lòng tôi như cắt từng khúc…”, chị Hùng nghẹn ngào nói.

Dù chưa thể nói được nhưng nhìn ánh mắt Mỹ Tâm khi nhìn mẹ mình khóc tôi chắc hẳn nó hiểu hết những nỗi đau mà mẹ mình đang phải gánh chịu. Nó nhìn mẹ mãi không chớp mắt một lúc rồi đến chui vào lòng mẹ, đôi bàn tay nhỏ đan dần qua ôm lấy mẹ mình. Nó cứ nằm im như thế nghe mẹ mình nói.

Bà Nguyễn Thị Yến và bạn đọc trong ngày có mặt trao quà tới chị Hùng sẻ chia những khó khăn mà gia đình chị đang phải gánh chịu.
Bà Nguyễn Thị Yến và bạn đọc trong ngày có mặt trao quà tới chị Hùng sẻ chia những khó khăn mà gia đình chị đang phải gánh chịu.

Bạn đọc Nguyễn Văn Phú chia sẻ với Dân trí: "Tôi đã đến thăm và động viên gia đình chị. Hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình có 7 thành viên trong đó 2 ông bà già yếu, 4 con nhỏ từ mẫu giáo đến cấp 2, chồng mất, chỉ có mỗi chị Hùng là trụ cột, lo cho cả gia đình bằng nhặt ve chai, đổ rác, làm thuê mọi thứ (phun thuốc sâu thuê, lau nhà thuê, cuốc đất thuê, ...) miễn có thêm thu nhập lo cho gia đình.

Hỏi thăm láng giêng thì ai cũng thương gia đình chị, vì khó khăn mà chịu khó, hiền lành; con cái ngoan, chăm học. Lúc chị nhắc đến 2 đứa con đầu mới nhận được quà từ chương trình học sinh nghèo ham học vượt khó của địa phương, tôi thấy như trong mắt chị bừng sáng niềm hãnh diện có lẽ duy nhất trong hoàn cảnh của chị.

Trong suốt cuộc trò chuyện chị khi nào nhắc đến chuyện khó khăn về nhà cửa, chuyện ăn uống hàng ngày; mà chỉ nói về 4 đứa con. Niềm ước mong của chị lớn nhất là có sức khỏe để làm lụng lo cho cả gia đình, tích cóp tiền để cho các cháu đi khám chữa bệnh, lo cho các cháu được đi học, ... Chúc cho chị Hùng và gia đình nhiều sức khỏe để tiếp tục vượt qua khó khăn. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm đến chia sẻ, động viên để gia đình chị bớt khó khăn".

Cụ Hoàng Thị Minh đã ngoài 80 tuổi (bố mẹ chồng chị Hùng) ngồi lặng lẽ đưa đôi mắt đã đục ngầu nhìn về phía xa. Trong ngày trao quà, cụ đã khóc thương cho số phận mình và những đứa cháu đang mang bệnh.
Cụ Hoàng Thị Minh đã ngoài 80 tuổi (bố mẹ chồng chị Hùng) ngồi lặng lẽ đưa đôi mắt đã đục ngầu nhìn về phía xa. Trong ngày trao quà, cụ đã khóc thương cho số phận mình và những đứa cháu đang mang bệnh.

Nguyễn Duy