1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật

(Dân trí) - Nhà chị Thảo nheo nhóc 4 đứa con thì có 2 đứa bệnh hiểm nghèo. Bé Thảo Nguyên bị bệnh thiếu máu cơ tim... Bé Kim Ngân thì bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho phải tiến hành hóa trị hơn 1 năm nay. Cảm thương cho hoàn cảnh gia đình, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hai bé số tiền hơn 110 triệu đồng.

2 năm nay, vợ chồng anh Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1987) và chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1990, ngụ ấp 6, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chưa 1 ngày được nghỉ ngơi vì nỗi lo toan chăm sóc 2 đứa con bệnh tật, lo cơm áo gạo tiền, vay mượn để thuốc thang cho các con…

Bạn đọc giúp gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 1
Hơn 1 năm nay, thời gian Kim Ngân nằm viện nhiều hơn ở nhà

Đặc biệt là chứng bệnh bạch cầu cấp dòng lympho của bé Ngân với những liều thuốc hóa trị đắt đỏ. Mỗi lần bác sĩ kê đơn có những liều thuốc đặc trị có giá hàng triệu đồng là chị Thảo lại lo lắng đến quặn lòng.

Bởi với tiền công phụ hồ 300 - 350 ngàn đồng/ngày của anh Nghĩa thì chỉ đủ dành cho gia đình 8 người ăn uống dè sẻn. Thế nhưng, để dành dụm mà vào thuốc hàng tháng cho bé Kim Ngân thì chẳng đủ vào đâu. Còn tiền cho 2 đứa con lớn đi học, tiền mua thuốc cho bé Thảo Nguyên, tiền mua sữa cho bé út Lê Trọng Bảo Nam chưa tròn 1 tuổi…

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Thảo được báo Dân trí phản ánh, nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi gia đình và trực tiếp giúp đỡ chị được hơn 20 triệu đồng để điều trị cho bé Kim Ngân và bé Thảo Nguyên suốt 2 tháng qua.

Thông qua hoạt động nhân ái của báo Dân trí, trong tuần 4/12/2019 và tuần 1/1/2020, nhiều tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị Thảo số tiền hơn 110 triệu đồng và đã được báo Dân trí kết chuyển trong tuần qua toàn bộ số tiền trên. 

Bạn đọc giúp gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 2

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM, trao quà bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Thảo

Nhận sự giúp đỡ của bạn đọc, chị Thảo cho hay: “Ngoài 2 đứa con bệnh hiểm nghèo ra thì vợ chồng em còn phải chăm sóc mẹ chồng già yếu, ông anh chồng bị liệt nửa người và cô em gái bị động kinh. Do vậy nên hơn 1 năm qua, nếu không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì không tài nào em đeo đẳng nổi quá trình điều trị cho bé Kim Ngân. Năm nay kiệt quệ quá rồi thì vừa may được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ nên gia đình em không biết cảm ơn thế nào cho hết tấm lòng của mọi người”.

Bạn đọc giúp gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tật - 3
Bé Kim Ngân đã được về nhà ăn Tết, qua Tết sẽ tiến hành xét nghiệm lại

Theo chị Thảo, 2 tháng qua bé Kim Ngân liên tục thiếu 3 dòng tế bào máu nhưng được vào máu kịp thời nên không có diễn biến nguy kịch, sức khỏe bé đã tạm ổn định nên ngày 14/1 đã được bác sĩ cho về nghỉ, 3 tuần sau lên tái khám và xét nghiệm máu lại.

Tùng Nguyên