1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bé gái mang nhiều khối u hơn 300 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh bé gái 4 tuổi oằn mình chịu đựng nhiều khối u lớn trên lưng, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 300 triệu đồng giúp bé có kinh phí chữa trị.

Ngày 31/3, Báo điện tử Dân trí phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn, UBND xã Biển Động trao tặng tới gia đình bé Lãnh Tường Vy (thôn Biển Giữa, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) số tiền 291.657.221 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu Tường Vy thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bé gái mang nhiều khối u hơn 300 triệu đồng - 1

Nhà báo Nguyễn Anh Thế - Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo điện tử Dân trí cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo chính quyền địa phương trao tặng gia đình chị Giàng Thị Khoải món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, chị Giàng Thị Khoải (mẹ cháu Tường Vy) xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ cùng chính quyền địa phương, thời gian qua đã hết lòng yêu thương và giúp đỡ gia đình chị.

Chị Khoải cho biết, trực tiếp tại gia đình và qua bưu điện, chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 20 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình cháu Tường Vy được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 300 triệu đồng.

Ngoài số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm nói trên, ông Bùi Văn Phấn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long (Lục Ngạn, Bắc Giang) trao tặng bé Tường Vy phần quà trị giá 12 triệu gồm tiền mặt và gói khám, điều trị sau hậu phẫu trong vòng 1 năm.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bé gái mang nhiều khối u hơn 300 triệu đồng - 2

Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã trao tặng 10 triệu đồng cùng các phần quà trị giá 1,5 triệu đồng tới gia đình cháu Tường Vy (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Trần Thị Phượng, UV BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát đã trao tặng 10 triệu đồng cùng các phần quà trị giá 1,5 triệu đồng tới gia đình cháu Tường Vy.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, nhà báo Nguyễn Anh Thế - Phó Tổng Thư ký tòa soạn, phụ trách Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình bé Tường Vy sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Nhà báo Nguyễn Anh Thế cho biết bạn đọc Báo Dân trí chung tay ủng hộ giúp gia đình cháu Tường Vy có kinh phí phẫu thuật và chăm lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai sau này, với mong muốn gia đình bé "không bị bỏ lại phía sau".

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bé gái mang nhiều khối u hơn 300 triệu đồng - 3

Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long trao tặng bé Tường Vy phần quà trị giá 12 triệu gồm tiền mặt và gói khám, điều trị sau hậu phẫu trong vòng 1 năm (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Cao Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lục Ngạn cho biết, ông rất cảm động và biết ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay, chung sức, dành tình cảm, tình thương tới gia đình bé Tường Vy nói riêng và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của địa phương nói chung.

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang động viên và gửi lời chúc bé Tường Vy sớm phẫu thuật thành công, chúc gia đình bé vượt qua khó khăn trước mắt và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Thông qua Báo điện tử Dân trí, bà Duyên cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với bạn đọc, Báo Dân trí các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bé gái mang nhiều khối u hơn 300 triệu đồng - 4

Gia đình bé Tường Vy xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ cùng chính quyền địa phương, thời gian qua đã hết lòng yêu thương và giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Trần Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Biển Động cho biết: Địa phương đã hướng dẫn gia đình bé Tường Vy sử dụng và bảo quản số tiền được giúp đỡ hiệu quả nhất. Trước mắt sẽ dành một khoản riêng để phẫu thuật cho cháu Tường Vy, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm lấy lãi hàng tháng chăm lo cho cháu.

Như đã đưa tin trước đó, năm 2017, tình cờ Giàng Thị Khoải gặp gỡ rồi nên duyên vợ chồng với anh Lãnh Văn Tuấn. Lấy vợ xong Tuấn xin làm công nhân ở một khu công nghiệp ở gần nhà, còn Khoải ở nhà chăm lo mấy sào ruộng và phụng dưỡng mẹ chồng vốn sức khỏe không được tốt. Cuộc sống dẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng gia đình nhỏ này vỡ òa hạnh phúc khi Khoải sinh đứa con đầu lòng, Lãnh Tường Vy (năm 2018).

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang", ngay khi sinh ra trên lưng bé Tường Vy đã xuất hiện nhiều khối u nhỏ, lúc đầu như hạt đậu, rồi cứ ngày một lớn dần khiến bé luôn quấy khóc.