1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Vũ Thị Tâm gần 60 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng ngày 8/1, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 59.990.000đ đến với bà Vũ Thị Tâm, thôn Tuy Yên, xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Cùng cực mẹ già bệnh sắp chết vẫn chăm con bại não từng ngày”.

Bà Vũ Thị Tâm- người đàn bà “quá lứa lỡ thì” đã tìm niềm hy vọng cho cuộc đời mình bằng cách xin một đứa con. Thế rồi cái ước mong của bà cũng thành hiện thực khi đứa con trai chào đời. Nhưng cái niềm vui ấy chẳng tày gang bởi khi cậu bé tròn 4 tuổi, trong một lần bị sốt cao, lên cơn co giật rồi vĩnh viễn nằm một chỗ. Đứa con- niềm hy vọng bỗng chốc trở thành gánh nặng đè lên đôi vai người phụ nữ này.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Vũ Thị Tâm gần 60 triệu đồng - Ảnh 1.

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến bà Vũ Thị Tâm.

Đã 18 năm qua, thằng bé sống thực vật, vẫn cứ lớn lên, vẫn cứ ăn nhưng chỉ nằm, ngồi một chỗ, lúc đói thì gào khóc, la hét. Chẳng những thế, nó còn hay ốm đau. Nhiều đêm bà Tâm ôm con thức trắng mà khóc cạn nước mắt. Người đàn bà ấy tưởng chẳng thể còn được khóc được sau bất hạnh giáng xuống cuộc đời đứa con tội nghiệp của mình.

Ngày còn khỏe, bà mò cua, bắt ốc, làm thuê đủ thứ chỉ để kiếm miếng ăn cho con. Có thời gian, bà được người ta thuê cả hai mẹ con đi ăn xin, bán bông tăm bà cũng bế con đi.

Mấy năm nay, bà Tâm bất ngờ mắc đủ thứ bệnh tật. Bà cứ thấy đau nhức khắp người, mắt thì mờ đi, tay chân sưng phù nề cũng không có tiền đi thăm khám. Trong một lần bị ngất đi, hàng xóm đưa bà đến viện mới biết bà bị mắc chứng bệnh viêm đa khớp dạng nặng, cơ thể thì chỉ còn da bọc xương. Mong muốn giản dị của người mẹ khốn khổ này là mỗi ngày đứa con tàn tật của mình không phải nhịn đói.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Vũ Thị Tâm gần 60 triệu đồng - Ảnh 2.

Đại diện người thân của những người con xã Công Liêm xa quê hương cũng gửi tặng bà Tâm hơn 20 triệu đồng.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bà được đăng tải, đã có rất nhiều các nhà hảo tâm sẻ chia, động viên đến bà. Nhiều bạn đọc tìm đến tận nơi mẹ con bà ở để mua chăn, chiếu cho bà, có bạn đọc gửi về cho hai mẹ con bà từng hộp ruốc, bà mừng lắm.

Trở lại thăm hai mẹ con người đàn bà bất hạnh này, chúng tôi cũng mừng đến rơi nước mắt khi thấy chăn chiếu rách nát của hai mẹ con bà đã bỏ đi và thay bằng những thứ được các nhà hảo tâm mua. Cùng ngày chúng tôi về trao quà cho bà Tâm, bà con đồng hương ở khắp mọi miền đất nước biết được hoàn cảnh của bà thông qua báo Dân trí cũng đã gửi tiền về nhờ người thân đến trao tận tay bà với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Nhận trên tay sự sẻ chia của mọi người, bà Tâm xúc động không nói nên lời. Người phụ nữ cả một đời bất hạnh này lại rơi những giọt nước mắt trên khuôn mặt gầy guộc, già nua nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, ấm lòng.

Cùng đến trao quà với báo Dân trí, ông Lê Đình Bốn, Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Nông Cống cũng gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con bà Tâm. Ông Bốn cũng trích một phần tiền lương của mình là 1 triệu đồng chia sẻ đến mẹ con bà. "Sau khi báo Dân trí thông tin đã biết bà Tâm không đủ sức khỏe để chăm sóc con trai nữa nên Phòng cũng đang phối hợp với UBND xã hoàn tất hồ sơ để sớm thực hiện nguyện vọng của bà là đưa con trai vào Trung tâm bảo trợ xã hội" - Trưởng Phòng LĐ&TBXH huyện Nông Cống cho biết.

Ông Mạch Văn Lương, Phó Bí thư xã Công Liêm cũng chia sẻ: “Bà Tâm là hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Mấy năm trước, mẹ con bà ở trong căn nhà dựng tạm dột nát, xã cũng đã kêu gọi các đoàn thể quyên góp để dựng cho hai mẹ con một căn nhà nhỏ. Ngoài ra, những ngày Tết cũng có quà để mẹ con bà có cái Tết tươm tất. Tuy nhiên, địa phương cũng còn khó khăn nên không thể giúp đỡ được nhiều. Được các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ đến gia đình bà, chúng tôi vô cùng biết ơn và mong nhận được nhiều hơn nữa tấm lòng của mọi người.

Nguyễn Thùy