Bạn đọc giúp đỡ cháu Hồng Phương bị ung thư xương 20 triệu đồng

(Dân trí) - Nhiều năm chống chọi với căn bệnh tim, cô bé Hồng Phương mới đây lại nhận tin dữ khi bản thân mắc thêm căn bệnh ung thư xương nên phải vào truyền hóa chất ngay. Biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em, thông qua báo Dân trí, tập đoàn Geleximco đã trao tặng số tiền 20.000.000 đồng để em có thêm cơ hội chữa trị.

Cô bé Hồng Phương yếu ớt trên giường bệnh bởi căn bệnh ung thư xương.
Cô bé Hồng Phương yếu ớt trên giường bệnh bởi căn bệnh ung thư xương.

Hồng Phương là cô bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi em vừa trải qua ca mổ tim cách đây không lâu thì lại nhận tin dữ mình bị ung thư xương sau khi chân có dấu hiệu to, sưng và đau đớn. Phải chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện K3 Tân Triều, em được chỉ định phải hóa chất ngay, ung thư xương với tiên lượng xấu.

Đại diện tập đoàn Geleximco trở vào khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều thăm hỏi cháu Hồng Phương.
Đại diện tập đoàn Geleximco trở vào khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều thăm hỏi cháu Hồng Phương.

Đi cùng đoàn xuống thăm Hồng Phương, chị Ngô Thị Hồng Nhâm - Cán bộ phòng CTXH bệnh viện K3 Tân Triều tâm sự về hoàn cảnh của cháu: “Thể trạng của Phương hiện tại không được tốt lắm vì cháu sút cân nhanh, yếu ớt vô cùng. Tại bệnh viện, chúng tôi cũng đã nhận được lá thư xin được hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình để bé có thêm điều kiện chữa trị. Gia đình cũng tâm sự ca mổ tim năm 2017 đã tiêu tốn gần 100 triệu đồng, giờ con lại mắc căn bệnh hiểm nghèo này nên bố mẹ tiếp tục đi vay mượn để điều trị cho con”.

Theo bác sĩ điều trị cho Hồng Phương, cô bé dự kiến sẽ truyền 6 đợt hóa chất sau đó sẽ chuyển lên khoa Ngoại để đánh giá xem có bảo tồn được chân hay không. Nếu như chân của cháu không bảo tồn được sẽ chuyển sang phẫu thuật cắt, sau đó tiếp tục hóa trị những đợt tiếp theo.

Cháu Hồng Phương đón nhận số tiền 20.000.000 đồng từ tập đoàn Geleximco giúp đỡ.
Cháu Hồng Phương đón nhận số tiền 20.000.000 đồng từ tập đoàn Geleximco giúp đỡ.

Đón nhận tình cảm của vị đại diện cho tập đoàn Geleximco đến trao tặng số tiền 20.000.000 đồng, chị Trương Thị Tươi (mẹ bé Hồng Phương) vô cùng cảm động, rưng rưng gửi lời cám ơn đến bệnh viện đã giúp đỡ tận tình và sự hỗ trợ của tập đoàn. Có được số tiền này, chị có thêm điều kiện để tiếp tục việc điều trị cho con gái trong thời gian tiếp theo tại bệnh viện K3 Tân Triều.

Phạm Oanh