1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Bạn đọc giúp đỡ bé trai có mẹ bị ung thư giai đoạn cuối hơn 70 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 18/9, PV Dân trí cùng với đại diện chính quyền địa phương xã Đức Minh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã trao tặng số tiền 70.180.000 đồng đến với em Nguyễn Văn Kỳ (SN 2004). Kỳ là con trai chị Phúc, nhân vật trong bài viết “Chị không muốn chết, con trai chị còn nhỏ dại lắm!”mà trước đó báo đã phản ánh.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sáng ngày 18/8, bệnh tình của chị Phúc trở nặng, không thể đi lại, ăn uống bình thường được nên người dân đã đưa xuống Bệnh viện huyết học TP.HCM điều trị. Do hoàn cảnh khó khăn, không có anh em họ hàng giúp đỡ nên trong những ngày mẹ đi điều trị, Kỳ sống một mình tại nhà.

Thời gian qua, sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, đã có nhiều tổ chức, cá nhân liên hệ ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị Phúc. Theo chị Hoàng Thị Thanh, hàng xóm của chị Phúc, tính tới thời điểm này, gia đình đã nhận được nhiều lời động viên và những món quà vật chất từ các mạnh thường quân với số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc Dân trí tới gia đình em Kỳ
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc Dân trí tới gia đình em Kỳ

Tại buổi trao tiền nhân ái, ông Bùi Đình Hiển, Chủ tịch UBND xã Đức Minh thay mặt gia đình, địa phương trân trọng cảm ơn những tình cảm của bạn đọc, mạnh thường quân của báo Dân trí. Do thời gian này chị Phúc phải nằm điều trị tại bệnh viện nên địa phương sẽ có trách nhiệm đối với cháu Nguyễn Văn Kỳ để đảm bảo cháu được ăn học đầy đủ. Trong thời gian tới, ông Hiển cũng hy vọng, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn để xã hội tốt đẹp hơn.

Như trước đó đã phản ánh, chị Nguyễn Thị Phúc bị chồng bỏ rơi khi vừa mang thai đứa con đầu tiên. 14 năm qua, hai mẹ con sống trong cảnh khó khăn, nghèo khổ. Đầu năm 2018, chị Phúc phát hiện mình bị ung thư bạch cầu cấp dạng tủy, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, nếu không xạ trị thì chỉ sống được 6 tháng, nếu chữa trị thì sống được 1,5 năm. Tuy nhiên vì muốn dành tài sản duy nhất là căn nhà và miếng đất đang ở cho con trai, nên chị Phúc từ chối điều trị, chấp nhận về nhà.

Dương Phong