1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp chị Thúy Hằng bị ung thư hơn 120 triệu đồng

(Dân trí) - Bản thân bị ung thư dạ dày đã ở giai đoạn muộn nhưng chị Hằng một mực ra sức chăm bố bị tai biến nằm liệt đã 6 năm nay. Sức khỏe kém, lại bị phản ứng với hóa chất nên cơ thể chị bị tàn phá ghê gớm nhưng cứ cố được là chị không ngại bất cứ việc gì để chăm lo cho bố.

Người phụ nữ đáng thương đó là chị Phạm Thị Thúy Hằng - nhân vật trong bài viết: “Con ung thư dạ dày chăm bố liệt trong nghẹn ngào nỗi đau” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 14/5. Bản thân bị ung thư dạ dày nên sức khỏe chị rất kém nhưng chị vẫn xin trở về nhà ngoại để chăm bố đẻ bị tai biến.

Chị Hằng bị ung thư dạ dày nhưng cơ thể lại phản ứng với hóa chất nên chị không tiếp nhận được phương pháp chữa trị này.
Chị Hằng bị ung thư dạ dày nhưng cơ thể lại phản ứng với hóa chất nên chị không tiếp nhận được phương pháp chữa trị này.

Kể về căn bệnh của mình chị Hằng tâm sự: “Bình thường chị đã đau và khó chịu rồi nhưng khi lên viện còn không truyền được hóa chất vì chị bị sốc kèm nhiều phản ứng phụ dữ dội quá. Vì không truyền được được nên chị phải sử dụng hoàn toàn thuốc ngoài bảo hiểm nên chi phí rất đắt đỏ. Bản thân chị có con gái 3 tuổi, ngày ngày nhìn con mà sợ hãi không biết mình sẽ sống được đến bao giờ nữa”.

Bố đẻ của chị bị tai biến đã nằm liệt 6 năm nay.
Bố đẻ của chị bị tai biến đã nằm liệt 6 năm nay.
Chị Hằng nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí tuần 3/5.
Chị Hằng nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí tuần 3/5.

Cảm thương cho hoàn cảnh của chị, thời gian qua nhiều tấm lòng bạn đọc được gửi về giúp đỡ. Tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chị Hằng nhận số tiền 120.470.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 3/5. Xúc động trước số tiền lớn mà mọi người giúp, chị rưng rưng mãi mới nói được lời cám ơn: “Những ngày ở nhà, được mọi người cho mấy triệu qua đường bưu điện, chị đã hạnh phúc lắm rồi vì có tiền đi bệnh viện. Giờ lại được nhận số tiền lớn thế này, thật lòng không biết phải nói lời cám ơn như thế nào với quý báo và những nhà hảo tâm nữa. Cả cuộc đời này, chị mang ơn của mọi người nhiều quá”.

Phạm Oanh