Bạn đọc giúp bé Giàng Thị Pàng bị tim bẩm sinh hơn 72 triệu đồng

(Dân trí) - Gương mặt buồn rượi, em Giàng Seo Hòa bố của cô bé Giàng Thị Pàng, nhân vật trong bài viết: “Ngằn ngặt tiếng khóc bé 20 ngày tuổi dân tộc Mông bị tim bẩm sinh” tâm sự con gái đã không còn. Cô bé đã mãi mãi ra đi trên đường từ bệnh viện về nhà bởi tình trạng quá nặng.

Thông tin bé Giàng Thị Pàng không còn nữa khiến chúng tôi sững sờ và không khỏi bàng hoàng. Em là nhân vật trong bài viết: “Ngằn ngặt tiếng khóc bé 20 ngày tuổi dân tộc Mông bị tim bẩm sinh”đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 20/6. Qua kết quả siêu âm, bé được xác định teo tịt van động mạch phổi dạng màng- còn ống động mạch (bệnh tim bẩm sinh phụ thuộc vào ống). Tại trung tâm tim mạch, bệnh viện E bé sẽ được can thiệp nong van động mạch phổi nhưng với tình trạng rất nặng.

Bé Giàng Thị Pàng (20 ngày tuổi) phải đi cấp cứu vì bệnh tim bẩm sinh.
Bé Giàng Thị Pàng (20 ngày tuổi) phải đi cấp cứu vì bệnh tim bẩm sinh.

Mặc dù biết tình trạng của em nặng và không nói trước được điều gì nhưng le lói 1 hi vọng, chúng tôi vẫn tin cô bé sẽ vượt qua được. Em Giàng Seo Hòa (bố của bé Pàng) nghẹn ngào kể: “Con ở viện nặng quá nên gia đình đã xin cho con về. Đi xe cấp cứu về được đến nhà thì con mất ở dọc đường rồi chị ạ”.

Sốc, nghẹn trước việc mất đi đứa con đứt ruột đẻ ra khiến Hòa bật khóc nức nở khi nhắc đến bé. Sau những phút trấn tĩnh lại, em cho biết trở về đến nhà, hiện hai vợ chồng đang cố gắng làm để trả số tiền nợ đã vay cho con đi bệnh viện nhưng không biết đến bao giờ mới trả xong. Đó cũng là điều khiến em lo lắng và phải cố gắng trong thời gian tiếp theo.

Những ngày điều trị ở trên viện, hai vợ chồng Hòa đã nhận được những suất cơm từ thiện của bệnh viện phát cho.
Những ngày điều trị ở trên viện, hai vợ chồng Hòa đã nhận được những suất cơm từ thiện của bệnh viện phát cho.

Tại phòng CTXH của bệnh viện E, PV Dân trí cùng Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh – Phó phòng CTXH trao đến tay Hòa số tiền 72.520.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ tuần 3/6+ tuần 4/6. Quá xúc động và bất ngờ trước số tiền lớn, Hòa gửi lời cám ơn đến bệnh viện và quý báo. Em cũng tâm sự: “Trong thời gian ở bệnh viện, em đã được nhận những phiếu cơm từ thiện mà bệnh viện cho em. Nếu như không có những suất cơm ấy thì vợ chồng em cũng không cầm cự được ở đây, vì vậy em xin trích ra 12.520.000 đồng để ủng hộ vào quỹ cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện, số tiền còn lại em xin nhận về để trả nợ”.

Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh - Phó phòng CTXH bệnh viện E thay mặt trao số tiền bạn đọc giúp đỡ đến cho em Hòa.
Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh - Phó phòng CTXH bệnh viện E thay mặt trao số tiền bạn đọc giúp đỡ đến cho em Hòa.

Cảm động trước tấm lòng của gia đình Hòa, Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh ghi nhận số tiền 12.520.000 vào quỹ cơm từ thiện (trị giá mỗi suất cơm là 25.000 đồng). Chị cho biết toàn bộ các suất cơm này sẽ được phát đến tận tay những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện E. Món quà này của gia đình Hòa có ý nghĩa vô cùng lớn đối với những người nghèo đi chữa bệnh bởi mỗi suất cơm sẽ là cứu cánh cho họ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, khổ đau.

Phạm Oanh