1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Bạn đọc giúp bé bị bỏ rơi mang nhiều bệnh tật hơn 60 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 21/7, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 60.100.000đ đến bé Nguyễn An Khánh (ở chùa Thiên Thanh, thôn 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa)- nhân vật trong bài viết: “Nghẹn ngào cháu bé bị bỏ rơi mang nhiều bệnh tật”.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bé tuần 3/6: 18.300.000đ và tuần 4/6: 41.800.000đ

Anh Khánh là cô bé được mẹ mang đến chùa nhờ sư thầy bế rồi bỏ đi không trở lại. Chỉ sau 2 tiếng ở lại chùa, An Khánh lên cơn co giật phải mang đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu. Đến đây, các sư thầy mới biết con bị viêm màng não.

Sau một thời gian điều trị, An Khánh đã được các bác sỹ cho xuất viện, những cơn co giật của con giảm hơn và con cũng ngoan hơn so với khi mới đến.

Bé An Khánh đã được đưa về chùa với các sư thầy.
Bé An Khánh đã được đưa về chùa với các sư thầy.

Chúng tôi trở lại thăm An Khánh ở ngôi chùa Thiên Thanh- nơi bé bị mẹ bỏ rơi lại. Các sư thầy cho biết, An Khánh vẫn phải uống thuốc đều đặn để chống co giật, hàng tuần vẫn có bác sỹ của Bệnh viện Nhi về thăm khám cho bé.

“Nếu như mấy hôm đầu đến thì ngày nào bé cũng lên cơn co giật nhưng đến bây giờ thì giảm hơn, cứ mấy ngày lại mới bị lại. Bé rất ngoan, chỉ khi nào đói mới khóc đòi sữa. Từ hôm bài viết của bé được đăng tải, cũng có rất nhiều nhà hảo tâm tìm về tận chùa để giúp đỡ tiền để nhà chùa mua sữa và quần áo cho bé” – Sư thầy trụ trì Nguyễn Thị Hiền tâm sự.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ bé, thầy Hiền gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng nhà hảo tâm đã giúp đỡ bé An Khánh cũng như giúp đỡ nhà chùa. “Số tiền này, thầy sẽ gửi tiết kiệm cho bé, khi nào bé ốm đau cần đến số tiền trên thì thầy sẽ báo cáo với chính quyền địa phương chứng kiến để rút tiền chữa bệnh cho bé” – thầy Hiền cho biết.

Chính quyền địa phương xã Đồng Thắng trao tiền bạn đọc đến bé An Khánh.
Chính quyền địa phương xã Đồng Thắng trao tiền bạn đọc đến bé An Khánh.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Ngọc Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng chia sẻ: “Bé An Khánh được mẹ đưa đến chùa nhờ sư thầy bế rồi bỏ đi, nhà chùa cũng không ngờ cháu lại bị bệnh nặng như vậy. Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của các nhà hảo tâm đã ủng hộ cháu bé. Số tiền này sẽ phần nào giúp bớt đi những khó khăn trước mắt trong quá trình chăm sóc bé đối với nhà chùa. Địa phương cũng sẽ có trách nhiệm cùng với sư thầy quản lý số tiền bạn đọc hỗ trợ để sử dụng đúng mục đích”.

Nguyễn Thùy