1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bến Tre:

Bạn đọc giúp bé 8 tuổi chăm bà và anh trai tâm thần hơn 212 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của bé gái 8 tuổi chăm lo cho bà nội và anh trai bị tâm thần, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cháu hàng trăm triệu đồng và nhận bảo trợ đến khi cháu trưởng thành.

Đại diện báo Dân trí vừa cùng chính quyền địa phương trao 212.119.100 đồng đến hoàn cảnh "Bố mất, mẹ bỏ đi, bé 8 tuổi thành trụ cột chăm lo cho bà nội và anh trai" tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong tuần 4/11 và các tuần của tháng 12/2021.

Bạn đọc giúp bé 8 tuổi chăm bà và anh trai tâm thần hơn 212 triệu đồng - 1

Gia đình cháu Yến nhận sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Nguyễn Cường).

Như Dân trí đã phản ánh, cha của 2 cháu bé Nguyễn Chí Hào (10 tuổi) và Nguyễn Ngọc Yến (8 tuổi) đã mất 5 năm trước, mẹ các cháu cũng bỏ đi một thời gian ngắn sau đó. Hiện Hào và Yến đang sống cùng bà nội là bà Phan Thị Kim Hương (62 tuổi).

Sau những cú sốc tâm lý liên tiếp, bà Hương bị tâm thần nhẹ, suốt ngày chỉ ngồi im hoặc ngủ, không có khả năng chăm sóc 2 cháu. Bản thân cháu Hào cũng có biểu hiện tâm thần và có phần nặng hơn bà nội, có những khi em đột nhiên la hét, khóc lóc thảm thiết một cách vô cớ.

Trong khi đó, dù chỉ mới 8 tuổi nhưng cháu Yến đã phải cán đáng việc nhà, vừa học vừa chăm sóc cho bà nội và anh trai trong cuộc sống rất khó khăn.

Bạn đọc giúp bé 8 tuổi chăm bà và anh trai tâm thần hơn 212 triệu đồng - 2

Chỉ mới 8 tuổi, cháu Yến vừa học vừa phải chăm lo cho bà và anh trai (Ảnh: Nguyễn Cường).

Cháu Nguyễn Ngọc Yến cho biết, từ khi hoàn cảnh gia đình được nhiều người biết tới, em đã được bạn đọc Dân trí đến hỗ trợ điện thoại thông minh, vì vậy mỗi lần học online em không phải đi mượn điện thoại như trước đây nữa. Có nhiều người cũng đã đến hỏi thăm, động viên và hỗ trợ tiền nên cả nhà đã bớt khó khăn.

"Con xin cảm ơn các cô, các bác, các chú đã giúp đỡ gia đình con. Con hứa sẽ chăm sóc cho bà nội và anh hai, con cũng sẽ cố gắng học tập thật tốt", Yến nói với giọng trưởng thành.

Bà Võ Thị Thắm, công chức LĐ-TB&XH xã An Thủy, cho biết có 2 đơn vị đã liên hệ nhận bảo trợ 2 anh em cháu Yến đến 18 tuổi với tổng số tiền hỗ trợ là 2,5 triệu đồng/tháng.

"Đến hiện tại, ngoài số tiền lớn mà báo Dân trí trao lần này thì những hỗ trợ và bảo trợ trực tiếp đến hoàn cảnh cũng đã giải quyết được những khó khăn trước mắt cho gia đình, đảm bảo được chi phí cuộc sống và học tập cho 2 cháu. Chính quyền địa phương cũng thống nhất với họ hàng để đưa số tiền hơn 212 triệu đồng được bạn đọc Dân trí hỗ trợ lập thành sổ tiết kiệm, để sau này 2 anh em cháu Yến lớn lên có một khoản chi phí đảm bảo tương lai", bà Thắm cho hay.

Thay mặt địa phương và gia đình, bà Võ Thị Thắm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, báo Dân trí và các mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình cháu Yến và những hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.