Bạn đọc Dân trí hỗ trợ người đàn ông bị tai nạn chấn thương sọ não số tiền gần 34 triệu đồng

(Dân trí) - Người mẹ nghèo bất lực nhìn con trai bị tai nạn chấn thương sọ não phải phẫu thuật và gửi một phần não đi nuôi cấy, nếu không có điều kiện chữa trị thì khả năng phục hồi rất thấp. Những món quà của bạn đọc báo Dân trí đã đến kịp thời tiếp thêm niềm hi vọng cho gia đình.

Thêm một tin vui đến với gia đình anh Lê Bá Lương, trong tuần 5 tháng 7/2019, qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền 33.460.000 đồng.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ người đàn ông bị tai nạn chấn thương sọ não số tiền gần 34 triệu đồng - 1
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đến gia đình bà Lê Thị Hồng.

Sáng ngày 22/8, phóng viên Dân trí tại Thanh Hóa đã phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương thêm một lần trở lại để trao số tiền 33.460.000 đồng đến gia đình anh Lê Bá Lương.

Như Dân trí đã phản ánh trong bài viết: “Xót thương người phụ nữ bất lực nhìn chồng suy tim nặng, con trai chấn thương sọ não” về hoàn cảnh gia đình bà Lê Thị Hồng, (ở thôn 9, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Chồng bà là ông Lê Bá Du bị bệnh suy tim, nhồi máu não nhiều năm nay không còn làm được việc gì giúp vợ con. Cậu con trai thứ hai là anh Lê Bá Lương mới đây không may bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm về dẫn đến chấn thương sọ não, phải phẫu thuật và gửi một phần não ra nuôi cấy ở Hà Nội.

Vợ anh Lương đã bỏ đi, để lại chồng và cậu con thơ dại; còn chị gái lấy chồng ra ở riêng, nhưng người chồng đã mất sớm, phải đưa con về gửi cho bố mẹ để đi làm thuê trả nợ cho chồng ngày còn sống. Ngày nhận được tin em bị nạn, người chị gái đã nghỉ việc về quê chăm em.

Cuộc sống nơi vùng quê thuần nông, quanh năm chỉ biết nhìn vào cây lúa vốn đã khó khăn, nay với gia đình bà Lê Thị Hồng lại càng chồng chất thêm khó khăn. Tiền sinh hoạt hàng ngày của gia đình, tiền nợ, chi phí để điều trị cho con trai là một mối lo lớn đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ nghèo này.

“Tới đây con nó phải đi phẫu thuật, nhưng chú thấy đó, cuộc sống nông thôn có khi ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền mà dành dụm. Gia đình tôi may mắn được báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ nên con tôi có hi vọng được chữa trị”, bà Hồng xúc động khi đón nhận món quà của bạn đọc báo Dân trí.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Hội nông dân xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn chia sẻ: “Gia đình ông Du là gia đình khó khăn lâu nay, bởi ông bị suy tim nặng, mới đây, con trai lại không may bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, đã đi bệnh viện nhưng chưa hồi phục được.

Còn con gái ông Du lấy chồng nhưng cũng không may chồng mất, phải mang con về gửi bố mẹ. Đúng là khó khăn chồng khó khăn, nhưng thời gian qua, được báo Dân trí quan tâm, các nhà hảo tâm giúp đỡ trao những món quà ủng hộ rất kịp thời. Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, xin được cảm ơn báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của địa phương”.

Duy Tuyên