1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ hàng chục triệu đồng tới người đàn bà bất hạnh mất hai con, chăm chồng con bệnh nặng

(Dân trí) - "Với hoàn cảnh của gia đình bác lúc này, mỗi lời động viên, mỗi sự san sẻ dù là nhỏ nhất cũng làm vợ chồng bác ấm lòng, bớt đi bao nỗi buồn dồn nén lâu nay. Thực sự lúc này vợ chồng bác rất cảm động. Xin cảm ơn Báo Dân trí, xin cảm tạ tấm lòng của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí”.

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-dan-ba-bat-hanh-mat-2-con-cham-chong-ung-thu-va-dua-con-song-thuc-vat-20190616135735160.htm

Như Dân trí đã thông tin, ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh ai cũng xót thương cho vợ chồng bà Đào Thị Hải Lý (SN 1951) và ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1949) khi rơi vào cảnh bất hạnh, khó khăn cùng cực.

Ông Tuấn là cán bộ mẫu mực của Hội cựu chiến binh thị xã Hà Tĩnh, là thương binh hạng ¾, bị ảnh hưởng chất độc da cam, từng chiến đấu ở hầu hết các chiến trường ác liệt từ Quảng Trị, Campuchia và chiến tranh biên giới phía Bắc. Còn bà Lý là nhân viên văn phòng Thị ủy, một cán bộ hiền lành, chất phác, hết lòng với công việc.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ hàng chục triệu đồng tới người đàn bà bất hạnh mất hai con, chăm chồng con bệnh nặng - 1

Bà Thu ngã quỵ vì tai ương liên tục đổ xuống gia đình.

Sinh được 3 người con, 2 gái 1 trai, tổ ấm của ông bà từng không ngớt tiếng cười, ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng rồi mọi thứ trong gia đình ông bà đột ngột rẽ sang một hướng khác, tai ương nối tiếp tai ương.

Năm 2004, Phương Thảo (SN1981) - đứa con gái út đầy thùy mị, vừa tốt nghiệp đại học, cũng vừa được UBND thị xã Hà Tĩnh nhận vào làm việc hợp đồng ở Phòng LĐTB-XH được mấy tháng thì không may gặp tai nạn thương tâm, ăn nằm một chỗ từ đó đến nay.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ hàng chục triệu đồng tới người đàn bà bất hạnh mất hai con, chăm chồng con bệnh nặng - 2

Đứa con gái gặp nạn ăn nằm một chỗ...

Vào cuối năm 2008, người con trai duy nhất, sinh năm 1979, đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh đột nhiên đổ bệnh nặng rồi qua đời.

Những tưởng nỗi đau chồng chất như thế đã là quá đủ với đôi vợ chồng bất hạnh, ấy vậy mà hơn một năm trước, đứa con gái đầu lòng sinh năm 1976 cũng qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.

3 đứa con, hai đứa mất, một đứa còn nhưng lại không lành lặn, không thể tự vận động, trí nhớ lúc tỉnh lúc mê khiến bà Lý đau đớn, gục ngã.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ hàng chục triệu đồng tới người đàn bà bất hạnh mất hai con, chăm chồng con bệnh nặng - 3

...lại đến hai đứa con mất

Trong nỗi đau tuyệt vọng, thì mấy tháng trước ông Tuấn mắc phải chứng bệnh ung thư vòm họng. Bệnh tật nan y đọa đày khiến chồng bà Lý sút cân, giờ chỉ nằm một chỗ.

Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về tình cảnh bi thương của gia đình bà Lý, các tấm lòng hảo tâm đã hướng về gia đình bà với sự cảm thông, chia sẻ.

Chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo đã tiếp nhận số tiền hơn 40 triệu đồng, trong đó qua kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 6/2019 là 18.740.000 đồng, số còn lại báo chuyển khoản trực tiếp cho người thân của gia đình bà Lý.

Chiều ngày 23/7, PV Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung cùng đại diện phường Bắc Hà đã tới nhà, trao số tiền trên đến vợ chồng bà Lý.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ hàng chục triệu đồng tới người đàn bà bất hạnh mất hai con, chăm chồng con bệnh nặng - 4

PV Dân trí trao số tiền 18.740.000 đồng qua Kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 6/2019 cho vợ chồng bà Lý.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ hàng chục triệu đồng tới người đàn bà bất hạnh mất hai con, chăm chồng con bệnh nặng - 5

Thông qua bài viết trên Dân trí, nhóm bạn của con gái bà Lý cũng quyên góp được hàng chục triệu đồng hỗ trợ vợ chồng bà.

Cảm động trước tấm lòng san sẻ, đùm bọc của các nhà hảo tâm, bà Lý xúc động đến rơi nước mắt.

“Với hoàn cảnh của gia đình bác lúc này, mỗi lời động viên, mỗi sự sản sẻ dù là nhỏ nhất cũng làm vợ chồng bác ấm lòng, bớt đi bao nỗi buồn dồn nén lâu nay. Thực sự lúc này vợ chồng bác rất cảm động. Số tiền này vợ chồng bác gom góp, chắt chiu để dành lo cho con gái sau này. Xin cảm ơn Báo Dân trí, xin cảm tạ tấm lòng của các nhà hảo tâm”- bà Lý bùi ngùi bày tỏ sau khi tiếp nhận quà của bạn đọc Báo Dân trí.

Đại diện chính quyền phường Bắc Hà cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, giúp đỡ của báo, của các nhà hảo tâm dành cho gia đình bà Lý.

Văn Dũng