1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh thoát khỏi tử thần, giờ cô gái sắp bước chân vào đại học

(Dân trí) - Bố mất được mấy năm thì mẹ bị tai biến nằm liệt, khiến cuộc sống của mẹ con Linh vô cùng khó khăn. Nghiệt ngã thay, 2 năm sau Linh bị xe máy tông suýt chết, kẻ gây tai nạn thì bỏ trốn, được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cô gái thoát khỏi tử thần và tiếp tục cất bước tới trường.

Những tấm lòng nhân ái gieo ước mơ cho cô bé mồ côi cha, mẹ bị tai biến

Ước mơ của cô học trò nghèo

Chúng tôi gặp Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 2002, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khi em vừa mới đi học về. So với 3 năm trước, Linh không lớn hơn là bao và vẫn e ngại khi đứng trước ống kính của chúng tôi. Giờ cô gái đã là nữ sinh lớp 12 của trường THPT Liên Chiểu.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh thoát khỏi tử thần, giờ cô gái sắp bước chân vào đại học - 1

Đi học về làm Linh đi mua cơm cho mẹ

Vừa đi học về, lúc đồng hồ đã điểm 11h 30 phút, Linh vội vào nhà lấy tiền rồi đi mua cơm để hai mẹ con cùng ăn.

Mẹ Linh – bà Nguyễn Thị Hải (sinh 1964) bị tai biến, liệt nửa người nằm một chỗ mấy năm nay. Mọi ăn uống, sinh hoạt của mẹ do một tay Linh lo và thỉnh thoảng em gái bà Hải chạy sang phụ giúp và mỗi buổi chiều tối.  

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh thoát khỏi tử thần, giờ cô gái sắp bước chân vào đại học - 2

Nhà chỉ còn hai mẹ con nên mọi sinh hoạt, ăn uống của mẹ đều do Linh lo

Bà Hải cho biết, thường ngày, Linh dậy sớm vệ sinh cá nhân và mua đồ ăn sáng cho mẹ rồi đi học. Trưa về, do đã muộn nên Linh mua cơm về hai mẹ con cùng ăn. Chỉ có buổi tối, Linh mới nấu cơm, có khi người dì nấu thức ăn đưa qua cho hai mẹ con.

“Bé Linh ngoan và thương mẹ lắm. Đi học mà cứ lo cho mẹ ở nhà một mình. Đêm hôm mẹ đau nhức chân không ngủ được, Linh cũng xoa bóp chân cho mẹ cả đêm”, bà Hải kể.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh thoát khỏi tử thần, giờ cô gái sắp bước chân vào đại học - 3

Cô bé bây giờ đã là nữ sinh lớp 12

Linh cho biết, em có năng khiếu vẽ và thích vẽ từ nhỏ em. Hàng ngày, sau khi làm xong bài tập, Linh lại đưa giấy bút ra vẽ.

Nói về dự định sắp tới của mình, Linh cho biết, em rất thích ngành thiết kế thời trang và muốn thi vào ngành này sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, môn Toán và môn tiếng Anh của Linh không được tốt nên em đang lo lắng về điều này.

“Nhờ báo Dân trí, cô có tiền thuốc thang, con gái có tiền đi học”

Linh là con gái duy nhất của vợ chồng bà Hải. Năm 2010, chồng bà qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan.

Bốn năm sau, bà Hải bị đột quỵ liệt nửa người khi đó bé Linh còn nhỏ, đang tuổi ăn học. Từ một người trụ cột của gia đình, có thu nhập từ những đồng lương công nhân cho công ty giấy, bà Hải trở thành người "bỏ đi" và phải vào viện điều trị, thuốc thang thường xuyên.

Sau khi Dân trí viết bài về hoàn cảnh của bà, những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ bà một khoản tiền để lo thuốc thang. Thế nhưng, bất hạnh dường như không chịu buông tha cho gia đình bà khi tai họa lại ập xuống đầu con gái.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh thoát khỏi tử thần, giờ cô gái sắp bước chân vào đại học - 4

Linh có năng khiếu và ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang

Đó là vào đêm 16/12/2016, khi Linh đang đi bộ từ nhà qua bên kia đường để trả vở cho bạn thì bị một người đàn ông đi xe máy đâm ngã xuống đường, Linh bị chấn thương nặng. Sau khi gây tai nạn, người này đã bỏ mặc Linh nằm chới với giữa đêm mưa và lao xe chạy đi mất luôn.

Vụ tai nạn khiến Linh bị chấn thương lá lách, thận độ 3 – 4, gãy xương cánh tay trái, nguy kịch đến tính mạng.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh thoát khỏi tử thần, giờ cô gái sắp bước chân vào đại học - 5
Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh thoát khỏi tử thần, giờ cô gái sắp bước chân vào đại học - 6

Những bức tranh do Linh vẽ

Và lần một lần nữa, báo Dân trí lại kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để gia đình có tiền đóng viện phí cho Linh. Với số tiền Hơn 90 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ bà Hải đã có tiền đóng viện phí cho con, lo thuốc thang cho mình và để dành cho Linh ăn học.

Ngoài số tiến bạn đọc ủng hộ qua Dân trí, một số bạn đọc còn ủng hộ trực tiếp đến mẹ con bà Hải và bà đã trích một khoản tiền mua cho Linh một chiếc xe máy điện để Linh có thể tự đi học.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh thoát khỏi tử thần, giờ cô gái sắp bước chân vào đại học - 7

Linh đi học trên chiếc xe máy điện được mua từ sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái

Biết hoàn cảnh mẹ góa con côi của mẹ con bà Hải nên nhà trường nơi Linh theo học cũng luôn tạo điều kiện giúp đỡ em. Ngoài được miễn học phí, mỗi khi có học bổng gì nhà trường cũng luôn ưu tiên cho Linh có được một suất.

“Nhờ có báo Dân trí, nhờ những tấm lòng mà cô có tiền thuốc thang và em Linh có tiền ăn học”, bà Hải nắm tay chặt chúng tôi nghẹn ngào.

Bà Hải cho biết thêm, số tiền bạn đọc ủng hộ, bà gửi tiết tiệm và hàng tháng chỉ rút một ít để lo cho Linh ăn học cộng thêm số tiền mấy trăm ngàn đồng trợ hàng tháng của hai mẹ con và sự hỗ trợ của người em ruột, cũng đủ cho hai mẹ con chi tiêu.

Một lần nữa, bà Hải muốn gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con cô thời gian qua, đặc biệt là những bạn đọc của báo Dân trí – những người bà chưa từng quen biết. Chính những tấm lòng nhân ái ấy để gieo ước mơ cho Linh trên con đường đến trường để em có thể thực hiện được điều mình mong muốn.

Khánh Hồng