1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ bán mái tóc cứu con hơn 220 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Để chữa trị cho con gái mắc ung thư, bà Oanh phải bán ruộng, bán cả mái tóc của mình. Cảm thương hoàn cảnh của bà, nhiều bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hơn 220 triệu đồng.

Chiều ngày 30/10/2020, phóng viên báo Điện tử Dân trí cùng chính quyền địa phương, đã tới thăm và trao tặng số tiền 153.192.000đ của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình bà Phùng Thị Oanh (tổ dân phố Trong Hạ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ bán mái tóc cứu con hơn 220 triệu đồng - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao tặng số tiền hơn 153 triệu đồng.

Bà Phùng Thị Oanh là hoàn cảnh trong bài viết: “Đau nhói lòng cảnh người mẹ bán ruộng, bán cả mái tóc của mình để cứu con”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Bà Oanh cho biết, hôm hoàn cảnh của bà được đăng tải trên báo Dân trí, rất nhiều bạn đọc trong nước và nước ngoài đã gọi điện, gửi quà giúp bà. Qua bưu điện và trực tiếp, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hơn 70 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, bà Oanh đã được bạn đọc giúp đỡ hơn 220 triệu đồng.

Đón nhận tình cảm, tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí dành tặng gia đình mình, bà Oanh nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, đã quan tâm giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ bán mái tóc cứu con hơn 220 triệu đồng - 2

Bà Oanh xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí

Bà Oanh cho biết thêm, hiện tại 2 cháu con chị Thanh đã được 1 nhà hảo tâm trong tỉnh nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi, hàng tháng nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ mỗi cháu 200.000đ. Nhà trường nơi 2 cháu học cũng giúp đỡ sách vở, quần áo để các cháu an tâm học tập.

 Ông Ngô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, thay mặt chính quyền địa phương xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và các nhà hảo tâm, đã giúp đỡ công dân trên địa bàn gặp hoàn cảnh éo le.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ bán mái tóc cứu con hơn 220 triệu đồng - 3
Ông Ngô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và các nhà hảo tâm

Như đã đưa tin trước đó, bà Phùng Thị Oanh năm nay đã 70 tuổi nhưng vẫn phải đi làm thuê, làm mướn để nuôi 2 đứa cháu ngoại vì mẹ của chúng mắc bệnh ung thư, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Vì không thể xoay xở đâu được tiền cho con gái đến viện, bà Oanh đã phải bán ruộng và bán mái tóc của mình.

Cuộc đời long đong, lận đận của bà Oanh sinh được 4 đứa con. Hơn 20 năm về trước, số phận nghiệt ngã đã cướp đi của bà hai người con trai sau vụ tai nạn ngã xuống hố vôi. Hai người con gái của bà, mỗi người có 2 đời chồng. 

Chị Thanh lấy chồng ở Lạng Sơn rồi chia tay đưa con về nhà nương nhờ mẹ già. Năm 2015 chị phát hiện viêm gan B phải điều trị hành tháng tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tháng 3/2020 chị Thanh lại mắc ung thư máu phải nằm viện triền miên.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ bán mái tóc cứu con hơn 220 triệu đồng - 4

Ngoài 70 tuổi nhưng bà Oanh vẫn phải đi làm thuê, làm mướn nuôi 2 cháu ngoại và con gái mắc ung thư

Để cho con gái đến bệnh viện từ năm 2015 đến nay, bà Oanh đã phải bán ruộng, bán ao, rồi vay mượn khắp mọi nơi, các khoản nợ đã lên đến cả trăm triệu đồng. Trong cơn bĩ cực, người mẹ già nghèo khó phải bán cả mái tóc của mình để cho con gái đến viện.