1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lâm Đồng:

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 23 triệu đồng đến chị Lương Thị Hương

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh khốn cùng của chị Lương Thị Hương, nhân vật trong bài viết “Chồng vừa mất vì ung thư, hai con trai lại gặp tai nạn kinh hoàng”, nhiều bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị Hương vượt qua những khó khăn trước mắt.

Như Dân trí đã thông tin, vừa làm đám tang cho người con trai đầu xong, chị Lương Thị Hương (SN:1973, ngụ tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) lại tất tả chạy lên bệnh viện để chăm sóc người con trai thứ đang bị chấn thương sọ não.

Cách đây mấy tháng chồng của chị Hương qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng. Vài tháng sau, 2 con trai của chị gặp tai nạn giao thông, 1 người chết tại chỗ, còn 1 người nguy kịch. Gia đình mất đi trụ cột chính, tất cả gánh nặng đè lên đôi vai người góa phụ nghèo.

Cán bộ xã Ninh Gia (Đức Trọng) thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao số tiền 23.860.000 đồng đến gia đình chị Lương Thị Hương
Cán bộ xã Ninh Gia (Đức Trọng) thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao số tiền 23.860.000 đồng đến gia đình chị Lương Thị Hương

Được biết, gia đình chị Hương thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền. Đến năm 2014, kinh tế gia đình ổn định hơn và xây dựng được căn nhà khang trang. Thế nhưng, không may biến cố lại xảy ra khi chồng chị mắc căn bệnh ung thư quái ác. Tất cả tài sản đều đi theo những lần điều trị cho chồng, thậm chí chị Hương còn cầm cố căn nhà lấy tiền chữa bệnh cho chồng.

Tài sản gia đình đã khánh kiệt nhưng bệnh tình chồng chị Hương vẫn không mấy khả quan. Sau hơn 1 năm chữa chạy, chồng chị Hương đã qua đời để lại 4 mẹ con chị cùng với một khoản nợ khổng lồ.

Nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoai, vài tháng sau, 2 người con trai lại gặp nạn khiến người góa phụ lâm vào cảnh khốn cùng. May mắn khi bạn đọc báo Dân trí biết được hoàn cảnh của chị, rất nhiều người đã thăm hỏi, động viên và kịp thời giúp đỡ gia đình chị Hương.

Ngày 14/12, PV Dân trí cùng cán bộ xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã đến trao tận tay số tiền 23.860.000 đồng, bạn đọc hỗ trợ thông qua Quỹ Nhân ái Báo điện tử Dân trí, tuần 5 tháng 11/2016 cho gia đình chị Lương Thị Hương.

Chị Lương Thị Hương ký xác nhận
Chị Lương Thị Hương ký xác nhận

Chị Lương Thị Hương cảm kích cho biết, ngoài số tiền bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ, chị cũng nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị.

“Tôi không biết nói gì hơn, nhờ em (PV) gửi giúp chị lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cảm ơn báo Dân trí, chính quyền xã Ninh Gia và bạn đọc trên cả nước đã quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ cho gia đình tôi vượt qua những khó khăn trước mắt…”, chị Hương chia sẻ thêm.

Có mặt tại buổi trao quà cho gia đình chị Hương, bà Nguyễn Thị Trâm, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Ninh Gia (Đức Trọng) cho biết: “Bao nhiêu năm làm trong Hội chứng kiến bao mảnh đời bất hạnh, chúng tôi cũng đã cố gắng chia sẻ, giúp đỡ nhưng sự hỗ trợ của địa phương chỉ được một phần nào. Nhờ báo Dân trí đã kết nối được bạn đọc cả nước tới những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi vô cùng biết ơn mọi người đã có những tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua cơn hoạn nạn”.

Chị Hương vô cùng cảm kích trước những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc trên cả nước đã giúp đỡ gia đình chị
Chị Hương vô cùng cảm kích trước những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc trên cả nước đã giúp đỡ gia đình chị

Ông Lê Đức Ninh, cán bộ Thương binh và Xã hội xã Ninh Gia (Đức Trọng) chia sẻ: “Thay mặt chính quyền địa phương tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, bạn đọc cả nước và mọi người đã chung tay giúp đỡ sẻ chia với gia đình chị Lương Thị Hương. Tôi mong rằng báo Dân trí ngày càng phát triển, luôn đồng hành cùng nhân dân, hy vọng nhiều người đến với quý báo, cũng như nhiều bạn đọc đã giúp đỡ các hoàn cảnh bất hạnh”.

Ngọc Hà