1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình:

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô bé 1 tuổi hơn 107 triệu đồng sang Singgapore chữa mắt

(Dân trí) - Sau khi đón nhận số tiền ủng hộ từ bạn đọc Báo Dân trí, cô bé 1 tuổi Thùy Chi đã được gia đình đưa sang Singapore chữa căn bệnh hiểm về mắt, tiếp tục hành trình đi tìm ánh sáng cho tương lai.

Trao quà nhân ái cháu Thùy Chi

Ngày 26/5, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã quay trở lại để thăm cháu Trần Thùy Chi, cô bé 1 tuổi mắc chứng bệnh về mắt hiếm gặp.

Trong lần trở lại này, phóng viên Dân trí đã trao đến gia đình Thùy Chi số tiền 107.740.000 đồng. Đây là tổng số tiền mà bạn đọc của báo đã quyên góp ủng hộ giúp đỡ Thùy Chi trong tuần 1 và tuần 2/5 thông qua bài viết “mắc bệnh hiếm gặp, bé 1 tuổi nguy cơ mù vĩnh viễn vì... không đủ tiền phẫu thuật”.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô bé 1 tuổi hơn 107 triệu đồng sang Singgapore chữa mắt - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Thùy Chi.

Thùy Chi là đứa con thứ 2 của anh Trần Ngọc Lâm (SN 1982) và chị Trần Thị Thùy Linh (SN 1990), trú tại tổ dân phố 2, Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa,TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Ngay từ khi cháu ra đời, Thùy Chi không may mắc bệnh Glôcôm – tăng nhãn áp bẩm sinh, một căn bệnh về mắt ở trẻ em rất hiếm gặp trên thế giới. Và cũng từ đó đến nay, cuộc sống của bé Thùy Chi gần như gắn liền với bệnh viện, thân hình nhỏ bé ấy đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu đau đớn sau những ca phẫu thuật.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô bé 1 tuổi hơn 107 triệu đồng sang Singgapore chữa mắt - 2

Sau ca phẫu thuật, dù mắt trái của cháu không thành công nhưng mắt phải bắt đầu có chuyển biến tích cực.

Để cứu lấy đôi mắt của con, vợ chồng nghèo đã liều bán căn nhà tích góp bao nhiêu năm mới xây dựng được với số tiền 260 triệu đồng rồi vay mượn thêm 150 triệu để đưa cháu Thùy Chi sang Singapore khám và tiến hành phẫu thuật mổ đặt ống để hạ nhãn áp, tránh bị nổ mắt.

Sau gần 2 tháng điều trị tại Singapore, Thùy Chi đã cùng gia đình trở về Việt Nam. Chị Linh (mẹ Thùy Chi) cho biết, sau ca phẫu thuật, dù mắt trái của cháu không thành công nhưng mắt phải bắt đầu có chuyển biến tích cực. Đây cũng là hy vọng để ca mổ lại trong thời gian tới sẽ đạt kết quả.

Tuy nhiên, điều mà vợ chồng chị Linh, anh Lâm lo lắng nhất vẫn là chi phí chữa trị cho con, bởi sau lần phẫu thuật đầu tiên đã hết khoảng 600 triệu đồng. Vợ chồng chị Linh quay trở về Việt Nam cũng là để sắp xếp, vay mượn thêm tiền để tiếp tục hành trình đi tìm ánh sáng cho đứa con tội nghiệp.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cô bé 1 tuổi hơn 107 triệu đồng sang Singgapore chữa mắt - 3

Gia đình Thùy Chi sẽ tiếp tục đưa cháu sang Singapore để phẫu thuật lại.

“Hôm nay nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí, vợ chồng em vô cùng xúc động. Em xin cảm ơn tình thương mà mọi người đã dành cho cháu. Mỗi sự chia sẻ, ủng hộ chính là niềm hy vọng mà các nhà hảo tâm đã mang đến để cháu tiếp tục đi tìm ánh sáng. Vợ chồng em chỉ mong mắt con nhìn thấy được, dù khó khăn, vất vả thế nào vợ chồng em cũng cam chịu”, chị Linh nghẹn ngào.

Sáng 27/5, Thùy Chi đã được gia đình đưa vào TP Hồ Chí Minh, trước khi bay sang Singapore để tiếp tục ca phẫu thuật lần 2. Ca phẫu thuật chứa đựng biết bao hy vọng, mong ngóng của gia đình, bạn đọc Dân trí và những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho cháu.

Đặng Tài – Tiến Thành