1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ chị Nguyễn Thị Thu hơn 120 triệu đồng để phẫu thuật tim

(Dân trí) - Sau khi bài viết: “Mẹ con sắp chết rồi, ai cứu mẹ con với” được đăng tải, gia đình chị Nguyễn Thị Thu vui mừng thông báo đã được bạn đọc giúp đỡ đủ số tiền 120 triệu đồng cho ca mổ. Theo đó ca mổ sẽ được diễn ra trong ít ngày tới để kịp thời cứu sống tính mạng của người phụ nữ đáng thương này.

Bị suy tim đã nhiều năm nay nhưng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị Thu không được đi chữa trị. Lần này tình hình quá nặng, chị phải chuyển cấp cứu lên phòng C2 –Viện tim mạch, bệnh viện Bạch Mai với chỉ định phải phẫu thuật. Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy cho biết: “Bệnh nhân bị hẹp chủ khít, hở chủ nhiều, hẹp 2 lá khít, hở 2 lá nhiều nên phải thay 2 van này thì bệnh mới ổn định được. Với hẹp chủ khít, kích thước lỗ van trong tim của bệnh nhân là rất nhỏ, chỉ còn 0,6 cm2 mà với người bình thường phải đạt từ 3-4 cm2, điều này khiến bệnh nhân vô cùng khó thở.

Với tình trạng lỗ van nhỏ như thế thì nguy cơ đột tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên bắt buộc bệnh nhân phải mổ sớm nhưng lại chưa có kinh phí. Vì bệnh này diễn biến đột ngột, ví dụ như bệnh nhân chỉ cần gắng sức trong việc gì đó thì có thể dẫn đến đột tử ngay nên chúng tôi cũng đang rất lo lắng. Chi phí mổ thay van của bệnh nhân, trừ các khoản bảo hiểm thanh toán rồi thì còn phải đóng khoảng 120 triệu nữa. Nếu bệnh nhân được phẫu thuật thì khả năng hồi phục tốt vì chức năng tim và buồng tim còn tốt, còn nếu không phẫu thuật thì khả năng tử vong gần như là chắc chắn”.

Chị Thu bị hẹp chủ khít, hở chủ nhiều, hẹp 2 lá khít, hở 2 lá nhiều nên phải thay 2 van này thì bệnh mới ổn định được.
Chị Thu bị hẹp chủ khít, hở chủ nhiều, hẹp 2 lá khít, hở 2 lá nhiều nên phải thay 2 van này thì bệnh mới ổn định được.
Lo lắng cho tính mạng của mẹ khiến bé Mạnh cả ngày không dám dời mẹ nửa bước.
Lo lắng cho tính mạng của mẹ khiến bé Mạnh cả ngày không dám dời mẹ nửa bước.

Chồng chị Thu đi làm phu hồ tận trong Đồng Nai nên lúc vợ đi cấp cứu chưa thể ra kịp, buộc cậu con trai 12 tuổi Trịnh Duy Mạnh phải theo chăm mẹ. Nhà nghèo, không có gì cầm cố để lấy tiền mổ bởi đến ngôi nhà vợ chồng anh chị cũng chưa cất nổi mà trong suốt 12 năm qua vẫn đi ở thuê với giá 400.000 đồng/ tháng. Bất lực và gần như nắm chắc cái chết trong tay khiến chị Thu hoảng sợ bởi lo lắng sẽ không có ai chăm sóc cho bé Mạnh khi chị không còn nữa.

Được sự hỗ trợ của khoa, phòng Công tác xã hội bệnh viện Bạch Mai đã kết nối bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ, bước đầu đạt kết quả tốt. Số tiền 120 triệu đồng cho ca mổ của chị Thu đã được bạn đọc đóng đủ vào viện trong ngày 6/6/2017 chỉ sau đúng 1 ngày bài báo lên trang. Xúc động gửi lời cám ơn đến mọi người, chị Thu nghẹn ngào: “Mọi thứ diễn ra như 1 giấc mơ với gia đình chị. Chị không thể ngờ mọi người lại tốt với chị đến vậy, có tiền mổ rồi chị sẽ cố gắng hết sức để trải qua ca mổ và hồi phục trong thời gian tới”.

Chồng chị Thu đã kịp từ Đồng Nai ra với vợ nhưng chỉ mang được 3 triệu tiền lương tháng vừa rồi ra.
Chồng chị Thu đã kịp từ Đồng Nai ra với vợ nhưng chỉ mang được 3 triệu tiền lương tháng vừa rồi ra.
Chị Thu gần như đã hết hi vọng vì không biết vay ai tiền cho ca mổ.
Chị Thu gần như đã hết hi vọng vì không biết vay ai tiền cho ca mổ.

Cũng trong cảm xúc mừng cho bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Hạ - Cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Tính đến hôm nay bệnh nhân Thu đã được đóng đủ 120 triệu tiền cho ca phẫu thuật rồi. Đó không chỉ là niềm vui của bệnh nhân mà còn của các bác sĩ và cán bộ phòng Công tác xã hội như chúng tôi. Phải nói là quá nhanh và hiệu quả, chúng tôi xin cám ơn bạn đọc báo điện tử Dân trí đã luôn luôn đồng hành, sát cánh cứu giúp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của bệnh viện”.

May mắn đến với chị, chỉ sau 1 ngày bài viết về hoàn cảnh gia đình chị được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, chị đã được giúp đỡ đủ số tiền 120 triệu đồng cho ca mổ.
May mắn đến với chị, chỉ sau 1 ngày bài viết về hoàn cảnh gia đình chị được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, chị đã được giúp đỡ đủ số tiền 120 triệu đồng cho ca mổ.

Theo đó ca mổ của chị Thu sẽ được diễn ra trong ít ngày nữa. PV Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của chị để phản ánh đến bạn đọc kịp thời.

Phạm Oanh