1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 đứa trẻ vừa mất cha số tiền gần 79 triệu đồng

(Dân trí) - Khi số tiền của bạn đọc Dân trí đang trên đường đến hỗ trợ cho 2 đứa con thơ thì người cha đã trút hơi thở cuối cùng. Nhận số tiền trên, người mẹ hứa sẽ dành những đồng tiền này để nuôi con ăn học.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Tiệp và anh Huỳnh Văn Nghêu (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) là nhân vật trong bài viết: “Người cha trẻ trước khi chết chỉ lo các con không được ăn học” mà Dân trí vừa phản ánh vào.

Khi tấm lòng của các nhà hảo tâm đang trên đường đến với hoàn cảnh gia đình anh chị thì anh Nghêu đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13h ngày 26/3.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 đứa trẻ vừa mất cha số tiền gần 79 triệu đồng - 1

PV Dân trí đến thắp nén nhang cho anh Huỳnh Văn Nghêu

Sáng 27/3, PV Dân trí cùng ông Lý Hồng Hợi – Phó Chủ tịch UBND xã Giai Xuân đến nhà và thắp nén nhang tiễn biệt người đàn ông vắn số. Đại diện bạn đọc báo Dân trí, lãnh đạo Văn phòng báo Dân trí tại TP Cần Thơ, PV gửi lời chia buồn cùng gia đình chị Tiệp, mong chị sớm vượt qua những khó khăn trước mắt, để nuôi dưỡng cháu Trúc Phương (học lớp 1) và cháu Trung Kiên (18 tháng tuổi) ăn học như tâm nguyện anh Nghêu lúc còn sống.

Chị Tiệp cho biết, cũng do anh Nghêu mắc căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối, việc điều trị tốn kém và không hiệu quả nên tháng 10/2019, gia đình xin cho anh Nghêu về nhà. Qua nhiều tháng, anh Nghêu chỉ uống thuốc nam cầm chừng nên bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn. Từ đầu tháng 3, sức khỏe anh Nghêu yếu dần và anh đã mất  vào lúc 13h, ngày 26/3.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 đứa trẻ vừa mất cha số tiền gần 79 triệu đồng - 2

Ông Lý Hồng Hợi – Phó Chủ tịch UBND xã Giai Xuân trao số tiền 78.890.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Tiệp

Cảm thông cho hoàn cảnh gia đình chị Tiệp, đại diện bạn đọc báo Dân trí, chính quyền xã Giai Xuân, ông Lý Hồng Hợi – Phó Chủ tịch UBND xã Giai Xuân trao số tiền 78.890.000 đồng giúp đỡ chị Tiệp. Ông Hợi mong muốn gia đình dùng số tiền này đúng như tâm nguyện bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho gia đình để lo cháu Phương và cháu Kiên được ăn học đến nơi đến chốn.

Cầm số tiền bạn đọc hỗ trợ trên tay, chị Tiệp không cầm được nước mắt. Chị bày tỏ lời cảm ơn đến quý bạn đọc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình chị trong thời gian qua, nhất là trong lúc ngặt nghèo và tang gia bối rối.

Nguyễn Hành