1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé Nam Triều hơn 72 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 24/12, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Phan Thị Thúy Nhi (mẹ bé Phan Văn Nam Triều) số tiền hơn 72 triệu đồng mà bạn đọc đã hỗ trợ cbé Nam Triều trong tuần 1 tháng 12/2019 (66.590.000 đồng) và tuần 2 tháng 12/2019 (6.170.000 đồng).

Nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Thúy Nhi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp cho cho gia đình chị: “Em không biết làm gì để thể hiện được hết sự cảm kích của em đến mọi người. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà vợ chồng em có khả năng tiếp tục điều trị cho con”.

Bạn đọc Dân trí giúp bé Nam Triều hơn 72 triệu đồng - 1
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM, trao quà bạn đọc đến cho chị Thúy Nhi

Chị Nhi cho biết, trong tháng 11, khi Nam Triều chuẩn bị vào ca mổ tách khối u trong gan thì một mình chị lo không xuể, chồng chị phải xin nghỉ làm để cùng vợ chăm con nên cuộc sống gia đình càng vất vả hơn. Sau ca mổ, cả gia đình hầu như không biết xoay xở vào đâu.

Chị Thúy Nhi tâm sự: “Lúc bé Triều mổ xong, được chuyển viện qua lại bệnh viện Ung bướu để vào hóa chất thì trong túi vợ chồng em chỉ còn mấy chục ngàn đồng, điện về nhà nhờ bố mẹ vay cũng không có. Hôm đó 2 vợ chồng tính đưa con nhập viện xong rồi thì dồn hết tiền cho chồng em đi xe buýt về nhà kiếm việc gì đó làm đỡ, còn mẹ con em xin cơm từ thiện ăn…”.

“Ai ngờ đúng hôm đó thì bài viết về hoàn cảnh nhà em được đăng, có bạn đọc gọi điện hỏi thăm rồi giúp đỡ nhà em. Em mừng quá, nói với chồng là bé Triều có duyên may quá, đúng lúc khó khăn nhất là được giúp đỡ, chứ không thì cả nhà cũng chẳng biết vượt qua thế nào”, chị Nhi nhoẻn miệng cười chia sẻ.

Theo chị Nhi, hiện chồng chị vừa tìm được việc làm mới và ngày 24/12, khi chị được nhận số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ cũng là ngày đầu tiên anh đi làm. Còn bé Triều đang vào toa thuốc mới nhưng vì thiếu máu nhiều quá nên chưa hoàn tất, hiện bé vẫn còn đang chờ bổ sung tiểu cầu để phục hồi sức khỏe.

Nhi tâm sự: “Sau ca mổ, tình hình sức khỏe của con em vẫn chưa được cải thiện nhiều nhưng vợ chồng em động viên nhau cùng cố gắng hơn. Con mình được cả xã hội quan tâm, chẳng lẽ mình không ráng được hơn nữa vì con!”.

Tùng Nguyên