Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cùng bị ung thư hơn 91 triệu đồng

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí mà 2 mẹ con chị Chinh có thể được điều trị tốt hơn, chồng chị Chinh có thể nghỉ làm vài bữa để chăm vợ chăm con mà không lo nhà dứt bữa, con nghỉ học.

Tuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Nguyễn Thị Chinh (mẹ bé Nguyễn Thị Linh) số tiền 91.360.000 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ mẹ con bé Linh trong tuần 4 tháng 7/2019 (74.460.000 đồng) và tuần 5 tháng 7/2019 (16.900.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cùng bị ung thư hơn 91 triệu đồng - 1
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng – Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM, trao quà bạn đọc cho chị Chinh

Chị Chinh là vợ của anh Nguyễn Xuân Hoàn (sinh năm 1981, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), một gia đình khốn khổ vì bệnh tật khi anh Hoàn bị sỏi thận, chị Chinh bị ung thư vú, còn con gái của anh chị là bé Linh thì bị bướu nguyên bào thần kinh ác tính.

3 người trong gia đình liên tiếp phát bệnh trong 3 năm trở lại đây khiến kinh tế khánh kiệt, không chỉ tất cả tài sản mà anh Hoàn – chị Chinh tích cóp được đều lần lượt ra đi mà còn mang nợ khắp nơi.

Đến đầu năm 2019, hầu như gia đình chị Chinh – anh Hoàn đã không còn điều kiện để tiếp tục điều trị cho chị Chinh và bé Linh, mỗi toa thuốc đều phải đi vay mượn tiền để mua.

Anh Hoàn dù bệnh tật cũng không dám nghỉ làm ngày nào vì nếu anh nghĩ thì cả nhà sẽ không có cái ăn, con trai lớn đang học lớp 10 sẽ phải nghỉ học.

Do đó, dù bệnh nhưng chị Chinh vẫn phải vào viện chăm con, có khi cả 2 mẹ con cùng nằm chung 1 bệnh viện mà anh Hoàn cũng không dám nghỉ làm để chăm vợ, chăm con.

Hoàn cảnh gia đình khốn khó của gia đình chị Chinh đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Khốn khổ cảnh gia đình 2 mẹ con ung thư chăm nhau” và nhận được sự quan tâm rất nhiều của cộng đồng. Nhiều bạn đọc đã đến thăm bé Linh và hỗ trợ cho 2 mẹ con chị Chinh để tiếp tục điều trị.

Chị Chinh tâm sự: “Em xin cảm ơn tất cả mọi người! Nhờ có mọi người mà mẹ con em có điều kiện điều trị bệnh tốt hơn. Những lúc em mệt mỏi vì bệnh tật, chồng em có thể nghỉ làm ít hôm để chăm sóc cho bé Linh chứ không đến nỗi khốn khổ như ngày trước. Tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của mọi người!”.

Tùng Nguyên