1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc chung tay giúp cô học trò nghèo không người thân vượt qua nỗi đau mất bố

(Dân trí) - Nghe tin bố mẹ Vân bệnh nặng nằm viện, gia đình không người thân thích, thầy cô và các bạn tức tốc đến giúp đỡ cô học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng cuối cùng bố em đã không qua khỏi. Ngày làm tang cho bố, mẹ con Vân nhờ cả vào thầy cô, các bạn và những mạnh thường quân giúp đỡ.

Ngày 30/11, PV Dân trí cùng Đoàn trường Trường THPT Gia Nghĩa đã đến trao tặng số tiền 39.130.000 đồng mà bạn đọc giúp đỡ nữ sinh Trần Thị Bích Vân, (SN 2003, Trường THPT Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), nhân vật trong bài viết "Đẫm nước mắt tình cảm cô trò trong bệnh viện" mà Dân trí đã phản ánh trước đó.

Cùng với số tiền trước đó mà các mạnh thường quân đã giúp đỡ Vân thông qua cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo đã lập cho Vân một sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 183 triệu đồng.

Bạn đọc chung tay giúp cô học trò nghèo không người thân vượt qua nỗi đau mất bố - 1
Thầy cô giáo trao tặng quà của bạn đọc Dân trí tới nữ sinh Trần Thị Bích Vân

Thầy Trịnh Duy Cường, bí thư Đoàn Trường THPT Gia Nghĩa cho biết, một ngày sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của Trần Thị Bích Vân, bố em lại không qua khỏi. Do mẹ nằm viện, bố qua đời đột ngột nên Vân rơi vào cảnh không người thân thích. Thầy cô và bạn bè trong trường đã động viên, hỗ trợ em tổ chức tang lễ cho bố. Toàn bộ chi phí lễ tang cũng được các mạnh thường quân giúp đỡ.

Ngoài số tiền mà báo Dân trí hôm nay trao tặng, thông qua thầy Cường và cô Hà Thị Mỹ Dung, giáo viên chủ nhiệm của Vân, mạnh thường quân cũng hỗ trợ em khoảng 150 triệu đồng. Đây không chỉ là những giúp đỡ về vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ Vân vượt qua những khó khăn, mất mát trước mắt để Vân và mẹ ổn định trong thời gian tới.

Chia sẻ về cuộc sống của hai mẹ con, Bích Vân cho biết, từ ngày bố mất, mẹ cũng phải nằm điều trị liên tục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Để thuận tiện đi học và chăm sóc mẹ, Vân chuyển vào ở cùng mẹ tại bệnh viện luôn. Thi thoảng em mới ghé qua nhà để dọn dẹp nhà và hương khói cho bố.

Bạn đọc chung tay giúp cô học trò nghèo không người thân vượt qua nỗi đau mất bố - 2

Ngày nghe tin bố mẹ Vân nằm viện, gia đình không người thân, cô Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Nghĩa cùng các em học sinh và các giáo viên vào viện hỗ trợ em Vân.

“Thật sự mẹ con em đã nhận được rất nhiều tình cảm của thầy cô, bạn bè và các mạnh thường quân. Trong một tháng qua, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, có lẽ hai mẹ con em đã phải về nhà, việc của bố em cũng không thể chu toàn.

Bây giờ, với số tiền mà mọi người giúp đỡ, hai mẹ con em không còn phải lo lắng chi phí chữa bệnh, sinh hoạt hàng ngày nữa rồi. Em và mẹ xin gửi lời cảm ơn thầy cô, bạn bè và các mạnh thường quân rất nhiều”, Vân cho biết.

Tại buổi trao quà của bạn đọc Dân trí đến với nữ sinh Trần Thị Bích Vân, thầy Trần Duy Cường cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, đặc biệt là báo Dân trí đã là cầu nối giữa bạn đọc với gia đình học trò.

“Thật sự, sự giúp đỡ của báo đã rất kịp thời, giúp gia đình vượt qua khó khăn. Trong thời gian tới, nhà trường và cô giáo chủ nhiệm sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ em đồng thời tư vấn cho em quản lý, sử dụng số tiền mà mọi người hỗ trợ”, thầy Cường nói.

Dương Phong