Bạn đọc Báo Dân trí mang Tết đến với gia đình cháu 4 tuổi có cha bị ung thư, mẹ suy thận

(Dân trí) - Cảm động trước hoàn cảnh bi đát của cháu bé 4 tuổi người Vân Kiều có cha bị ung thư, mẹ suy thận (điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị), nhiều bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ, chia sẻ kịp thời để gia đình cháu được đón Tết Nguyên đán ấm áp hơn.

Ngày 25/1, thay mặt bạn đọc Báo Dân trí, chị Lê Thị Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, cùng đại diện chính quyền xã Mò Ó đã đến thăm gia đình anh Hồ Văn Long và Hồ Thị Điệp (thôn Khe Lặn, xã Mò Ó, huyện Đakrông) và trao tận tay số tiền 13.078.000 đồng do bạn đọc trong và ngoài nước giúp đỡ gia đình.


Chị Lê Thị Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện Đakrông trao tận tay số tiền 13.078.000 đồng do bạn đọc trong và ngoài nước giúp đỡ gia đình anh Hồ Văn Long và Hồ Thị Điệp

Chị Lê Thị Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện Đakrông trao tận tay số tiền 13.078.000 đồng do bạn đọc trong và ngoài nước giúp đỡ gia đình anh Hồ Văn Long và Hồ Thị Điệp

Trước đó, Báo điện tử Dân trí đã đăng tải bài viết: “Cha ung thư, mẹ suy thận, bé thơ 4 tuổi sống lay lắt bên bà nội già yếu”, mã số 2418, kể về hoàn cảnh gia đình anh Long, khi cả hai vợ chồng đều nhập viện điều trị vì bệnh hiểm nghèo. Ở nơi quê nhà, cháu Hồ Thị Hà Vi (4 tuổi, con gái anh Long) phải sống với bà nội già yếu. Ngày Tết cận kề, mọi người, mọi nhà hối hả đi sắm Tết còn hai vợ chồng phải điều trị tại bệnh viện. Mấy ngày sau khi bài viết được đăng tải, có rất nhiều bạn đọc gần xa đã gửi tiền giúp đỡ để hai vợ chồng có kinh phí điều trị và sắm Tết.


Mấy năm qua, hai vợ chồng thường xuyên điều trị tại bệnh viện

Mấy năm qua, hai vợ chồng thường xuyên điều trị tại bệnh viện

Thông qua sự kết nối, kêu gọi của Báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã giúp đỡ trực tiếp cho gia đình hơn 13 triệu đồng.

Trước đó, Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng đã kêu gọi các cá nhân, tổ chức hảo tâm để giúp đỡ gia đình cháu Hà Vi với số tiền 10 triệu đồng.


Chị Trần Thị Thu, cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị trao quà hỗ trợ gia đình

Chị Trần Thị Thu, cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị trao quà hỗ trợ gia đình

Mặc dù được bệnh viện cho về nhà để đón Tết cổ truyền nhưng chỉ được một ngày, chị Hồ Thị Điệp phải quay lại bệnh viện để chạy thận. Gặp chúng tôi tại Khoa Nội tiết, thận nhân tạo, chị Điệp cho biết: “Vợ chồng em được bệnh viện cho về nhà để đón Tết nhưng về nhà thì đau trở lại nên phải quay về đây lọc máu và chạy thận. Mấy ngày qua, nhờ bạn đọc báo Dân trí quan tâm mà gia đình em có thêm chút tiền để bồi bổ sức khỏe, mua thuốc và sắm cho cháu bộ quần áo mới mà đón Tết. Em xin chân thành cảm ơn bạn đọc cả nước và lãnh đạo Báo Dân trí, năm mới sắp đến kính chúc mọi người sức khỏe, đón Tết vui và hạnh phúc”.


Ngày 27 Tết, chị Điệp vẫn nằm chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện

Ngày 27 Tết, chị Điệp vẫn nằm chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện

Nằm trên giường bệnh để chạy thận, người chị Điệp trở nên tím tái nhưng vẫn cố gắng trò chuyện cùng phóng viên. Chị Điệp cho hay, từ ngày hai vợ chồng cùng lâm bệnh, cuộc sống rơi vào cảnh bĩ cực. Hai vợ chồng phải vào viện điều trị thường xuyên để duy trì sự sống, còn con nhỏ phải gửi lại cho bà chăm sóc. “Cháu Vi còn quá nhỏ dại, mấy lần cháu cứ đòi bà đưa về thăm cha mẹ nhưng vì quá xa xôi nên đành chịu. Khi hai vợ chồng được về nhà, cháu Vi cứ quấn lấy tui không dứt được. Cầu mong hai vợ chồng được khỏi bệnh để cháu khỏi mồ côi”, chị Điệp mủi lòng.

Lời tâm sự của chị Điệp khiến tim tôi như se lại. Ngày Tết, mọi người, mọi nhà hân hoan đón năm mới, hạnh phúc, vui vẻ vì được đoàn tụ, còn vợ chồng chị phải chịu đựng sự đau đớn do bệnh tật hành hạ. Dẫu chỉ một khoảnh khắc được gặp con thì anh, chị cũng cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc.

Đăng Đức