1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ nhiều hoàn cảnh tại Hà Tĩnh

(Dân trí) - Thương các hoàn cảnh éo leo, bệnh tật thương tâm mà Báo điện tử Dân trí nêu tại Hà Tĩnh, nhiều nhà hảo tâm đã kịp thời sẻ chia, động viên cả vật chất lẫn tinh thần, giúp các hoàn cảnh bớt đi phần nào khó khăn, tủi hờn.

Chiều ngày 12/9, PV Dân trí tại Văn phòng Bắc Miền Trung đã đồng hành cùng nhiều nhà hảo tâm đến thăm trao quà cho vợ chồng anh Dương Hữu Đàn, chị Phan Thị Hoa, trú tại thôn 9 xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, là bố mẹ cháu Dương Minh Tuệ, 3 tuổi, bị chứng bệnh ung thư bạch cầu quái ác.

Sau khi bài viết “Bố mẹ đau đớn đếm sự sống từng ngày của con thơ” được đăng tải, đã có nhiều tấm lòng hảo tâm, nhóm từ thiện kịp thời sẻ chia, động viên gia đình anh Đàn, bé Dương Minh Tuệ. Trong số 9,5 triệu đồng mà các nhà hảo tâm sẻ chia với gia đình anh Đàn vào chiều 13/9, có 5000.000 đồng của nhóm Thiện Từ Tâm, do Nhà báo Trịnh Minh Chiến, PV Đài PTTH tỉnh Hà Tĩnh đứng đầu kêu gọi.

 

PV Dân trí cùng các nhà hảo tâm trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Đàn, bé Tuệ
PV Dân trí cùng các nhà hảo tâm trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Đàn, bé Tuệ

Cảm động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, anh Đàn chia sẻ, hoàn cảnh gia đình anh bây giờ quá éo le, túng thiếu, sự hỗ trợ nào cũng rất quý, cho vợ chồng anh thêm hi vọng để chạy chữa nuôi hi vọng sự sống cho con trai. Anh Đàn cũng cho biết thêm, từ khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh bé Tuệ, vợ chồng anh đã nhận được nhiều điện thoại sẻ chia tinh thần và sự hỗ trợ bằng vật chất. “Bọn em sẽ dành tất cả sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để lo cho con. Cứu con là điều bọn em quan tâm nhất lúc này anh ạ” – Đàn gạt nước mắt khi nhận quà mà chúng tôi trao cho vợ chồng anh.

Bé Tuệ rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong hành trình chạy chữa bện tật, duy trì sự sống
Bé Tuệ rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong hành trình chạy chữa bện tật, duy trì sự sống

 

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, PV Dân trí cũng đã đồng hành, trao số tiền 5,3 triệu đồng của nhóm Thiện Từ Tâm và bạn đọc báo Dân trí cho gia đình anh Nguyễn Văn Song, bé Nguyễn Như Quỳnh, những nhân vật đáng thương trong bài viết “Bố tỉnh dậy để chở con đi học, bố ơi”.

 

Thừa ủy quyền của nhóm Thiện Từ Tâm và bạn đọc báo Dân trí, PV Dân trí trao 5,3 triệu đồng cho gia đình anh Song.
Thừa ủy quyền của nhóm Thiện Từ Tâm và bạn đọc báo Dân trí, PV Dân trí trao 5,3 triệu đồng cho gia đình anh Song.

Rưng rưng nước mắt lúc nhận quà, chị Loan, mẹ bé Quỳnh cho biết, từ khi báo Dân trí đăng tải về tình cảnh nghiệt ngã của anh Song và hoàn cảnh éo le của gia đình đã có nhiều nhà hảo tâm động viên, giúp đỡ. Nhiều người đã đến tận bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ được hơn 20 triệu đồng để mẹ con chị góp thêm chạy chữa, cứu lấy sự sống cho anh Song.

Văn Dũng