1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1971:

Bán 3 sào ruộng vẫn chưa cứu được mạng con

(Dân trí) - Nhà có tất cả 3 sào ruộng thì bác đã bán hết để mong cứu được con, vậy mà bác sĩ cho hay tình trạng của con còn nặng lắm. Không biết xoay sở tiếp ra sao, nước mắt bố lại trào ra, giàn giụa trong sự xót thương của các bác sĩ và người nhà các bệnh nhân khác.

Bác là Lê Công Ba (thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) - người bố đáng thương năm nay đã bước sang tuổi 52 - đang đứng ngoài hành lang bệnh viện khóc nức nở bởi tình trạng của con còn rất nặng mà tiền thì cạn không còn lấy một đồng. Đôi bàn tay gầy, nhăn nheo bác cố bám chặt vào thành tường để khỏi đổ vật xuống và phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác bác mới ra được chiếc ghế đá gần đó để ngồi. Không ngưng nước mắt, giọng bác mếu máo: “Con bác vẫn hôn mê sâu, chưa tỉnh đâu cháu ơi. Bác sợ nó chết lắm, nó mà chết thì bác phải làm sao, làm sao đây?”.

Con trai bác Ba là anh Huy bị ngã từ tầng 4 xuống... Hiện tính mạng đang vô cùng nguy kịch.
Con trai bác Ba là anh Huy bị ngã từ tầng 4 xuống... Hiện tính mạng đang vô cùng nguy kịch.
Không biết làm cách nào cứu con, bác Ba ngồi khóc bên ngoài phòng cấp cứu.
Không biết làm cách nào cứu con, bác Ba ngồi khóc bên ngoài phòng cấp cứu.

Đứng đối diện bác, lúc này cổ họng tôi cũng như nghẹn cứng bởi lời bác sĩ Vũ Văn Trịnh – Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Việt Đức vẫn còn văng vẳng bên tai: “Bệnh nhân Lê Công Huy vào viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não nặng, gãy xương sườn, dập phổi, chấn thương gan và dập thận 2 bên. Khi vào viện bệnh nhân đã được mổ sọ não nhưng vì chấn thương quá nặng nên bị thiếu tuần hoàn máu, bệnh nhân cũng đã được cắt thùy gan trái, tình trạng phổi đang ở giai đoạn suy hô hấp nặng, suy gan, suy thận… Với tình trạng hiện tại, tiên lượng của bệnh nhân rất nguy hiểm nên phải tiếp tục điều trị tích cực với chi phí tốn kém”.

Bị đa chấn thương, gãy xương sườn, dập gan, dập phổi.... Hiện anh Huy đang được chữa trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức.
Bị đa chấn thương, gãy xương sườn, dập gan, dập phổi.... Hiện anh Huy đang được chữa trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức.
Có 3 sào ruộng bố đã bán cả để cứu con mà con vẫn nặng lắm.
Có 3 sào ruộng bố đã bán cả để cứu con mà con vẫn nặng lắm.

Kể về tai nạn của con, bác Ba nghẹn lời: “Cháu học xong Cao đẳng sư phạm TW, khoa Mỹ Thuật nhưng không có tiền chạy việc nên đành chấp nhận ở nhà, ai thuê gì làm đấy. Hôm đó là cháu đi làm tranh đá cho người ta ở trên tầng 4, khi hoàn thành xong bức tranh thì cháu mới lui lại đứng ngắm thì bước hẫng chân nên ngã từ tầng 4 xuống”.

 

Bán 3 sào ruộng vẫn chưa cứu được mạng con - 5

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Tai nạn bất đắc dĩ khiến tính mạng của anh Huy lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bố mẹ hoàn toàn làm ruộng, vợ anh vừa sinh con được mấy tháng cũng không có thu nhập gì nên gia đình có tất thảy 3 sào ruộng cũng đã mang bán cả. Số tiền bán ruộng không đủ, bác Ba đã đi vay lãi gần 100 triệu đồng đóng viện phí cho con nhưng chặng đường cứu tính mạng con còn dài và gian nan lắm nên bác lại càng nóng lòng như có lửa đốt.

Nhìn con nằm bất động, bố như chết lặng.
Nhìn con nằm bất động, bố như chết lặng.

Về hoàn cảnh của anh Huy, chị Nguyễn Thanh Tâm  - Cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Việt Đức ái ngại cho hay: “Trong viện cũng có nhiều hoàn cảnh nghèo khổ lắm nhưng với gia đình anh Huy chúng tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi chị Huệ là vợ anh Huy những lúc xuống đây chăm chồng là lại vật vã, khóc ngất lên. Chị Huệ mới sinh con nên không chịu được cú sốc này, bố anh Huy là bác Ba thì một mực quyết tâm cứu con, nhà có gì mang bán hết rồi nhưng bệnh của con vẫn nặng quá”.

Tính mạng của anh Huy như ngàn cân treo sợi tóc.
Tính mạng của anh Huy như ngàn cân treo sợi tóc.
Nước mắt của bố chỉ khiến nỗi đau càng thêm dày, chứ không cứu được con?
Nước mắt của bố chỉ khiến nỗi đau càng thêm dày, chứ không cứu được con?

Hơn ai hết, bác Ba biết rõ tình hình của con nên mỗi giây, phút trôi qua bác lại càng sợ hãi như đang đánh cược số phận con với thần chết. Nghèo khổ, vất vả, cả một đời bố bám vào 3 sào ruộng để nuôi con ăn học … Vậy mà lúc này dù đã bán cả số tài sản quý giá nhất ấy đi thì con vẫn hôn mê, không biết gì. Vì vậy mỗi lần vào thăm con, dù có nhìn, có gọi, có cố lay con dậy nhưng đáp lại sự hi vọng của bác chỉ là sự im lặng đến rợn người và những tiếng chạy của máy…

Những giọt nước mắt lại trào ra, bước chân đi liêu xiêu không vững, lần nữa bác lại nhìn vào phòng bệnh của con để tự cảm nhận nỗi đau đang dày xéo, bóp nát trái tim mình. Giọng mếu hẳn, lại là nước mắt… Nhưng bác thấy bất lực và bản thân mình vô dụng bởi bác chẳng cứu được con.

 

Mọi sự đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1971: Bác Lê Công Ba (thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang)

Số ĐT: 01683.886.989

Hiện bác Ba đang chăm anh Huy tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Việt Đức

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Phạm Oanh