1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3694:

Bác sĩ khẩn thiết kêu gọi các nhà hảo tâm cứu thai phụ đang cơn nguy kịch

(Dân trí) - Khối u lớn chèn ép, khiến tính mạng chị Trình đang mang thai 28 tuần như “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình thế nguy cấp của bệnh nhân, bác sĩ bệnh viện Việt Đức kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ.

Thai phụ trẻ cầu mong được ôm con, trước khi chết

Ngay sau khi nhận được tin từ phòng Công tác xã hội của bệnh viện Việt Đức về một thai phụ có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn đang rơi vào tình cảnh nguy cấp, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện...

Bác sĩ khẩn thiết kêu gọi các nhà hảo tâm cứu thai phụ đang cơn nguy kịch - 1
Khối u tiểu khung chèn ép, khiến cho tính mạng người phụ nữ đang mang thai tuần thứ 28, rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”

Trong phòng bệnh của khoa Ung bướu, chị Lù Thị Trình (20 tuổi), thai phụ là người dân tộc Nùng, (trú tại huyện vùng cao Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), nửa nằm, nửa ngồi trên giường bệnh, với nước da xanh tái, gương mặt chị nhợt nhạt, bụng bầu đã lộ rõ, cái chân phải thì sưng phù bóng nhẫy.

Để đứa con trong bụng tránh bị khối u đang một ngày một lớn chèn ép, chị Trình phải luôn kê một chiếc gối bên hông. Đã gần 1 tháng nay, thai phụ tội nghiệp này phải sống trong tư thế khó nhọc như vậy.

Bác sĩ khẩn thiết kêu gọi các nhà hảo tâm cứu thai phụ đang cơn nguy kịch - 2
Để cứu tính mạng chị Trình, cần phải phẫu thuật khẩn cấp

Cố gắng với những hơi thở đứt quãng, chị Trình nghẹn ngào trong nỗi đau đớn đến tột cùng: “Mấy hôm nay em đau lắm! không ngủ được, em không biết là mình có qua khỏi không nữa. Nhưng cầu Trời cho em đứa con này, trước em đã bị sảy thai một lần rồi, xin mọi người hãy cứu con em. Chỉ cần một lần được ôm con trong lòng, em có chết cũng mãn nguyện lắm rồi”, nói rồi, người phụ nữ trẻ lại khóc nấc lên.

Phát hiện trong mình mang khối u ác tính từ hơn 1 năm trước, khi biết mình có thai, thì khao khát được làm mẹ chưa bao giờ lại mãnh liệt như lúc này, nên chị Trình quyết không bỏ thai như bao lời khuyên. Chị cũng không dùng bất cứ loại thuốc gì để chữa trị căn bệnh, vì chị sợ dùng thuốc vào sẽ làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Chỉ đến khi, khối u phát triển nhanh khiến chị Trình vô cùng đau đớn, lo lắng cho tính mạng của cả 2 mẹ con, gia đình mới vay mượn đưa chị Trình đi bệnh viện.

Bác sĩ khẩn thiết kêu gọi các nhà hảo tâm cứu thai phụ đang cơn nguy kịch - 3

Ngoài hành lang, anh Lèn Seo Cảnh (23 tuổi), chồng thai phụ bồn chồn đứng ngồi không yên, gương mặt dù có che đi phần nhiều bởi chiếc khẩu trang, nhưng vẫn không giấu nổi sự hoang mang lo lắng, với ánh mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng, buồn bã.

Nói với chúng tôi, giọng anh nghẹn lại: “Cơm ăn của vợ chồng em từ hôm ở quê xuống đây là nhờ các y bác sĩ trong khoa, và một nhà chùa thương tình giúp đỡ. Vợ em sắp phải phẫu thuật nữa, bác sĩ bảo chi phí hậu phẫu và cứu em bé sau này cần rất nhiều tiền. Em biết lấy tiền ở đâu bây giờ?”.

Sống ở vùng núi cao đặc biệt khó khăn (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), 2 vợ chồng anh Cảnh chỉ làm nương, làm rẫy, nên chỉ lo cho cái ăn hàng ngày còn khó. Đến khi gặp nạn, gia đình không có bất cứ thứ gì để bán, hay cầm cố.

Bác sĩ khẩn thiết kêu gọi các nhà hảo tâm cứu thai phụ đang cơn nguy kịch - 4

Gương mặt hoang mang, lo lắng của người chồng trẻ tuổi

Hiện tính mạng của cả vợ và con anh đang như “ngàn cân treo sợi tóc”, trong người thì không có lấy một đồng. Ngước đôi mắt ướt nhèm, người đàn ông nghèo khó buông điện thoại bảo: “Ở trên bản gọi về, không vay đâu được tiền, nên chưa có gửi xuống…Nếu không được mổ, vợ em chết mất. Xin các bác cứu vợ con em với”.

“Nếu bệnh nhân về, sẽ chết cả mẹ lẫn con”

Là người thường xuyên dõi theo điều trị cho bệnh nhân Trình, bác sĩ Lại Thanh Tùng, Khoa Ung bướu, bệnh viện Việt Đức cho biết:

“Tình trạng của bệnh nhân Trình hiện giờ hết sức nguy kịch, bởi khối u ở tiểu khung quá lớn đã hơn 20 cm, chèn ép gây phù nề chân phải. Bệnh nhân đang mang thai ở tuần 28, lại thiếu máu trầm trọng.

Bác sĩ khẩn thiết kêu gọi các nhà hảo tâm cứu thai phụ đang cơn nguy kịch - 5
Trong khi 2 vợ chồng người dân tộc Nùng ở huyện Hoàng Su Phì xa xôi này, xuống bệnh viện mà trong người chẳng còn lấy một đồng

Trước tình hình nguy cấp của bệnh nhân, chúng tôi đã tiến hành hội chẩn với các bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Trung ương để tìm ra biện pháp tốt nhất, nhằm cứu 2 mẹ con”.

Khối u của bệnh nhân, trước đã được chọc sinh thiết ở Hà Giang cho kết quả có tế bào ung thư, nhưng chưa được cắt bỏ. Hiện tại khối u quá lớn cần phẫu thuật càng sớm càng tốt để cứu mẹ, nhưng nếu phẫu thuật sớm lại khó cứu được em bé.

Đây là một trường hợp rất phức tạp và nguy hiểm, được chuyển từ nhiều bệnh viện trước khi đến Việt Đức, bệnh nhân cần một quá trình điều trị rất dài và vô cùng tốn kém, hiện tại chưa thể ước tính được. Trong khi bệnh nhân là người dân tộc thiểu số ở huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, có hoàn cảnh rất khó khăn, vì lo sợ không đủ kinh phí, nên người chồng đã mấy lần xin cho vợ về nhà.

Bác sĩ khẩn thiết kêu gọi các nhà hảo tâm cứu thai phụ đang cơn nguy kịch - 6
Ước nguyện đớn đau của thai phụ trẻ, “chỉ cần một lần được ôm con trong lòng, em có chết cũng mãn nguyện lắm rồi!...”

Trước hoàn cảnh của gia đình bệnh nhân như vậy, Phòng Công tác Xã hội cầu cứu các mạnh thường quân, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp mẹ con thai phụ. Bởi, nếu đưa bệnh nhân về nhà lúc này, sẽ chết cả mẹ lẫn con”, Bác sĩ Tùng thông tin thêm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3694: Anh Lén Seo Cảnh.

Địa chỉ: Thôn Thượng 1, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

ĐT 0362040748

Hiện chị Lù Thị Trình đang điều trị tại khoa Ung bướu, bệnh viện Việt Đức. ĐT 024.32668625

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng