1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bác sĩ cảm động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí dành tặng bệnh nhân hơn 52 triệu đồng

(Dân trí) - Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 52 triệu đồng đến với bệnh nhân có hoành cảnh khó khăn, bác sĩ Đào Thị Hà, bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, bản thân mình rất xúc động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ bệnh nhân vượt qua những lúc nguy nan.

>> Xót xa cảnh người cha y sĩ quân đội kêu cứu cho con trai bị bệnh lao màng não

Từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, bỗng chốc Thái sụt hơn 10 kg, cơ thể gầy rộc, khắp người đau nhức, sốt li bì. Mẹ của Thái đã đưa em đi khắp các bệnh viện, từ Trạm xá Quân y của Sư đoàn 316, đến bệnh viện huyện Đoan Hùng, rồi bệnh viện tỉnh Phú Thọ, nhưng bệnh tình của con vẫn không hề thuyên giảm.

Bác sĩ cảm động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí dành tặng bệnh nhân hơn 52 triệu đồng - 1
Mắc căn bệnh nguy hiểm, em Vũ Đức Thái nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Là y sĩ quân đội, đang làm nhiệm vụ ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai thì anh Thuận nhận tin con trai ốm nặng. Xin phép đơn vị, anh Thuận tức tốc đến ngay bệnh viện tỉnh Phú Thọ, nơi Thái mới được chuyển từ tuyến dưới lên.

Bác sĩ cảm động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí dành tặng bệnh nhân hơn 52 triệu đồng - 2
Bác sĩ cảm động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí dành tặng bệnh nhân hơn 52 triệu đồng - 3
Đang làm nhiệm vụ ở biên giới phía bắc, người cha y sĩ quân đội tức tốc trở về, ngày đêm túc trực bên con trai.

Nhìn tình trạng của con, là người đã có nhiều năm phục vụ trong ngành y, anh vội vàng đưa con xuống bệnh viện Bạch Mai. Lúc này 2 chân của Thái đã bị liệt và mê man bất tỉnh, ở khoa Cấp cứu bệnh viện Bạch Mai 2 ngày, các bác sĩ chuyển Thái sang bệnh viện Phổi trung ương.

Bác sĩ cảm động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí dành tặng bệnh nhân hơn 52 triệu đồng - 4

Mắc căn bệnh nguy hiểm, chàng trai 20 tuổi này đang phải đối diện với một tương lai u ám, đầy bất trắc!...

Do Thái không có bảo hiểm y tế, nên chỉ sau hơn 1 tuần đi khắp các bệnh viện, chi phí đã lên đến gần trăm triệu đồng. Trong khi cả nhà chỉ trông chờ vào tiền lương y sĩ của anh Thuận, giờ đây con trai mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị lâu dài, tốn kém, anh Thuận chưa biết phải xoay sở ra sao?

May mắn nhận được sự yêu thương, sẻ chia của các bạn đọc Dân trí, tại phòng công tác xã hội và truyền thông, bác sĩ điều trị Đào Thị Hà cùng chị Lê Thanh Hồng trường phòng CTXH&TT bệnh viện Phổi TƯ trao số tiền 52.560.000đ của bạn đọc Dân trí ủng hộ theo kết chuyển tuần 1,2,3/7 qua báo điện tử Dân trí đến gia đình anh Thuận.

Bác sĩ cảm động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí dành tặng bệnh nhân hơn 52 triệu đồng - 5
Bác sĩ Đào Thị Hà cùng chị Lê Thanh Hồng trường phòng CTXH&TT bệnh viện Phổi TƯ trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho anh Thuận

Xúc động trước tấm lòng của các bạn đọc Dân trí, anh Thuận xin gửi lời cám ơn tới tập thể báo cùng các bạn đọc báo Dân trí, cùng tập thể y bác sĩ, cán bộ bệnh viện Phổi TƯ: “Các bạn đọc Dân trí là ân nhân của gia đình. Cháu có ngày hôm nay đều là do công sức của các y bác sĩ, cán bộ bệnh viện Phổi TƯ, đặc biệt là sự quan tâm động viên giúp đỡ của các bạn đọc báo Dân trí. Gia đình không biết nói sao để cảm tạ hết tấm lòng của mọi người”.

Bác sĩ cảm động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí dành tặng bệnh nhân hơn 52 triệu đồng - 6
Bác sĩ cảm động trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí dành tặng bệnh nhân hơn 52 triệu đồng - 7
Căn bệnh của Thái cần phải điều trị lâu dài, nên rất cần các bạn đọc tiếp tục chung tay giúp đỡ

Trước tấm lòng của các bạn đọc Dân trí, bác sĩ Đào Thị Hà trực tiếp điều trị cho Thái, xúc động chia sẻ: “Biết đến hoạt động nhân ái của báo Dân trí đã lâu, nay được chứng kiến khiến tôi xúc động vô cùng. Hiện tại tình hình của em Thái đã có tiến triển tốt hơn trước, tuy nhiên Thái vẫn phải tiếp tục điều trị lâu dài, nên cũng rất mong các bạn đọc tiếp tục đồng hành cùng Thái, cũng như sau này đồng hành giúp đỡ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện.”

Hương Hồng