1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ba ông cháu sống ở nghĩa địa "giật mình" khi được hỗ trợ hơn 300 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - "Ngân hàng kêu tôi nhận tiền, tôi giật mình bảo các ông có sai không chứ ai đâu mà cho ông cháu tôi số tiền lớn như thế. Ai ngờ đó là tiền của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ", ông Giàu bày tỏ.

Đại diện báo Dân trí vừa trao số tiền gần 304 triệu đồng cho hoàn cảnh gia đình ông Lê Văn Giàu (52 tuổi, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre) trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình ông Giàu thông qua chương trình Nhân ái trong các tuần 2, 3, 4, 5 của tháng 12/2021.

Ba ông cháu sống ở nghĩa địa giật mình khi được hỗ trợ hơn 300 triệu đồng - 1

Ông cháu ông Giàu nhận tiền hỗ trợ từ chương trình nhân ái của báo Dân trí trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Giàu là ông ngoại của 2 cháu bé đáng thương trong bài viết "Mẹ mất vì Covid-19, hai con thơ dại lay lắt cùng ông ngoại giữa nghĩa địa" mà Dân trí đã đăng ngày 3/12/2021.

Nhận số tiền lớn, ông Giàu run run không dám tin là thật. Ông Giàu nói: "Ngân hàng kêu tôi nhận tiền, tôi giật mình bảo các ông có lừa dối gì không chứ ai đâu mà cho ông cháu tôi số tiền lớn như thế.

Tôi đâu nghĩ mạnh thường quân của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình tôi nhiều như vậy. Có số tiền này, các cháu tôi bớt khổ đi rồi, tương lai tôi già đi, không làm được thì cũng không lo bọn nhỏ đói khổ. Tôi cảm ơn quý báo và mạnh thường quân nhiều lắm", ông Giàu bày tỏ.

Ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã An Thủy thay mặt địa phương và gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và các mạnh thường quân đã hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ba ông cháu sống ở nghĩa địa giật mình khi được hỗ trợ hơn 300 triệu đồng - 2

Mọi sinh hoạt của gia đình ông Giàu đều diễn ra trên mảnh đất xen kẹt giữa những nấm mồ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Hồng cho biết vì số tiền được bạn đọc Dân trí ủng hộ rất lớn, vì vậy xã sẽ tư vấn cho gia đình trích khoảng 150 triệu đồng mua một nền đất vừa phải và cất một căn nhà để có chỗ ở ổn định. Số tiền còn lại thì sẽ đem gửi ngân hàng để lập sổ tiết kiệm rút tiền lãi hàng tháng, đảm bảo an sinh và học hành cũng như tương lai của 2 cháu nhỏ.

Như thông tin Dân trí đã đăng tải, bé Trần Thị Thúy Vi (12 tuổi) từ khi sinh ra đã không biết mặt bố là ai, mẹ "vứt" em ở quê cho ông ngoại nuôi rồi bỏ đi biệt tích. Từ trước đến giờ, ông Giàu và Vi cùng sống trong một mái lán giữa nghĩa địa.

Ông Giàu làm công nhân môi trường, lương mỗi ngày chỉ được hơn 100 nghìn đồng nên cũng chỉ vừa đủ lo cơm áo, học hành cho Vi.

Rồi hồi tháng 7 năm ngoái, ông Giàu bất ngờ nhận được một tờ giấy báo tử rằng con gái mất do Covid-19 ở TPHCM, cơ quan chức năng lại trao cho ông một đứa cháu ngoại chưa tròn 2 tuổi. Đến tận lúc nhận đứa cháu ông mới hay sự tồn tại của nó.

Vốn chỉ nuôi một đứa đã vô cùng khốn đốn, nay lại có thêm một đứa, thêm miệng ăn, hoàn cảnh ba ông cháu lại càng khốn khó.