1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bà Ngô Thị Bạc đã mãi mãi ra đi

(Dân trí) - Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan, bà Ngô Thị Bạc trong bài viết “Xót xa cảnh mẹ già gồng gánh nuôi hai con bệnh tật” đã vĩnh viễn ra đi.

Ngày 4/5, lần thứ 4 PV Dân trí tiếp tục trao số tiền 700.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ bà thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí.

Bà Ngô Thị Bạc (SN 1960, thôn Thu Bồn Đông, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) có mẹ là bà Lưu Thị Nhơn (SN 1934) là nhân vật trong bài viết “Xót xa cảnh mẹ già gồng gánh nuôi hai con bệnh tật” đã được Dân trí đăng tải.

Bà Lưu Thị Nhơn nhận tiền trao đợt 4 từ bạn đọc Báo Dân trí
Bà Lưu Thị Nhơn nhận tiền trao đợt 4 từ bạn đọc Báo Dân trí

Tuy nhiên sau thời gian dài bị bệnh tật hành hạ, bà Ngô Thị Bạc đã mãi mãi ra đi. Vẫn còn bàng hoàng sau cái chết của con gái, bà Lưu Thị Nhơn chia sẻ: “Dù gia đình đã biết trước sẽ có ngày này nhưng vẫn thấy đột ngột quá, kẻ đầu bạc nay tiễn kẻ đầu xanh không nỗi đau nào lớn bằng. Bệnh tật dai dẳng, nó đau ngày đau đêm than khóc, làng xóm bảo thôi thì nó mất đi cũng tốt vì đỡ phải chịu đựng cơn đau hành hạ, biết thế nhưng tôi xót con lắm. Nó bảo, bây giờ con ra đi cũng yên tâm rồi vì nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí nên không còn lo cho mẹ, cho em nữa, có nhắm mắt cũng yên lòng”.

“Tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân, hàng xóm láng giềng… quan tâm, giúp đỡ để mẹ con tôi quan cơn khốn khó cuộc đời. Sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng chính là niềm an ủi lớn nhất của gia đình”, bà Nhơn chia sẻ thêm.

N.Linh-C.Bính