1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3475:

Ánh mắt cầu cứu của cậu bé Khmer 5 tuổi có khuôn mặt "già" hơn một đứa trẻ

(Dân trí) - Mới 5 tuổi nhưng Trí đã phải chịu căn bệnh ung thư máu hành hạ, vì thế khuôn mặt thanh tú của Trí nhìn "già" hơn nhiều so với một đứa trẻ. Để có tiền mua thuốc điều trị cho Trí, bố mẹ em đã phải bán đi căn nhà nằm ven sông. Nằm trên giường bệnh ánh mắt Trí luôn đượm buồn, lo lắng...

Bé Nguyễn Thành Trí (sinh năm 2014, ngụ ở ấp Nhuệ Tứ A, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) là con của anh Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1985) và chị Lâm Thị Bé Ba (sinh năm 1991).

Ánh mắt cầu cứu của cậu bé Khmer 5 tuổi có khuôn mặt già hơn một đứa trẻ - 1
Mới hơn 5 tuổi nhưng Trí đã chịu đựng nỗi đau này hơn 1 năm nay

Hai vợ chồng anh Thành – chị Bé Ba đều là người dân tộc Khmer, quanh năm bên những thửa ruộng để mưu sinh. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên hai vợ chồng cũng dành dụm được ít tiền cất căn nhà bên mé sông để sinh sống và liên tiếp sinh hạ 3 đứa con, Trí là đứa con thứ 2 của anh chị.

Cuộc sống gia đình bắt đầu khó khăn nhiều hơn khi chị Bé Ba sinh hạ đứa con thứ 3 vào cuối năm 2017. Sau khi sinh bé được vài tháng thì Trí bắt đầu phát bệnh, sốt triền miên. Chị Bé Ba phải vừa chăm đứa trẻ mới 5 tháng tuổi, vừa chăm sóc Trí sốt cao.

Nhà ở vùng quê hẻo lánh, xa trường, xa viện nên chị chỉ có thể mua thuốc cảm sốt thông thường cho con uống. Ai ngờ đâu, con uống thuốc liên miên hơn 1 tháng trời mà không hết sốt, rồi máu bắt đầu chảy tràn ra từ mũi, từ miệng khiến chị hoảng loạn, sợ hãi.

Chị kể: “Nửa đêm em thức dậy cho bé nhỏ bú sữa thì nghe tiếng thở của thằng Trí nặng quá, em kiểm tra thì máu chảy đầy mũi, tràn xuống cả miệng, cả cằm. Em hoảng sợ quá ôm con rồi kêu chồng dậy đưa đi cấp cứu”.

“Nhà em ở quê xa xôi biết kêu xe ở đâu, mà có biết cũng đâu dám kêu vì không có tiền. Em chỉ kịp gửi thằng lớn qua nhà ngoại rồi chồng em chạy xe máy để Trí ở giữa, em ngồi sau vừa giữ thằng Trí, vừa bồng đứa út mới hơn 6 tháng tuổi chạy lên bệnh viện tỉnh ngay trong đêm để cứu con”, chị Bé Ba vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ khi kể về đêm hôm đó.

Sau khi sơ cứu, vì thấy bệnh của Trí phức tạp nên các bác sĩ đã chuyển bé lên bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Tại đây, sau 1 tuần nằm viện điều trị dứt điểm triệu chứng viêm phổi, các bác sĩ cho xét nghiệm mới xác định căn nguyên bệnh của bé là chứng bạch cầu lympho cấp (một dạng bệnh ung thư máu). Từ đó, Trí được chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu TPHCM điều trị cho đến nay.

Ánh mắt cầu cứu của cậu bé Khmer 5 tuổi có khuôn mặt già hơn một đứa trẻ - 2
Hơn 1 năm nay, cái góc nhỏ ở hàng lang bệnh viện này trở thành nhà của Trí
Ánh mắt cầu cứu của cậu bé Khmer 5 tuổi có khuôn mặt già hơn một đứa trẻ - 3
Và người mẹ nghèo ngày đêm lo lắng cho con

Chị Bé Ba nghẹn ngào kể: “Ở quê có khi nào em nghe đến bệnh này đâu. Khi vào bệnh viện nghe các mẹ kể mới biết bệnh này coi như tiền núi cũng hết làm em lo sợ lắm! Vì lúc sang đây chồng em đã về quê hỏi quanh mới vay được 3 triệu đồng, mà nghe tiền thuốc toàn tiền triệu khiến cả gia đình choáng váng”.

Vậy là chị Bé Ba hối thúc chồng về bán căn nhà nhỏ để về ở nhờ nhà bà ngoại, kiếm tiền vào thuốc cho con. Vài chục triệu bán nhà với gia đình chị là "lớn như trời", nhưng cũng chỉ đủ 3 đợt thuốc cho bé Trí. Rồi các đợt sau, Bé Ba phải vay đứng vay ngồi để có tiền vào thuốc cho con.

Đến hè, anh Thành đem cả 2 đứa con nhỏ lên thành phố để đi làm phụ hồ, 2 đứa nhỏ ngủ ở công trường cùng cha. Đến tháng 9 này, khi các bé nhập học, anh Thành mới đưa 2 đứa nhỏ về quê để cho chúng đến trường, còn anh cũng làm phụ hồ nhưng ở quê ít việc nên khó kiếm tiền, khi rảnh anh chỉ biết đi mò cua, bắt ốc, rà cá… kiếm thêm. Nhưng những đồng bạc lẻ ấy thì làm sao lo nổi những toa thuốc đặc trị đắt đỏ cho con…

Ánh mắt cầu cứu của cậu bé Khmer 5 tuổi có khuôn mặt già hơn một đứa trẻ - 4
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn nhà bé Trí
Ánh mắt cầu cứu của cậu bé Khmer 5 tuổi có khuôn mặt già hơn một đứa trẻ - 5
Mới 5 tuổi, không nghe sỏi tiếng Kinh nhưng hình như Trí hiểu nỗi lo của mẹ, lúc nào cũng trầm ngâm như "ông cụ non"

Biết đồng tiền khó kiếm nên trong những ngày ở viện, hai mẹ con chị Bé Ba không dám tiêu hoang đồng nào, sống nhờ những hộp cơm chay từ thiện được phát tại bệnh viện, khi nào Trí yếu thì mua cháo gói về ăn cho dễ tiêu…còn tiền mua thuốc thì mẹ con chị không dám nghĩ tới.

“Nhiều đêm nhìn con mà em cứ nghĩ quẩn hay là 2 mẹ con cùng chết cho rồi. Nhưng nhớ đến 2 đứa nhỏ ở nhà, lại nghĩ con mình nó có tội tình gì làm vậy lại không đành lòng. Mà đem con về chờ chết trong đau đớn, bệnh tật thì cũng đâu chịu nổi…”, chị Bé Ba nói trong nghẹn ngào.

Ánh mắt cầu cứu của cậu bé Khmer 5 tuổi có khuôn mặt già hơn một đứa trẻ - 6
Hàng đêm, chị Bé Ba chỉ biết xoa bóp toàn thân cho con bớt đau đớn

Nhìn 10 đầu ngón tay nứt nẻ, móng tay như muốn tróc ra của chị đủ biết người phụ nữ này phải lao động vất vả như thế nào. Vậy mà họ vẫn nghèo khó, khi con nhỏ ốm đau cũng không kiếm đâu ra tiền chạy chữa cho con. Chỉ còn biết khóc mà cầu xin lòng thương xót của mọi người…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3475: Chị Lâm Thị Bé Ba (mẹ bé Nguyễn Thành Trí)

Địa chỉ: ấp Nhuệ Tứ A, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Hiện Trí đang điều trị tại phòng 305, khoa Nội 3, lầu 2, khu B, bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Điện thoại: 08 4217 4480

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Tùng Nguyên