Nghệ An:

Anh Lê Xuân Ánh tiếp tục nhận quà bạn đọc

(Dân trí) - Sáng ngày 30/9 đại diện báo Dân trí tại Nghệ An đã đến gia đình anh Lê Xuân Ánh (xóm Biên Quản, Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An) nhân vật trong bài "Sự sống mong manh sau tai nạn thương tâm" để trao số tiền 2.600.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Anh Lê Xuân Ánh tiếp tục nhận quà bạn đọc - 1
Đại diện lãnh đạo xã Thanh Giang cùng PV Dân trí trao quà anh Lê Xuân Ánh
 
Tiếp nhận số tiền trên chị Nguyên Thị Oanh nghẹn ngào: "Giờ đây anh ấy rất khó cử động, chỉ có phần đầu là di chuyển được còn chân tay thì nằm yên bất động".

Biết chúng tôi tới thăm nhưng anh không thể nào mở chiếc chăn trên người ra được, ngoài cái chăn bông trên người, bên cạnh còn có một chiếc quạt sưởi vì do mất tuỷ nên lúc nào anh Ánh cũng thấy rét như đang ở giữa mùa đông.

Tiếp nhận món quà anh Ánh ngậm ngùi: "Tôi chân thành cảm ơn mọi người đã thương cho hoàn cảnh của gia đình, không biết khi nào tôi mới trả hết được ơn này".

Hiện giờ sức khoẻ của anh Lê Xuân Ánh đang yếu dần, từng lớp thịt ở phần dưới càng ngày càng rơi rớt đi, chỉ còn da bọc xương, nói chuyện cũng rất khó khăn vì mỗi khi cử động là anh lại thấy đau.

Nguyên Duy - Điền Bắc