1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ăn cắp bài nhân ái báo Dân trí, đưa tài khoản riêng lên Facebook gom tiền

(Dân trí) - Không chỉ ăn cắp bài viết đăng trên mục Nhân ái báo Dân trí, chủ facebook còn đưa tài khoản cá nhân của mình, kêu gọi mọi người đóng góp. Khi phóng viên tìm đến nhà, người phụ nữ có tên Thanh Trúc đã tìm cách lẩn trốn, rồi xóa thông tin liên quan trên facebook.

Ngày 5/11, chuyên mục Nhân ái, báo Điện tử Dân trí đăng bài viết: “3 anh em côi cút, đói rách trong căn nhà sắp sập”. Nội dung bài phản ánh gia cảnh bi thương của em Huỳnh Quốc Ninh (15 tuổi, ngụ tại Bến Tre) và 2 em trai, sau khi cha chết vì bệnh ung thư, mẹ bỏ đi biệt xứ.

Qua quy trình giám sát những vấn đề liên quan đến bản quyền thông tin của báo trên các trang mạng xã hội, Dân trí phát hiện nội dung bài viết Nhân ái nêu trên bị một trang facebook có tên “Clb ấm áp tình người” sử dụng lại nhưng xóa bỏ nguồn tin cũng như cách thức ủng hộ chính thống dành cho nhân vật. Theo đó, tất cả các thông tin, hình ảnh trong một nội dung được đưa lên facebook vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 7/11 không khác một câu, một chữ nào so với bài viết của Dân trí. Tuy nhiên, phần ủng hộ cho hoàn cảnh nhân vật cũng như tên tác giả, nguồn tin của báo Dân trí lại bị xóa bỏ, mà thay vào đó là kêu gọi mọi người ủng hộ qua tài khoản cá nhân có nick FB là Diệu Tâm.

 

Ăn cắp bài nhân ái báo Dân trí, đưa tài khoản riêng lên Facebook gom tiền - 1

Nội dung bài viết Nhân ái và hình ảnh của báo Dân trí bị trang facebook sử dụng không xin phép

 

Ăn cắp bài nhân ái báo Dân trí, đưa tài khoản riêng lên Facebook gom tiền - 2

 


FB Diệu Tâm lấy nội dung bài của Dân trí, xóa bỏ thông tin địa chỉ, số điện thoại của nhân vật, xóa bỏ nguồn báo Dân trí và đưa tài khoản cá nhân lên để kêu gọi mọi người đóng tiền vào tài khoản.

FB Diệu Tâm lấy nội dung bài của Dân trí, xóa bỏ thông tin địa chỉ, số điện thoại của nhân vật, xóa bỏ nguồn báo Dân trí và đưa tài khoản cá nhân lên để kêu gọi mọi người đóng tiền vào tài khoản.

 

Không dừng lại ở đó, trang fabook này còn đưa số tài khoản: 060035292… tại một ngân hàng có chi nhánh Bình Quới của cá nhân mang tên Mai Thị Thanh Trúc (nick name trên Facebook là Diệu Tâm) cùng 2 số điện thoại 0933881779 và 0903851896 cũng của người này để kêu gọi cộng đồng chuyển tiền hoặc trao trực tiếp tại số 137/12, Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM. Facebook trên không đưa địa chỉ, số điện thoại của cháu Huỳnh Quốc Ninh để cộng đồng tự liên hệ, ủng hộ.

Trước hành vi vi phạm trắng trợn bản quyền báo Điện tử Dân trí của trang facebook “Clb ấm áp tình người”, văn phòng báo Dân trí tại TPHCM đã vào cuộc điều tra làm rõ vấn đề liên quan. Chiều ngày 9/11, phóng viên tìm đến địa chỉ nêu trên, trong căn nhà cửa đóng then cài nhưng vẫn có tiếng tụng kinh gõ mõ. Sau nhiều lần gọi cửa không có người ra mở, phóng viên gọi vào số điện thoại của bà Thanh Trúc theo số có sẵn trên FB.

Từ đầu máy bên kia, bà Thanh Trúc cho biết: “Tôi đang đi đón con, anh cần gì?” Sau khi nghe phóng viên trình bày mục đích liên hệ về nội dung thông tin đăng trên facebook lấy lại thông tin của báo nhưng không dẫn nguồn và “nhầm” địa chỉ kêu gọi đóng góp hảo tâm, bà Thanh Trúc trả lời: “Bài viết đó tôi lấy lại của báo T.T (xin giấu tên – PV) chứ không phải của Dân trí, đồng thời đề nghị phóng viên “chờ chút xíu tôi sẽ về”.


Căn nhà của bà Thanh Trúc luôn cửa đóng then cài ít giao thiệp với hàng xóm

Căn nhà của bà Thanh Trúc luôn cửa đóng then cài ít giao thiệp với hàng xóm

 

Sau hơn 2 giờ chờ đợi nhưng không thấy bà Thanh Trúc xuất hiện, lúc này một người phụ nữ từ trong nhà, mở cổng dắt xe gắn máy ra ngoài. Nhân tiện, phóng viên hỏi thăm thì được biết, người mang tên Thanh Trúc có pháp danh Diệu Tâm (chủ facebook Diệu Tâm). Người phụ nữ trên thông báo “cô Diệu Tâm vắng nhà, chú gọi điện xem chừng nào cô ấy về.”

Ở cuộc gọi thứ hai, bà Thanh Trúc gằn giọng: “Tôi đi đón con nhưng trên đường về lại bận công việc gấp nên đi rồi. Tôi bận rất nhiều việc, cần gặp tôi phải hẹn trước nhiều ngày chứ không phải muốn gặp là gặp được. Cậu cần gì thì để đến ngày mai.” Khi phóng viên đề nghị cho biết thời gian cụ thể có thể gặp vào “ngày mai” thì bà Thanh Trúc trở giọng: “Tôi vừa mới xem trên facebook thấy các người chụp hình và đăng tin vớ vẩn. Hiểu biết của các người quá thấp, không xứng đáng để được gặp tôi nữa.”

Tuy nhiên, mặc dù cứng giọng với PV Dân trí, nhưng tối cùng ngày, trang facebook “Clb ấm áp tình người” đã gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến hoàn cảnh của 3 anh em Huỳnh Quốc Ninh, đồng thời xóa luôn phần nội dung tài khoản và địa chỉ của bà Mai Thị Thanh Trúc. Liệu có hay không việc mượn các nội dung Nhân ái trên báo Dân trí để tư lợi cá nhân của bà Thanh Trúc, PV Dân trí sẽ tiếp tục làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ việc.

Vân Sơn