65 triệu đồng đến với người cha mắc bệnh tim

(Dân trí) - Những tưởng, người vợ nghèo phải “bán” đứa con ngay sau khi chào đời để cứu chồng, nhưng sự giúp đỡ của cộng đồng đang mang lại hạnh phúc cho cả gia đình. Không chỉ được phẫu thuật, anh Nhạn còn nhận được 65 triệu đồng mạnh thường quân hỗ trợ.


Đại diện Phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy trao tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ cho anh Nhạn

Đại diện Phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy trao tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ cho anh Nhạn

Nhập viện trong tình trạng bị thông liên thất phần phễu (nghi bệnh lý bẩm sinh), vỡ phình xoang valsalva vào thất phải, hở van động mạch phổi nặng do rách lá van, anh Nguyễn Văn Nhạn (40 tuổi) được bác sĩ chỉ định phẫu thuật gấp để giữ lại sinh mạng.

Tuy nhiên, gia đình quá nghèo, đến bữa ăn thường ngày cũng thiếu trước hụt sau nên chị Danh Thị Bạch Tuyết (33 tuổi) đành bất lực nhìn chồng thoi thóp trên giường bệnh. Giữa cảnh, một mình phải chăm sóc cho 2 đứa con nhỏ và đang mang thai bé thứ 3, sắp đến kỳ sinh nở, chị Bạch Tuyết vẫn phải vác bụng bầu chăm chồng trên giường bệnh.

Người vợ khốn khổ đã tính đến việc cho đi đứa trẻ ngay sau khi chào đời để nhận lại một khoản nhất định với hy vọng sẽ đủ chi phí cho cuộc mổ của chồng. Trước cảnh khốn cùng qua bài viết: “Người vợ nghèo tính “bán” con để cứu chồng” nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ. Đến nay, anh Nhạn đã vượt qua cuộc phẫu thuật, tình trạng sức khỏe ổn định. Anh đang trong quá trình hồi sức hậu phẫu, chuẩn bị xuất viện.

Chồng vượt qua cuộc mổ cũng là thời điểm chị Bạch Tuyết bước vào tuần cuối của thai kỳ, chị đã về quê chuẩn bị cho cuộc vượt cạn. Để hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống, trong tuần, đại diện Dân trí đã trao đến anh Nhạn số tiền 65.005.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái trong tuần 4/3 và tuần 5/3.

Nhận khoản tiền trên, anh Nhạn xúc động gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và các mạnh thường quân. “Sự giúp đỡ của cộng đồng đã cứu sống tôi. Tôi hy vọng, sẽ sớm được xuất viện về với gia đình, chăm sóc đứa con thơ sắp chào đời”.

Vân Sơn