1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1964:

4 lần hoãn mổ, bé 5 tháng tuổi bị teo phổi, tim bẩm sinh nguy kịch tính mạng

(Dân trí) - Sau 4 lần hoãn mổ, con được chuyển viện và nhận lịch mổ chính thức trong tuần này bởi tình hình đã quá nguy kịch. Tuy vậy cầm giấy báo phải đóng số tiền 160 triệu đồng, đôi vợ chồng trẻ hoang mang, run rẩy không nói thành lời.

 

4 lần hoãn mổ, bé 5 tháng bị teo phổi và tim bẩm sinh nguy kịch tính mạng.

Nhanh chóng trở về thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội thăm bé Trần Đức Duy (sinh ngày 11/6/2015) sau cuộc điện thoại cầu cứu khẩn cấp của gia đình, chúng tôi không ai cầm lòng được khi chứng kiến những sự việc đang diễn ra trước mắt.  Vì mắc căn bệnh tim bẩm sinh kèm teo 2 bên lá phổi nên cả cơ thể bé Duy tím tái với những tiếng khóc ngằn ngặt đến não lòng. Mẹ của  bé, em Nguyễn Thị Thanh Hồng vội vàng, sợ hãi chỉ kịp nói với chúng tôi: “Xin các anh chị cứu con em” rồi lại ôm con khóc ngất như thể con có mệnh hệ gì thì mẹ cũng chẳng còn sống nổi trên cõi đời này nữa

Bị tim bẩm sinh thể phức tạp, hiện tính mạng của bé Duy đã ở giai đoạn nguy hiểm.
Bị tim bẩm sinh thể phức tạp, hiện tính mạng của bé Duy đã ở giai đoạn nguy hiểm.

Em cần được phẫu thuật sớm để giữ tính mạng.

Em cần được phẫu thuật sớm để giữ tính mạng.

Thương con dâu, bà nội bé Duy là bác Đỗ Thị Nhài cũng đứng ngoài cửa gạt nước mắt: “Nhìn con, cháu mình như thế mà không biết làm sao cô ạ. Cả gia đình vơ vét đi vay mượn được mấy chục triệu thì đã trang trải các khoản ăn uống, đi lại trong thời gian cháu nằm ở viện Nhi. Mấy hôm nay bố cháu cũng đi hỏi vay mượn khắp nơi rồi đấy mà chưa có kết quả gì cả”.


Số tiền đóng cho ca mổ lên đến 160 triệu đồng.

Số tiền đóng cho ca mổ lên đến 160 triệu đồng.

Mà gia đình hoàn cảnh lại quá khó khăn.
Mà gia đình hoàn cảnh lại quá khó khăn.

Vì mắc chứng bệnh tim bẩm sinh thể Apso type IV, kèm teo phổi nên vừa chào đời con đã phải chuyển sang cấp cứu khẩn cấp bên viện Nhi TW, còn lúc đó mẹ vẫn nằm bên bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nghĩ lại những ngày tháng đó Hồng càng tủi thân, em nức nở:  “Cháu không được bú một giọt sữa mẹ nào chị ạ. Khi em sinh con xong, nhìn những bà mẹ khác cho con bú, con mình thì lại phải chuyển sang bệnh viện Nhi cấp cứu, em tưởng mình không qua được thời gian đó… Em vẫn nhớ cái cảm giác như lúc nào cũng có trống đánh trong lồng ngực, khó chịu và đau đớn lắm”.

Người mẹ trẻ không biết lấy gì cứu con trong lúc này.
Người mẹ trẻ không biết lấy gì cứu con trong lúc này.
Con có mệnh hệ gì, em cũng theo con luôn chị ạ- Hồng khóc nức nở.
"Con có mệnh hệ gì, em cũng theo con luôn chị ạ"- Hồng khóc nức nở.

Suốt mấy tháng ở viện Nhi, các bác sĩ tiến hành đặt Stent ống động mạch và đã đưa ra lời khuyên cho cháu về nhà bởi tiên lượng sau mổ không tốt. Không chấp nhận con phải chết, gia đình chuyển bé sang viện Tim và được các bác sĩ thông báo sẽ tiến hành ca mổ với chi phí 160 triệu đồng nhưng vì nhiều lí do nên em đã phải hoãn mổ đến 4 lần".

Cơ hội sống của con vẫn còn, xin hãy cứu con.
Cơ hội sống của con vẫn còn, xin hãy cứu con.

“Số tiền quá lớn cho gia đình em chị ạ. Con cái bệnh tật, có bố mẹ nào ngồi yên được đâu. Bản thân em cũng đi hỏi vay mượn khắp nơi chị ạ nhưng chưa có gì bởi mấy tháng trước con nằm ở Nhi em cũng đã vay rồi. Lần này con có quyết định mổ, vợ chồng em hi vọng cứu được con lắm nhưng giờ lại mắc không có tiền, mà cũng không hỏi vay ai được tiền đóng viện phí” – Em Trần Văn Chung (bố bé Duy) trải lòng.

Tình trạng của con đã bước vào giai đoạn nguy hiểm, các đầu ngón tay chân và đôi môi thâm tím tái. Gần 5 tháng tuổi, em còn quá nhỏ để hiểu cái chết đang rình rập mình bất cứ lúc nào bởi bố mẹ nghèo quá không có tiền. Nhìn Hồng, nhìn Chung rồi lại quay sang nhìn bé Duy, ánh mắt con trong veo, hồn nhiên quá … Quả thật lúc đó, chính bản thân tôi cũng sợ hãi, sợ nếu như không kịp con sẽ chẳng còn nữa khi mà cơ hội sống vẫn còn.

Mới 5 tháng tuổi, em chưa biết cái chết đang rình rập mình bất cứ lúc nào.
Mới 5 tháng tuổi, em chưa biết cái chết đang rình rập mình bất cứ lúc nào.

Về phía chính quyền thôn 7, chị Đỗ Thị Xuyến trưởng thôn vô cùng ái ngại trước hoàn cảnh của vợ chồng hai em Chung – Hồng: “Ở địa phương chúng tôi cũng nắm được tình hình cháu Duy phải lên viện mổ với chi phí rất cao mà vợ chồng thì nghèo, chẳng có gì cả. Về phía địa phương, bà con làng xóm cũng chỉ mỗi người cho cháu được một ít gọi là động viên cháu, còn nhiều tiền thì đúng là mọi người không có vì dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế không có. Mong sao cháu được các cấp, các ngành quan tâm giúp đỡ để nó được mổ sớm, khỏe mạnh trở về với gia đình”.

Thời gian trôi đi mà thông tin chồng đi vay tiền vẫn bặt vô âm tín khiến mọi người càng thêm hoang mang. Sợ lắm, Hồng lại bật khóc: “Em cầu xin mọi người cứu con em, cho con em được sống, rồi bắt em đánh đổi điều gì em cũng làm chị ạ. Nó còn nhỏ quá, đừng để nó phải chết, nó mà chết em cũng đi theo con luôn thôi chứ sống làm sao được”.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1964: Em Trần Văn ChungNguyễn Thị Thanh Hồng (thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội)

Số ĐT: 0163.909.2869

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Thiên Ân