1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3621:

3 đứa trẻ bơ vơ đến tội nghiệp sau cái chết đau lòng của người cha

(Dân trí) - Trong lúc chằng chống nhà cửa để tránh bão đổ bộ vào tỉnh Phú Yên tháng 11/2019 vừa qua, anh Hưởng không may bị điện giật tử vong. Ngày anh mất, hàng xóm phải xúm vào quyên góp mua cho anh chiếc áo quan để chôn cất. 3 đứa con anh trở thành những đứa trẻ mồ côi đến tội nghiệp...

Nhà nghèo đến nổi không mua nổi cỗ quan tài để chôn cất…

Căn nhà nhỏ lụp xụp, bóng mẹ già với đôi mắt khi nào cũng đẫm lệ và 3 con thơ ngày ngày vẫn ngồi ở trước cửa để nhớ về con – cha Nguyễn Minh Hưởng (đã mất) là hình ảnh mà người dân ở thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên) thường hay chứng kiến. Đó là cảnh tượng rất đau lòng đối với người dân nơi đây.

3 đứa trẻ bơ vơ đến tội nghiệp sau cái chết đau lòng của người cha - 1

Mẹ già 76 tuổi thương nhớ anh Hưởng

Họ đau lòng vì anh Hưởng ngày còn sống là người hiền lành, hay giúp đỡ người khác, đặc biệt là rất siêng năng trong lao động để kiếm tiền về nuôi gia đình 6 miệng ăn.

“Do không được học hành đàng hoàng nên nó phải đi vào rừng chặt cây keo lá tràm thuê cho họ để kiếm sống, trưa người ta ngủ một giấc để lấy sức còn nó thì không, phải chạy đi kiếm đào gốc cây cảnh để chở về mà bán kiếm tiền mua sữa cho con. Làm cật lực như vậy nhưng một mình gánh 6 miệng ăn nên căn nhà lụp xụp, trong nhà trống trơn à” bà Nguyễn Thị Tố Trinh, trưởng thôn Phú Thịnh cho hay.

3 đứa trẻ bơ vơ đến tội nghiệp sau cái chết đau lòng của người cha - 2

Căn nhà cấp 4 lụp xụp, trong nhà không có gì giá trị của gia đình chị Chi

Siêng năng để nuôi các con và mẹ già là vậy, nhưng số phận nghiệt ngã, khi anh đang chằng chống nhà cửa để tránh bão số 6 bằng dây thép, mối thép vô tình chạm vào một dây điện bị hở trên mái nhà làm anh tử vong tại chỗ.

Ngày anh mất, trong nhà không có thứ gì giá trị để bán, chỉ còn vài trăm ngàn tiền con uống sữa, gia đình chạy đôn chạy đáo cả xóm làng để vay mượn nhưng không đủ tiền mua cỗ quan tài để chôn cất anh. Thấy hoàn cảnh anh khó khăn, bà con láng giềng cùng nhau quyên góp mỗi người một ít để lo hậu sự cho anh được vẹn toàn.

3 đứa trẻ bơ vơ đến tội nghiệp sau cái chết đau lòng của người cha - 3

Anh Hưởng mất để lại 3 con thơ dại

Là người đứng ra quyên góp giúp gia đình, bà Nguyễn Thị Bích Nga, hàng xóm nhà anh Hưởng nhớ lại: “Nghe nó gặp nạn mất mà ai cũng bủn rủn tay chân, chạy đến nhà thì cảnh tượng quá đau lòng. Hưởng nằm lạnh lẽo giữa nhà, ở ngoài trời thì mưa gió ào ào, hỏi vợ nó đưa tiền bạc để lo ma chay, cúng kính và mua cỗ quan tài thì vợ nó lắc đầu bảo “nhà đông người mình anh làm nuôi không đủ ăn thì có đâu mà dư”.

Thế là tôi với trưởng thôn chạy từ đầu làng đến cuối làng vận động mọi người tùy lòng hảo tâm giúp nó mua cỗ quan tài, mua được quan tài rồi lúc khâm liệm kiếm bộ đồ đẹp, sạch sẽ để cho nó mang theo người cũng không có, phải chạy xuống tiệm để mua. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó tôi thấy vô cùng đau lòng” bà Nga buồn bã chia sẻ.

Gánh nặng đè lên người con trai đầu 15 tuổi

Sau khi anh Hưởng mất đi, những gánh nặng của gia đình được đè nặng lên đôi vai của người con trai đầu Nguyễn Minh Chánh năm nay mới 15 tuổi. Đây là tuổi để ăn để học, vui chơi cùng bạn bè, nhưng gia đình quá khó khăn, nên học hết lớp 9 với học lực khá Chánh phải bỏ học giữa chừng.

Ngày ngày Chánh đi nhặt củ mì còn sót lại sau khi người dân thu hoạch để kiếm tiền phụ mẹ là Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1985) nuôi các em Nguyễn Minh Hoàng (SN 2007), Nguyễn Thị Linh Đan (SN 2018) và mẹ già Lê Thị Bông (SN 1943).

3 đứa trẻ bơ vơ đến tội nghiệp sau cái chết đau lòng của người cha - 4

Cha mất, mẹ ốm yếu nên bao nhiêu gánh nặng đều do Chánh gánh vác

3 đứa trẻ bơ vơ đến tội nghiệp sau cái chết đau lòng của người cha - 5

Chánh mơ được đi học để trở thành thầy giáo

Khuôn mặt sáng sủa, với ước mơ làm thầy giáo, em Chánh chia sẻ: “Con cũng như bạn bè cùng trang lứa thôi, cũng muốn vui chơi, học hành và có đủ tình yêu thương của cha mẹ. Ngày trước, con cố gắng học với ước mơ làm thầy giáo, nhưng do số phận con cũng chẳng biết làm sao.

Hiện tại, có ngày con đi nhặt củ mì còn sót lại khi thu hoạch, được cày lên khi người ta xới đất, ngày may mắn con kiếm được 50.000 – 70.000 đồng, có ngày ít hơn. Có tiền con đưa mẹ cả để mẹ mua sữa cho em và cơm mắm trong nhà, trong thời gian đến hết mùa mì con sẽ đi kiếm công việc khác để phụ mẹ nuôi hai em cùng bà” Chánh tâm sự.

Với thân hình ốm yếu, chị Kim Chi không làm được công việc nặng nhưng hằng ngày cũng cố gắng đi hái một ít rau rừng để đem đi đầu ngõ kiếm tiền chợ. Chị cũng cố gắng dành dụm tiền bạc để thực hiện di nguyện còn dang dở của anh Hưởng là mổ hở hàm ếch cho con Nguyễn Huy Hoàng.

3 đứa trẻ bơ vơ đến tội nghiệp sau cái chết đau lòng của người cha - 6

Chị Chi thân hình ốm yếu và phải nuôi con nhỏ nhưng vẫn phải đi nhổ rau rừng đi bán kiếm tiền chợ

Hoàng sinh ra đã bị dị tật hở hàm ếch bẩm sinh từ nhỏ, khi còn sống anh Hưởng đã từng đưa cháu vào TP. HCM hai lần để phẫu thuật, nhưng đến nay cháu vẫn nói chưa rõ. Mặc dù bệnh tật nhưng cháu vẫn cố gắng giữ học lực sinh khá, giỏi nhiều năm liền.

“Khi còn sống, nguyện vọng của anh là kiếm tiền để đưa cháu vào TP. HCM phẫu thuật thêm vài lần nữa để Hoàng nó nói được tròn vành rõ chữ như người ta để sau này nó lớn lên người đời bớt chê cười. Chưa thực hiện xong thì anh tức tưởi ra đi. Vì vậy dù có làm gì đi nữa tôi cũng cố gắng chắt chiu đưa cháu đi phẫu thuật để hoàn thành mong ước của anh ngày trước” chị Chi nói.

Ông Thái An Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Đông cho biết: “Hộ bà Chi hiện thuộc đối tượng hộ cận nghèo của xã. Gia đình trước đây vốn đã khó khăn sau đó anh Hưởng chồng chị Chi bị tai nạn điện giật chết khi chằng chống nhà tránh bão số 6 để lại 3 con nhỏ và mẹ già thì gia đình khó khăn thêm bội phần.

3 đứa trẻ bơ vơ đến tội nghiệp sau cái chết đau lòng của người cha - 7

Mong muốn được thấy Hoàng nói tròn vành rõ chữ của anh Hưởng còn dở dang

3 đứa trẻ bơ vơ đến tội nghiệp sau cái chết đau lòng của người cha - 8

Khi anh Hưởng mất, chính quyền và làng xóm đã hỗ trợ về mọi mặt để chôn cất anh đúng theo phong tục, tập quán của địa phương. Trong thời gian đến, chính quyền ở xã sẽ tiến hành bình xét gia đình chị thuộc diện hộ nghèo để được hưởng các chính sách ưu tiên của nhà nước.

Tuy nhiên, việc một mình chị Chi gánh vác nuôi 3 con và mẹ già là rất khó khăn, nên tôi cũng mong mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để, tạo điều kiện cho các cháu đến trường” ông Nam nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3621: chị Nguyễn Thị Kim Chi.

Địa chỉ: Trú thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

SĐT: 0394.936.468

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Trung Thi