Cuộc đời các nạn nhân vụ website ngoại tình bị hack đang “bị hủy hoại”

(Dân trí) - Sau khi hacker tấn công, chiếm đoạt và đăng tải công khai thông tin 37 triệu người dùng của mạng xã hội AshleyMadison.com, trang web dành cho những người muốn tìm kiếm một mối quan hệ ngoài luồng, nhiều người dùng của mạng xã hội này đang sống trong sự sợ hãi và bất an.

Tháng 7 vừa qua, hacker đã tấn công vào AshleyMadison.com, mạng xã hội gây tranh cãi nhất hiện nay khi cho phép những người đã lập gia đình có thể tham gia mạng xã hội này để tìm kiếm một mối quan hệ ngoài luồng, lấy cắp thông tin của 37 triệu người dùng trên mạng xã hội này.

Sau vụ tấn công, nhóm hacker có tên gọi The Impact Team đã đưa ra lời cảnh báo sẽ công khai thông tin của 37 triệu người dùng này như danh tính thật, thói quen sinh hoạt... nếu trang web AshleyMadison.com không chịu ngừng hoạt động. Tuy nhiên phớt lờ lời đe dọa của hacker, trang mạng xã hội “ngoài luồng” này vẫn đang hoạt động bình thường và mới đây nhóm hacker này đã thực hiện lời tuyên bố của mình, khi cho đăng tải dữ liệu lên Internet.

Cuộc đời thực không ít người dùng mạng xã hội ngoại tình AshleyMadison.com đang bị hủy hoại vì thông tin được đăng tải công khai
Cuộc đời thực không ít người dùng mạng xã hội ngoại tình AshleyMadison.com đang bị hủy hoại vì thông tin được đăng tải công khai

Giờ đây, chỉ cần một vài thao tác tìm kiếm đơn giản, người dùng Internet có thể biết được rằng bạn đời của mình có nằm trong số 37 triệu người dùng của AshleyMadison.com, đang tìm kiếm những mối quan hệ ngoài luồng hay không. Điều này khiến không ít người đang cảm thấy lo lắng cho mối quan hệ chính thống của mình.

Trả giá vì AshleyMadison.com

“Ana”, một người dùng giấu tên của AshleyMadison.com, là một người phụ nữ tuổi 40 thành công, đang thực hiện các thủ tục ly hôn với chồng của mình. Cô thường xuyên thức khuya và nhắn tin với 8 người đàn ông đã có gia đình khác, những người cô đã có mối quan hệ thông qua AshleyMadison.com.

Ana cho biết tất cả những người đàn ông mà mình quen qua mạng xã hội này đều đang cảm thấy lo lắng rằng vợ của mình sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm để phát hiện thấy email của họ trong số 37 triệu người dùng của AshleyMadison.com.

Trong khi đó, bản thân Ana cũng lo ngại về công việc trong ngành tài chính của mình. Khách hàng của cô là những cặp vợ chồng, các doanh nghiệp nhỏ và nếu họ phát hiện thấy Ana là một trong những người đang có mối quan hệ ngoài luồng, uy tín của cô sẽ bị mất và thậm chí cô sẽ bị công ty sa thải.

“Tôi có thể mất công việc kinh doanh, các hợp đồng... tôi thậm chí còn không chắc rằng mình giữ được công việc khi trong hợp đồng có một điều khoản về đạo đức. Điều này thực sự nguy hiểm”, Ana chia sẻ.

Ana cho biết với cô, AshleyMadison.com chỉ như một sân chơi, tuy nhiên giờ đây cô có thể sẽ phải trả giá vì sân chơi này.

Người vợ bị lừa dối

“Kimberly” là một nhà thần kinh học sống tại thành phố Richmond (bang Viriginia, Mỹ), người thường xuyên phải di chuyển vì công việc. Cô đã “chết đứng” khi đọc được tin tức về việc AshleyMadison.com bị hack và thông tin người dùng bị đăng tải công khai.

Kimberly và chồng mình gặp các vấn đề về hôn nhân trong thời gian gần đây và cô đã thử nhập địa chỉ email của chồng mình vào công cụ tìm kiếm và phát hiện thấy kết quả nằm trong số 37 triệu người dùng của AshleyMadison.com. Kimberly lập tức gọi điện cho chồng mình.

“Anh có biết về trang web Ashley Madison?”, Kimberly hỏi. “Anh có đọc một ít về nó, rằng nó đã bị hack”, chồng cô trả lời. “À, em đã tìm kiếm email của anh, và nó xuất hiện”, Kimberly nói thêm.

Đó cũng là thời điểm chồng của Kimberly thừa nhận rằng anh là một người dùng của trang web dành cho dân ngoại tình này và cũng là thời điểm mà mối quan hệ giữa hai người kết thúc.

“Tôi không biết toàn bộ câu chuyện như thế nào, nhưng như vậy là đủ. Tôi không tin anh ấy nữa”, Kimberly cho biết.

Giờ đây, Kimberly đã chuyển tới ở cùng cha mẹ mình trong khi chồng của cô phải dọn dẹp đồ đạc và tìm kiếm một nơi ở mới.

Giọt nước làm tràn ly

Đây không phải là lần đầu tiên “Stacy” phát hiện thấy chồng mình ngoại tình. Hồi tháng 1 vừa qua, khi phát hiện thấy chiếc iPad của chồng chưa khóa, khi mở album ảnh trên chiếc iPad này, cô phát hiện thấy hình ảnh chồng mình đang khỏa thân với một người phụ nữ khác.

Stacy lập tức đuổi chồng ra khỏi nhà và soạn đơn ly hôn ngay buổi chiều hôm đó.

Khi đơn ly hôn chưa được giải quyết, Stacy đã thử kiểm tra email của chồng và một lần nữa phát hiện chồng cô là thành viên của mạng xã hội AshleyMadison.com. Stacy không cần xem chi tiết tài khoản của chồng mình cũng như tìm hiểu xem hắn ta đã ngủ với những người nào mà mình tìm được trên mạng xã hội này, tuy nhiên với cô chừng đó là quá đủ cho quyết định ly hôn.

Stacy tin rằng những thông tin bị hacker của chồng có thể giúp cô có thêm bằng chứng có lợi cho mình trong phiên xử ly hôn.

“Nó chứng minh hành vi ngoại tình của chồng tôi, giúp tôi có thêm những khả năng đàm phán với những gì mình đang yêu cầu giải quyết trong đơn ly hôn”, Stacy cho biết.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Stacy cảm thấy hạnh phúc với những gì mình tìm thấy, dĩ nhiên không người phụ nữ nào cảm thấy hạnh phúc khi phát hiện ra rằng chồng mình không chỉ lừa dối mình một lần duy nhất.

T.Thủy

sucmanhso-da5a0