Chuyển phát nhanh bị móc trộm chiếc máy ảnh trị giá 105 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng qua (26/3), khi nhận được kiện hàng từ đối tác gửi từ TPHCM gửi ra Hà Nội thì anh Chu Bình phát hiện ra chiếc máy ảnh Sony Alpha A9 đã bị mất, và đơn hàng chỉ còn là một chiếc hộp không bị rách nát.


Gói hàng đã bị xé rách không còn nguyên vẹn khi giao tới khách hàng ở Hà Nội.

Gói hàng đã bị xé rách không còn nguyên vẹn khi giao tới khách hàng ở Hà Nội.

Theo chia sẻ của anh Chu Bình, chủ cửa hàng kinh doanh máy ảnh Techspot (Hà Nội), sáng ngày 26/3, anh nhận được đơn hàng từ đối tác gửi từ TPHCM là một chiếc máy ảnh Sony Alpha A9 giá trị thị trường là 105 triệu đồng. Đơn hàng được gửi qua công ty cổ phần giao nhận hàng không AAL với mã vận đơn 00055737.

Tuy nhiên, khi nhận được gói hàng thì anh Bình đã phát hiện chiếc hộp đã không còn được nguyên vẹn với các miếng dán nham nhở trên hộp. Nhận thấy sự bất thường, anh Bình đã yêu cầu nhân viên chuyển phát chứng kiến và quay lại toàn bộ quá trình mở đơn hàng.


Trong hộp không còn máy ảnh và phụ kiện.

Trong hộp không còn máy ảnh và phụ kiện.

Sau khi mở gói hàng, bên trong không còn máy ảnh Sony Alpha A9 và phụ kiện nữa mà chỉ còn trơ cuốn sách hướng dẫn và dây sạc.

Nhân viên chuyển phát AAL đã xác nhận vụ việc và lập biên bản tại chỗ.


Biên bản do nhân viên công ty AAL lập sau khi xác nhận có hiện tượng móc hàng chuyển phát.

Biên bản do nhân viên công ty AAL lập sau khi xác nhận có hiện tượng móc hàng chuyển phát.

Chia sẻ với PV Dân trí, đại diện công ty AAL cho hay đã nắm được sự việc và hiện đã trình báo với cơ quan công an để phối hợp điều tra làm rõ. Tất cả các quy trình đều được rà soát. Công ty sẽ thông báo hướng xử lý của vụ việc cho các bên liên quan trong đó có khách hàng sau khi có kết luận của cơ quan công an.

Khôi Linh