Hà Tĩnh:

Vụ bé 3 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc: Do người nhà chuyển lên quá muộn?

(Dân trí) - Trong khi gia đình bé Quảng tỏ ý nghi ngờ con mình tử vong do nhầm thuốc thì các bác sĩ điều trị khẳng định bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở và đã được cấp cứu ngay lập tức

Gia đình nghi ngờ con tử vong do nhầm thuốc

Trước đó vào khoảng 21h ngày 9/4, cháu bé Đặng Đình Quảng (3 tuổi) trú tại xóm 10, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, được mẹ và bác ruột đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà. Sau khi vào phòng cấp cứu hơn 20 phút, cháu bé đã tử vong. 

Theo các y bác sĩ tại đây cho biết: nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu là do bệnh tình của cháu quá nặng và gia đình chuyển vào bệnh viện quá muộn. Tuy nhiên, về phía gia đình cháu Quảng không đồng ý với ý kiến này. Hiện gia đình vẫn rất bức xúc và cho rằng cháu tử vong do bác sĩ tiêm nhầm thuốc.

Sáng ngày 10/4,  Pv Dân trí tiếp tục trở lại nhà của gia đình cháu vé xấu số. Chị Trần Thị Hồng (1978), mẹ cháu Quảng vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của cậu con trai út. Thấy người lạ hỏi chuyện, chị vừa khóc vừa nghẹn ngào những câu nói đứt quãng" “Con tôi chết mà mắt cháu vẫn cứ mở”…

Một lúc sau nhờ sự động viên, trấn an của gia đình, chị Hồng mới bình tĩnh để  tường thuật lại sự việc.

Theo chị Hồng cho biết: Cháu Đặng Đình Quảng là con trai thứ 4 của anh Nam và chị Hồng. Cách đây mấy ngày cháu có dấu hiệu sốt. Gia đình đã mua thuốc hạ sốt cho cháu uống nhưng vẫn không đỡ. Đến khoảng 20h45 phút ngày 8/4, chị Trần Thị Hồng cùng chị Nguyễn Thị Xanh (SN 1968) là chị gái của anh Nam đưa cháu lên bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà để khám. Trong khi chị Xanh làm thủ tục nhập viện thì chị Hồng đi theo bác sĩ đế đưa cháu Quảng vào phòng cấp cứu. Đến khoảng 20 phút sau các bác sĩ thông báo cháu Quảng đã tử vong.

Theo sự chứng kiến của chị Hồng trong quá trình cấp cứu, bác sĩ đã tiến hành xoa bóp và tiêm 4 lần vào tứ chi của cháu. Sau khi tiêm xong cháu có hiện tượng sùi bọt mép, môi tím tái.

Rất đông hàng xóm đến thăm hỏi gia đình
Rất đông hàng xóm đến thăm hỏi gia đình

“Sau khi tiêm xong các bác sĩ ra ngoài hết, một bác sĩ còn bảo tôi “không còn chi nữa” nhưng tôi ôm thấy cháu còn ấm lắm”, chị Hồng cho biết.

Trước khi lên bệnh viện gia đình cho cháu uống 1 hộp sữa nhỏ, đi dọc đường vẫn nói chuyện rất bình thường”, chị Nguyễn Thị Xanh kể thêm.

Đến 2h sáng ngày 9/4, gia đình đã đưa cháu Quảng về nhà và tổ chức an tang vào lúc 5h30 sáng 9/4.

Theo người nhà cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được một lời động viên hay thăm hỏi tử phía bệnh viện huyện Lộc Hà. Được biết, cháu Quảng mất khi chỉ còn 3 ngày nữa là đúng sinh nhật lần thứ 3 của cháu. Người nhà cũng đặt ra nghi vấn việc bác sĩ tiêm nhầm thuốc khiến bệnh nhi Đặng Đình Quảng tử vong.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng!

Đó là khẳng định của ông Võ Viết Quang, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, về nguyên nhân cái chết của cháu bé Đặng Đình Quảng.

Theo ông Quang: vào khoảng 21h, bệnh viện Huyện Lộc Hà đã tiếp nhận bệnh nhi Đặng Đình Quảng. Vào thời điểm này, tại bệnh viện có bác sĩ Võ Quốc Khánh trực cấp cứu, bác sĩ Trần Hậu Đức trực lãnh đạo. Ngoài ra, tại phòng cấp cứu cháu Quảng còn có 2 điều dưỡng gồm Đặng Văn Quyết và Trần Thị Thu Hà, đồng thời là 2 người trực tiếp tiêm cho cháu Quảng.

Chị Hồng - mẹ cháu Quảng nghẹn ngào kể lại sự việc
Chị Hồng - mẹ cháu Quảng nghẹn ngào kể lại sự việc

Khi chúng tôi tiếp nhận cháu Quảng thì toàn thân cháu đã tím tái, có tình trạng khó thở, li bì, nằm im, cơ hô hấp co rụt, hai phổi đầy ran (phổi bị viêm ứ đọng dịch). Thấy cháu có các dấu hiệu của bệnh viêm phổi nặng, suy hô hấp, chúng tôi đã khẩn trưởng chuyển cháu vào phòng để tiến hành cấp cứu.

Ông Quang cũng khẳng định, bệnh viện đã tiến hành xử lý đúng phác đồ điều trị ngừng tuần hoàn bao gồm: Cho thở oxy, thuốc khí dung (thuốc giãn phế quản và corticoid dùng để chống viêm mạch nhằm giãn phế quản cho dễ thở); tiêm Solu- Medrol và  tiêm 1 ống kháng sinh Gentamixin 40mlg vào tĩnh mạch và bắp tay; tiêm thử phản ứng với Cofotacin. Đúng 10 phút sau, nhận thấy tình trạng cháu Quảng không cải thiện, nhịp tim đập rời rạc và có hiện tượng ngừng thở các bác sĩ đã tiến hành bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực. Đến 15 phút sau vẫn không có kết quả thì trẻ tử vong. 

Cũng theo ông Quang: bệnh viện đã đón tiếp bệnh nhân một cách kịp thời và chẩn đoán, điều trị theo đúng phác đồ. Nhưng do bệnh cháu quá nặng và người nhà chuyển lên quá muộn nên dẫn tới tình trạng cháu bị tử vong. Vì theo quy trình đáng lẽ phải vào phòng khám để bác sĩ khám chẩn đoán làm bệnh án xong mới cho vào phân loại, nhưng trường hợp này mới vào điều dưỡng đã nhận thấy tình trạng quá nặng nên đã chuyển thẳng sang phòng Cấp cứu.

“Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng do thời tiết hôm qua mưa gió, gia đình chở cháu lên bệnh viện bọc kín quá khiến cháu khó thở”, ông Quang cho biết thêm.

Chị Hồng - mẹ cháu Quảng nghẹn ngào kể lại sự việc
Ông Võ Viết Quang (mặc áo trắng bên trái)- Giám đốc bệnh viện huyện Lộc Hà trả lời với phòng viên về vụ việc trên

Trao đổi về việc người nhà cho biết bệnh nhi có hiện tượng sùi bọp mép sau khi tiêm, ông Quang cho hay: “Đây chỉ là khẳng định của người nhà chứ hoàn toàn không có sự việc trên.”

Là người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhi Đặng Đình Quảng, bác sĩ Võ Quốc Khánh cũng khẳng định: Khi chúng tôi nhìn thấy cháu, đã biết tình trạng cháu quá nặng, rất khó nhưng chúng tôi cũng đã làm hết trách nhiệm của bác sĩ. Trước đó tôi cũng có thông báo với người nhà về tình trạng này của cháu".

Sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện huyện Lộc Hà đã mời công an huyện Lộc Hà sang làm việc. Hiện công an huyện Lộc Hà đã niêm phong số thuốc điều trị cháu Quảng tại bệnh viện để phục vụ điều tra.

Ngay trong chiều 9/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh phải khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ việc trên. Tại công văn nêu rõ Sở Y tế Hà Tĩnh phải chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhi Đặng Đình Quảng (3 tuổi, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) và phải có báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 19/4.


Phượng Vũ