Uống thuốc trừ sâu vì tưởng là nước ngọt

Đi chơi về khát nước, bé trai chộp ngay chai nước (loại chai trà xanh O độ) đựng thuốc trừ sâu uống nên bị ngộ độc

Ngày 8-.12, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho biết nơi đây đang chữa trị nam bệnh nhi L.T.C. (2 tuổi rưỡi, ngụ TP HCM) bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Bé C. được chuyển đến trong tình trạng lừ đừ, nhiều đàm nhớt, đồng tử co nhỏ cả 2 bên. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu khẩn cấp, rửa dạ dày, cho uống than hoạt, thuốc đối kháng, truyền dịch dinh dưỡng… Sau một tuần điều trị tích cực, sức khỏe bé C. cải thiện dần, tỉnh táo, sinh hiệu ổn định.

Trước đó, vừa đi chơi về, thấy chai (loại chai trà xanh O độ) đựng thuốc trừ sâu, bé C. tưởng là nước ngọt liền lấy uống, sau đó phun ho sặc sụa. Người nhà phát hiện đưa em sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1, lưu ý qua trường hợp này, phụ huynh nên cảnh giác, không để hóa chất trong chai nước uống và để xa tầm tay trẻ các loại thuốc, hóa chất độc hại, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo Nguyễn Thạnh

Người lao động