Tôi phải bưng đồ ăn sáng, giặt đồ lót cho em gái của chồngTừ khi về làm dâu, tôi học thêm được một "khái niệm" mới. Đó là chồng tôi và em gái của anh ấy luôn rất bé bỏng, không bao giờ phải "động chân động tay" vào bất cứ việc gì trong nhà.Bà ngoại hơn 70 tuổi một mình chăm cháu gái bị ung thưLời nhắn nhủ của người con là bác sỹ trong gia đình có cả hai bố mẹ ung thư
Tôi phải bưng đồ ăn sáng, giặt đồ lót cho em gái của chồngTừ khi về làm dâu, tôi học thêm được một "khái niệm" mới. Đó là chồng tôi và em gái của anh ấy luôn rất bé bỏng, không bao giờ phải "động chân động tay" vào bất cứ việc gì trong nhà.
Như một đóa Hướng Dương: Sống như những đóa hoa - Vươn về phía mặt trờiThêm 6 tháng trôi qua, ông Vũ Huy Chương - người lính già chống chọi với ung thư giờ ra sao?Lời nhắn nhủ của người con là bác sĩ trong gia đình có cả hai bố mẹ ung thưLời tâm sự đầu xuân 2019 của bệnh nhân vượt qua ung thư phổi tại Vĩnh Phúc
Cô giáo ung thư phổi học cách lạc quan bằng thơChuẩn bị chu đáo để ra đi vì bệnh ung thư phổi di căn, chị Nguyễn Thị Hường không nghĩ sau gần 5 năm còn được cùng chồng chờ những giò phong lan nở.
Lời tâm sự của cô giáo 5 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi“Con ếch điếc” và vị doanh nhân kinh doanh có lãi sức khỏe của vợ.
Rớt nước mắt với lời nhắn nhủ của cô giáo ung thư phổi giai đoạn cuối, bệnh viện trả về“Cho dù ngắn dài, dù có phải dừng bước bất cứ lúc nào em vẫn luôn cảm thấy đủ trọn vẹn. Tóc anh bạc nhiều rồi anh biết không, cố chịu em thêm thật nhiều thời gian nữa, để mình cùng nhau đi thêm nhiều quãng đường nữa anh nhé”, là lời nhắn nhủ của chị Hường với chồng sau gần 5 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi giai đoạn 4, di căn não.
Người phụ nữ 4 lần chiến đấu với ung thư, thành nữ doanh nhân thành đạt4 lần đối diện với thần chết, bà mẹ một con đã chọn cách chiến đấu trong cuộc chiến không cân sức.
Nữ sinh 19 tuổi đã mắc ung thư vú và lời cảnh tỉnh không thể bỏ quaTừ thói quen ăn đồ chiên rán, thức khuya, lười thể dục, giờ đây Thủy Tiên ăn nhiều rau xanh, chủ yếu là món luộc và luôn thức dậy từ 5h sáng để tập thể dục. “Nếu được quay lại, em chắc sẽ quý trọng sức khỏe của bản thân hơn, sẽ không thức khuya và chăm thể dục mỗi ngày”, cô gái trẻ mắc ung thư vú chia sẻ.
Chuyện người lính chống chọi với ung thư di cănNăm 2012, ông Vũ Huy Chương bị đau dữ dội ở vùng đầu và xương. Sau khi thăm khám ở bệnh viện Bạch Mai, ông nhận được kết quả mình bị ung thư tuyến yên, tệ hơn là khối u đã di căn vào xương. Cùng thời điểm này, ông phát hiện mình mắc bệnh tim khi thăm khám tại bệnh viện Việt Đức.
Hành trình người con tìm giải pháp cứu cha thoát khỏi ung thưTrong thời gian ông Bàn trị bệnh, con trai cố gắng tìm tòi giải pháp cải thiện sức khoẻ cho bố. Qua phương tiện thông tin đại chúng, con trai ông Bàn được biết đến sản phẩm bảo vệ sức khoẻ GenK.
Gia đình bé Gia Huy và cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu.Thấy con đột nhiên kêu đau đầu, nổi hạch ở cổ, vợ chồng chị Quyên (Hà Nội) đưa con đi khám thì bất ngờ nhận được tin dữ, con bị ung thư máu. Từ đó chị phải nghỉ làm ở nhà chăm con.
Nữ sinh ngoại thương bị ung thư vú: Nước mắt của mẹ là động lực để em cố gắngTham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, cô gái 19 tuổi, quê Hải Phòng, Đặng Trần Thủy Tiên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với mái đầu trọc lóc và nụ cười tươi tắn, tự tin. Cô gái trẻ được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn 2.
Bức thư gửi con trai 5 tuổi mắc ung thư của người mẹ trẻ"Nhìn con ngủ ngon mà mẹ thấy bình an lắm. Mới ngày nào thôi con phát hiện ra bệnh ác tính mà đến nay cũng được hơn 2 năm 1 tháng 28 ngày rồi..."
Hành trình đi tìm nụ cười của người mẹ trẻ có con bị ung thưKhi con trai bị bệnh hiểm nghèo, chị Nguyễn Thị Hoài đã không thể cười được nữa, song bất hạnh đã cho chị lòng dũng cảm.
Những bàn tay nhân ái giúp cô bé mồ côi chiến thắng ung thư cất bước tới trườngĐã từng ở lằn ranh của sự sống chết bởi căn bệnh ung thư, Nga đã được cứu sống nhờ những tấm lòng nhân ái. Bản thân Nga cũng không tin được rằng, em lại tiếp tục được sống để cất bước tới trường, cuộc sống hiện tại đối với em là một điều kì diệu.
Cô giáo một thập kỷ ở lớp học "trò qua đời, cô vẫn phải mỉm cười"Dịp 20/10, Trường vào lớp tặng cô Phấn bông hồng. Trường bị ung thư máu, là một trong những học sinh đầu tiên của cô tại lớp học dành cho bệnh nhi ở bệnh viện Ung Bướu từ 10 năm trước. Em là số ít trong những học sinh... còn ở lại với cô.