Từ Vũ Hán: Những câu chuyện yêu xa “đẹp như mơ” được viết nên bởi Covid-19

(Dân trí) - Trong những câu chuyện yêu xa viết nên bởi dịch viêm phổi Vũ Hán, nhiều người không chỉ là tình nhân, mà còn là đồng chí cùng chung cuộc chiến chống virus corona nhưng lại ở những mặt trận khác nhau.

Đó là câu chuyện của sĩ quan cảnh sát Chen Shenghao, người đã tình nguyện đi tuần quanh khu vực bệnh viện mà vợ anh công tác. Senghao chia sẻ rằng, mỗi lần đi tuần qua đó, anh cảm thấy như mình đang bảo vệ cho nửa kia. Được biết, đã hơn 1 tháng trời 2 người họ vẫn chưa gặp nhau, dù chỉ cách xa nhau…một cánh cổng.

Từ Vũ Hán: Những câu chuyện yêu xa “đẹp như mơ” được viết nên bởi Covid-19 - 1

Đó là câu chuyện của nhà báo Zhong Ruijun sống ở Quảng Châu nhưng có nhiệm vụ lên đường tác nghiệp ở tâm dịch Vũ Hán. Anh kể lại, bạn gái ở nhà động viên anh mỗi ngày, bằng những tấm hình của chú mèo cưng mà 2 người đang nuôi.

Đó là câu chuyện đám cưới còn dang dở của người nhân viên giao hàng Wang Shen, vì dịch Covid-19 bùng phát. Trước ống kính máy quay, Sheng hứa rằng, khi nào hết dịch sẽ trở về quê sớm nhất có thể để trao cho bạn đời của mình một đám cưới thật hoàn hảo.

Và còn nhiều nữa những cặp đôi đang phải chia xa nhau vì dịch Covid-19, nhưng với tình yêu mãnh liệt, họ đã gặt đi sự xa cách về địa lý và cùng nhìn về một ngày mai, khi chiến thắng virus corona, họ sẽ được đoàn tụ:

Từ Vũ Hán: Những câu chuyện yêu xa “đẹp như mơ” được viết nên bởi Covid-19

Minh Nhật

Theo SCMP